U23 Việt Nam: Trong cơn "đại hạ giá"

ANTĐ - Lâu lắm rồi, người hâm mộ và các nhà tài trợ mới tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt với đội tuyển U23 trước một kỳ SEA Games. Điều đó sẽ tác động tích cực hay tiêu cực đến chặng đường sắp tới của HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò?

ĐT U23 có thể hiện được nghị lực đúng lúc? Ảnh: QUANG THẮNG

Khi Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) Lâm Quang Thành công bố mức thưởng nóng 60 triệu đồng cho U23 Việt Nam nếu họ giành được HCV SEA Games 27 tới, có lẽ không nhiều người cảm thấy ấn tượng. Bởi so với hàng tỉ đồng mà nhiều công ty, tổ chức treo thưởng cho đội tuyển trước mỗi kỳ SEA Games trước đây, con số ấy chẳng bõ bèn gì. Nhưng khi kinh tế khó khăn, khi mà ĐT U23 đã “mất giá” đi rất nhiều trong mắt CĐV và nhà tài trợ, thì 60 triệu đồng bỗng dưng thật giá trị. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là môn bóng đá nam sẽ chính thức khởi tranh, và cho đến lúc này, thật lạ lùng là chưa có ai lên tiếng treo thưởng cho đội tuyển nếu họ giành HCV. Rồi VFF sẽ lên tiếng, hoặc một tổ chức nào đó cũng sẽ trở thành “Mạnh Thường Quân”, nhưng chắc chắn số tiền treo thưởng cho các cầu thủ sẽ không thể bằng những năm trước.

Điều đó biết đâu vô tình sẽ giúp những đôi chân U23 Việt Nam trở nên bớt áp lực, bớt căng cứng hơn trong những thời khắc quyết định. Lịch sử cho thấy trong nhiều kỳ SEA Games trước, bóng đá nam luôn là môn “vua” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Các cầu thủ nam không chỉ được quan tâm, đối xử, được truyền thông săn đón theo cách đặc biệt, mà còn được treo thưởng lớn tới mức mà nhiều VĐV, nhiều “mỏ vàng” khác của TTVN nhìn vào phải chạnh lòng. Thậm chí, SEA Games 25 trên đất Lào, dù chỉ giành HCB, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn nhận thưởng tới 5 tỷ đồng. Được ưu ái là thế, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần bước lên đỉnh SEA Games dù đã đăng quang ở AFF Cup năm 2008. 

Bây giờ, khi mà bóng đá đang có dấu hiệu xuống cấp và xuống giá, tiền thưởng cũng giảm theo, liệu nó có giúp đôi chân của những học trò HLV Hoàng Văn Phúc trở nên thanh thoát và tự tin hơn? Khi được hỏi về điều này, ông Phúc cho biết: “Tôi nghĩ người hâm mộ vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ chúng tôi hết lòng. Chỉ cần như vậy là đủ. ĐT U23 đã trải qua khá nhiều biến cố trước SEA Games, đây là thời điểm chúng tôi cần chứng tỏ bản lĩnh và sự quyết tâm của mình. Tôi xin không nói về vấn đề tiền thưởng bởi đó là chuyện của VFF và các đơn vị khác. Chúng tôi hiểu rằng vẫn phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc trước tiên”. Hy vọng, chính việc được treo thưởng “ít” sẽ khiến các cầu thủ biết mình là ai và đang ở đâu hơn, để sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đó là cách duy nhất mà ĐT U23 có thể lấy lại được sự tin yêu của người hâm mộ sau một năm nhiều biến cố.