Vụ cháy xưởng may tại Nga: Đưa 14 di hài, thi hài về quê hương

ANTĐ - Khoảng 7h40 sáng qua 23-9, hơn chục ngày kể từ khi vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk (Nga) đầy tang thương, di hài và thi hài của 14 nạn nhân người Việt xấu số đã được đưa về tới sân bay Nội Bài. Gần 2 tiếng sau, các thi hài, di hài này được trao đến các thân nhân để đưa về quê hương an táng.

Nỗi đau của người ở lại không biết đến bao giờ nguôi

Thêm một lần đau

Theo lịch trình được thông báo thì khoảng 8h sáng 23-9, chuyến bay mang số hiệu VN194 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam chở 14 thi thể của các nạn nhân sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Thế nhưng từ 6h sáng, tại cảng hàng của sân bay, hàng trăm người là thân nhân của các nạn nhân đã có mặt. Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, từ Quảng Ninh, Hải Dương đến các tỉnh miền Trung xa xôi như Nghệ An, Quảng Bình… Tại khu vực chờ này, tất cả cùng dõi mắt về một hướng, cùng chung một tâm trạng. Hơn chục ngày qua, họ đã khóc rất nhiều nhưng đến hôm nay, tại buổi hội ngộ với những người thân yêu quá cố, nước mắt họ lại tiếp tục tuôn rơi. 

Lặn lội khởi hành từ 5h sáng, đến sân bay, cháu Vũ Trung Hiếu, mới tròn 10 tuổi, ngồi nép mình bên cạnh người thân, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn đăm đăm vào di ảnh của bố mẹ. Trung Hiếu có lẽ là một trong những người phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất bởi cùng lúc mất đi 2 người thân yêu nhất cuộc đời mình, đó là bố Vũ Văn Thu và mẹ Trần Thị Hoãn (thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, năm 2010, vợ chồng anh Thu chị Hoãn quyết định đi lao động nước ngoài với mong muốn trả hết nợ nần. Khi ấy, Hiếu 8 tuổi, còn đứa em út là Vũ Trung Thức mới tròn 2 tuổi, được bố mẹ gửi gắm nhờ ông bà nội nuôi dưỡng. Nào ngờ kể từ sau ngày đó, Hiếu và em mãi mãi không bao giờ được chăm sóc bởi vòng tay bố mẹ nữa. Ngày biết tin bố mẹ mất trong vụ cháy xưởng may ở Nga, Hiếu khóc đến cạn kiệt nước mắt, dáng người vốn đã nhỏ bé, có phần còi cọc nay càng thêm tiều tụy. Nhìn ánh mắt đau khổ của một đứa trẻ chưa hết tuổi thơ ngây, nỗi đau và sự mất mát càng thêm ám ảnh.

Ngồi cạnh bên gia đình nạn nhân Thu và Hoãn là chồng và con trai của nạn nhân Trần Thị Châu (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Thấy chúng tôi đến động viên và hỏi chuyện, anh Vũ Văn Thông, chồng chị Châu gạt nước mắt, kể: “Vợ tôi đi xuất khẩu lao động sang Nga từ tháng 4-2008. Thi thoảng cô ấy vẫn gọi điện về, còn bảo cuộc sống bên đó khó khăn, lúc có việc lúc không nên khả năng cuối năm nay sẽ về. Nào ngờ…”. Nói đến đây, người đàn ông ôm chặt con vào lòng, bật khóc.

Đúng 9h20, các đơn vị chức năng bắt đầu làm thủ tục giao 14 di hài và thi hài nạn nhân cho các gia đình. 11h cùng ngày, di hài và thi thể 14 nạn nhân đã được gia đình tiếp nhận đưa về quê an táng.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí

Tại sân bay, trao đổi với báo chí liên quan đến quá trình đưa thi thể các nạn nhân về nước, ông Nguyễn Quang Minh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã làm việc không kể ngày đêm để đưa thi thể của các nạn nhân về nước. Ngoài ra, tổ công tác của Đại sứ quán cũng nhanh chóng sơ tán những người còn sống sót ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phía Chính phủ Nga cũng đã giúp đỡ và tạo điều kiện hết mình. Đặc biệt, Ban tang lễ do Đại sự quán thành lập cũng đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng người Việt tại Nga cả về tình cảm lẫn vật chất. Tuy chưa có quyết toán cụ thể, song ông Nguyễn Quang Minh khẳng định, các gia đình hoàn toàn không phải chịu bất cứ khoản chi phí nào để đón nạn nhân về quê nhà. 

 Theo ông Minh, khi tiếp nhận vụ việc, phía Đại sứ quán Việt Nam đã thành lập Ban lễ tang do Công sứ kiêm Trưởng Ban công tác cộng đồng Phạm Thị Ngọc Bích làm trưởng ban. Ban lễ tang đã trực tiếp giải quyết các thủ tục pháp lý, tổ chức lễ truy điệu và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Nga. Phía Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền ban đầu là 1.000 USD (20 triệu đồng), ngoài số tiền 2.000 USD đã hỗ trợ hỏa táng và chi phí vận chuyển thi hài về nước. Riêng gia đình vợ chồng nạn nhân Vũ Xuân Thu và Trần Thị Hoản được hỗ trợ 2.500 USD (50 triệu đồng). Trước mắt, Ban quyết toán trong Ban lễ tang sẽ cộng trừ tất cả chi phí liên quan, hỗ trợ 100% gia đình các nạn nhân đưa thi thể về nước đồng thời thống kê số tiền cụ thể, số tiền dư thừa sẽ tiếp tục được gửi đến người thân vụ cháy”.