U19 Việt Nam và một cái Tết khác...

ANTĐ - Sau một năm thi đấu thành công, các cầu thủ U19 Việt Nam trở về địa phương ăn Tết cùng gia đình. Riêng với nhóm cầu thủ Học viện HAGL - Arsenal JMG, có một lần “xuống núi” mang rất nhiều ý nghĩa.

Tuyển thủ U19 tình nguyện tham gia các chương trình từ thiện ủng hộ bà con nghèo
trong dịp Tết Giáp Ngọ

7 năm trước, khi còn là các cậu bé, lứa cầu thủ Học viện HAGL đã khăn gói rời quê để theo học bóng đá tại Học viện HAGL – Arsenal JMG. Với các cậu bé, đó là khoảng thời gian đáng nhớ bởi tất cả phải làm quen với cuộc sống mới, mọi sinh hoạt và tập luyện gói trọn trong Học viện. Tết đến, các cầu thủ cũng chỉ có vài ngày về ăn Tết cùng gia đình rồi lại quay lại Trung tâm Hàm Rồng tiếp tục tập luyện và học văn hóa.

Tuy nhiên năm nay, các tuyển thủ đón tin vui khi Học viện HAGL quyết định cho tất cả nghỉ Tết sớm và dài ngày từ 18-1 đến 9-2. Như mọi năm, các cầu thủ được “bầu” Đức cho xe chở về quê, sau Tết lại cho xe đón lên Trung tâm, và năm nào cũng vậy, các cầu thủ đều được “bầu” Đức mừng tuổi trước khi về nghỉ Tết cùng gia đình. Năm nay ai nấy đều vui hơn với số tiền mừng tuổi gấp nhiều lần những năm trước. Đó được xem như sự ghi nhận và phần thưởng động viên cho các tuyển thủ từ “bầu” Đức, sau một năm thi đấu thành công, ấn tượng (giành HCB giải U19 Đông Nam Á 2013 và vé dự VCK U19 châu Á 2014).

Nhưng vui hơn cả với các cầu thủ chính là được nghỉ Tết dài ngày, đồng nghĩa việc họ có thêm thời gian sum họp cùng người thân, gia đình và gặp gỡ bạn bè trong không khí ấm cúng của những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tiền đạo Công Phượng cho biết, hôm qua (21-1) là lần hiếm hoi anh được tổ chức sinh nhật tại quê nhà Đô Lương, Nghệ An, có nhiều người thân và bạn bè đến chung vui. Cầu thủ U19 xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2013 còn nhận được vô vàn lời chúc từ người hâm mộ. “Hôm nay, Phượng thật hạnh phúc và xúc động. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và gửi những lời chúc tốt đẹp tới Phượng”, tiền đạo U19 chia sẻ. 

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết, rất vui vì lâu rồi mới được tham dự một đám cưới ở quê. “Cảm giác vui và thấy ấm áp, lại nâng nâng khó tả”, cầu thủ gốc Hải Dương nói. Cùng tâm trạng với người đồng đội, thủ môn Lê Trường đã loan báo tin vui với bạn bè, người thân ngay trên đường về quê. Vượt hành trình gần 2.000km về tới quê nhà, thủ thành tuyển U19 chia sẻ ấn tượng đầu tiên đó là cái lạnh tại Vĩnh Phúc quê anh, khác hẳn với thời tiết nóng ẩm ở Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai). “Quanh năm suốt tháng đi học xa nhà chỉ thèm được về nhà ăn Tết, được đi chơi với bạn bè dưới cái lạnh mùa đông Hà Nội. Giờ thì em được mãn nguyện rồi”, thủ thành tuyển U19 tâm sự. Một cầu thủ khác, Trương Văn Thiết cũng mong ngóng từng ngày từng giờ về ăn Tết cùng gia đình. Dù bạn bè, người thân liên tục gọi điện giục về chơi nhưng hậu vệ gốc Thanh Hóa cho biết phải đến ngày 27-1 tới, anh mới có thể về quê được vì đang trong lịch tập trung của đơn vị chủ quản, Viettel. 

Khác với các đồng đội khác, 2 tuyển thủ U19 là Hồng Duy và Quang Huy dành những ngày nghỉ Tết đầu tiên để tham gia chương trình “Mùa xuân Vì cộng đồng 2014” trong tư cách thành viên CLB Từ thiện Vì cộng đồng. Các cầu thủ trẻ đã có trải nghiệm thú vị khi trực tiếp dự nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh tét, tặng quà và mừng tuổi cho 200 hộ gia đình nghèo, những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang tại TP.HCM. Tiền vệ Hồng Duy cho biết: “Nhân dịp Tết đến Xuân về, chúng tôi cũng chẳng có gì hơn ngoài tấm lòng, chút sức nhỏ với hy vọng những người còn thiếu thốn có thêm chút niềm vui”.