Việc gì phải thí điểm

ANTĐ - Ngoảnh đi ngoảnh lại, nước ta đã “mở cửa” được gần ba mươi năm rồi. Vậy mà có một vài cánh cửa nhỏ bây giờ mới được… mở khóa. 

- Cái cửa đó chắc là ít người qua lại, mở hay đóng cũng chẳng… chết ai.

- Vừa đúng lại vừa sai! Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. 

- Tôi “cá” với ông trong dân số hơn 88 triệu người, giỏi lắm chỉ có độ vài nghìn tay máu mê đỏ đen, rủng rỉnh tiền bạc, “rửng mỡ” lao vào trò cá độ. 

- Lần này ông nói đúng một nửa. Nghe nói có cả một “thế giới ngầm” cá độ bóng đá… xuyên lục địa, lôi kéo bao nạn nhân. Chính vì thế cho phép công khai như các nước tức là sẽ được kiểm soát bằng pháp luật. 

- Không thể cấm nhưng cũng không khuyến khích, kiểu như vừa rồi không “nhốt” gái mại dâm mà… thả ra đường. 

- Có cung thì ắt phải có cầu nhưng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa tán thành dự thảo nghị định về kinh doanh casino.

- Sao bảo có ý kiến đề nghị thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong sòng bạc. Không cho chơi thì người ta vẫn ùn ùn sang Campuchia, Ma Cao đánh bạc, gây chảy máu ngoại tệ.

- Đúng là chuyện “nhạy cảm” thật song việc gì phải thí điểm cũng thừa biết máu đỏ đen, sát phạt đang sôi sục trong tim của một số người. “Quan huyện” đánh bạc hàng tỷ, dân như thiêu thân lao vào lô đề, cờ bạc…

- Thí điểm không phải để nhân ra… diện rộng mà để hạn chế, nếu không mỗi tỉnh lại đua nhau mở casino.