Vòng 3 V-League 2016: Đà Nẵng bám sát Hải Phòng

ANTĐ - Khởi đầu như mơ với 3 trận thắng tuyệt đối sau 3 vòng khiến cho Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đang sớm tạo ra một cuộc đua song mã trên BXH V-League 2016, nơi rất có thể sẽ còn chứng kiến sự cạnh tranh liên tục trong thời gian dài giữa họ.

Vòng 3 V-League 2016: Đà Nẵng bám sát Hải Phòng ảnh 1

Hà Nội T&T (trái) và CLB Hà Nội trong trận derby có một không hai - Ảnh: Phan Quân

Sau 2 thắng lợi liên tiếp, Hải Phòng bước vào trận đấu với Cần Thơ trên sân nhà Lạch Tray với mục tiêu là một chiến thắng để duy trì lợi thế dẫn đầu của mình. Tuy nhiên, đội khách không phải những người dễ bắt nạt, khi chơi phòng ngự chủ động, khiến cho bộ đôi Fagan - Stevens của đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt trận, khó có thể tìm được cơ hội thực sự rõ ràng của đội bóng đất Cảng.

Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với họ vào thời điểm ít ai ngờ. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng được hậu vệ Cần Thơ luống cuống phá ngược về phía sau, đúng vào vị trí của Stevens. Tiền đạo này đã nhanh chóng chớp thời cơ, hạ gục thủ thành của Cần Thơ. Bàn thắng duy nhất  của tiền đạo ngoại binh đã giúp Hải Phòng giữ trọn niềm vui trên sân nhà. Họ có 9 điểm sau 3 vòng và tạm đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng. 

Dù chiến thắng nhưng Hải Phòng chưa thể yên tâm, khi SHB Đà Nẵng vẫn bám đuổi ráo riết. Tiếp đón S.Khánh Hòa trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng như được trao cơ hội tốt vào tay trong việc giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Hải Phòng. Cũng giống như Cần Thơ, Khánh Hòa đã tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng kịch bản của trận đấu ở Lạch Tray đã tái hiện trên sân Chi Lăng.

Cũng từ một tình huống bóng chết và một cú đánh đầu của ngoại binh. Lần này là Gaston Merlo, khi tiền đạo người Argentina tận dụng rất tốt pha đá phạt góc của đồng đội, bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 84. Chiến thắng nhẹ nhàng này cũng giúp Đà Nẵng có 9 điểm sau 3 vòng đầu tiên, tạm xếp thứ 2 trên BXH do kém Hải Phòng về hiệu số (+3 so với +8).

Trong khi đó, ở lượt trận vào chiều qua 6-3, cả 3 đội chủ nhà là Long An, HAGL và HN T&T đều rơi vào cảnh bị các đội khách chia điểm. Trong số này, Long An được coi là may mắn vì phải tiếp đội khách được đánh giá cao hơn rất nhiều là Bình Dương (1-1). HAGL để cho Than Quảng Ninh rời phố Núi sau trận hòa không có bàn thắng. Ở trận đấu đáng chú ý giữa Hà Nội T&T và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, hai đội đã chia điểm sau trận hòa 1-1. Những người ghi bàn thắng cho hai đội là Gonzalo (phút 56) và Công Thảo (phút 80).

Đây là một trong những trận derby đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam. Vì nó diễn ra lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Lúc này, CLB Hà Nội đã chính thức xác nhận sự “di cư” vào TP.HCM sau vòng này với tên gọi mới, là CLB bóng đá Sài Gòn. Cái tên CLB Hà Nội sau vòng này sẽ chỉ còn là hoài niệm. 

Cũng ở vòng này, trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp đã bị hoãn vì lý do an ninh. Phía đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã “chơi đẹp” khi quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho đội khách nếu Đồng Tháp ra Thanh Hóa để chơi trận đá bù. Hiện tại, lịch đá bù vẫn đang được VPF cân nhắc vào một thời điểm thích hợp.