"Vẽ" Hà Nội bằng gam màu cảm xúc

ANTĐ - Ai có thời gian gắn bó với Thủ đô đều có một tình cảm riêng biệt, một tình cảm rất khó để cắt nghĩa. Với In the Spotlight số 7 với chủ đề: “Người Hà Nội”, khán giả sẽ được trở lại không gian Hà Nội thời xa xưa, và cũng có cả những hơi thở của Hà Nội hôm nay.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc

Liveshow với chủ đề “Người Hà Nội” đã được lên ý tưởng và chuẩn bị để thực hiện từ cách đây 1 năm. Lần này những người thực hiện chương trình tiếp tục khẳng định, In the Spotlight vẫn sẽ chỉ là âm nhạc. Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật của chương trình cho biết: Chúng tôi muốn khán giả đến với In the Spotlight để thực sự chìm đắm trong âm nhạc chứ không có chiêu trò gì cả. Nhiều ý kiến cho rằng, chương trình cần có thêm những chiêu trò, những slide ảnh chạy cảnh Hà Nội xưa và nay… Nhưng chính Hồng Kiên cho rằng điều đó là không cần thiết, bởi chính giọng ca của những ca sĩ tham gia chương trình, chính những giai điệu đã khắc họa chân dung của Hà Nội, đưa khán giả trở lại với không gian Hà Nội xưa cổ kính. 

Từ một Hà Nội lãng mạn, cổ kính với phố phường rải ánh trăng mơ cho tới một Hà Nội tươi mới trong sắc màu của cây cơm nguội vàng. Từ một Hà Nội hào hùng trong nhịp trống rung 36 phố phường giữa mùa thu giải phóng, rồi một Hà Nội sục sôi đánh Mỹ, cho tới một Hà Nội reo vui tiếng hát hòa bình. Những ca khúc trong chương trình sẽ được sắp xếp đan xen giữa xưa và nay, cũ và mới, dẫn dắt khán giả đi từ những hồi ức về Hà Nội xưa đến những hình ảnh, gần gũi của một Hà Nội đang từng bước chuyển mình rộng dài theo năm tháng.

2 HLV The Voice… chung sân khấu

Thời gian gần đây, khán giả thấy Hồng Nhung và Mỹ Linh luôn song hành cùng nhau trên mọi mặt trận. Đang tranh giành nảy lửa thí sinh The Voice 2013 là thế, rồi họ lại cùng đứng chung trên sân khấu của Nhà hát Lớn trong chương trình “Người Hà Nội”. 2 diva của nhạc Việt lại cùng hòa giọng, cùng hát những bài hát về mảnh đất nơi mình đã sinh ra và chắc chắn trong lòng mỗi người đều chất chứa những tình cảm riêng cho mảnh đất yêu thương này. Mỹ Linh kỳ vọng vào chương trình này bởi cô cho rằng “Người Hà Nội” là một bức tranh tinh tế tuy chỉ bằng âm nhạc nhưng những gam màu thâm nâu, trầm mặc hay những gam màu rực rỡ, ấm nồng vẫn được hiện lên rõ nét. Còn với Hồng Nhung, cô chia sẻ: Hà Nội có những nét đẹp riêng mà chỉ ở Hà Nội người ta mới cảm nhận được. Người Hà Nội cũng đẹp từ trong cốt cách, bản thân cô mỗi lần nhắc đến Hà Nội đều cảm thấy tự hào… Chắc chắn Hà Nội sẽ mang đến cho mỗi ca sĩ một cảm xúc khác. Hồng Nhung luôn tha thiết nhớ về nơi mình sinh ra, nhớ đến những vẻ đẹp mà chẳng ai có thể phủ nhận. Mỹ Linh hát về Hà Nội lại như đang hát về chính tình yêu của mình, gần gũi đó, thân quen đó, nhưng đầy xúc động và trân trọng. 

Màu sắc mới của đêm nhạc

Những người thực hiện chương trình cho rằng, không chỉ những người con Hà Nội mới hát những bài hát về Hà Nội một cách dạt dào cảm xúc. Chình vì điều đó mà hai chàng ca sĩ đến từ miền Trung là Quang Dũng và Vũ Thắng Lợi cũng xuất hiện trong chương trình. Quang Dũng thì khán giả chẳng còn lạ lẫm với chất giọng ngọt ngào, tinh tế. Và hát về Hà Nội anh sẽ mang đến cho người nghe một Hà Nội có gì đó khác khác, nhưng ngấm dần thì lại thật gần gũi và giản dị. Quang Dũng sẽ vẽ một Hà Nội thật đẹp, thật thơ mộng dưới góc nhìn là một du khách lần đầu đến với Thủ đô. Còn với Vũ Thắng Lợi, tham gia chương trình “Người Hà Nội”, được đứng chung sân khấu với những ca sĩ tên tuổi là một áp lực không nhỏ cho anh. Từng đoạt giải nhì dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2011, chàng trai Nghệ An này được coi là điểm nhấn khá thú vị của chương trình. Chính vì lẽ đó, mà Vũ Thắng Lợi cũng đảm nhận những bài hát hào hùng tráng lệ về Hà Nội. Bức tranh âm nhạc “Người Hà Nội” với 2 thời kỳ âm nhạc xưa và nay sẽ được các nghệ sĩ “vẽ” lên bằng những gam màu của cảm xúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 19-7 tới.