Bước vào set mở màn trận tranh HCV tối 15-12, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy hứng khởi. Lối chơi tấn công đa dạng, tốc độ và giàu tính đột biến giúp Việt Nam sớm làm chủ thế trận. Trên lưới, Trần Thị Thanh Thúy và Vi Quỳnh liên tục ghi điểm, trong khi chuyền hai Kim Thoa điều tiết nhịp độ hợp lý. Nhờ đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 25-19, tạo lợi thế tâm lý ngay từ đầu trận.
Sau set thua, Thái Lan nhanh chóng siết chặt đội hình và đẩy cao tốc độ thi đấu. Khả năng phòng ngự bền bỉ cùng những pha phản công sắc sảo giúp đội chủ nhà lấy lại thế cân bằng. Hai set tiếp theo chứng kiến ưu thế nghiêng về Thái Lan, khi họ lần lượt thắng 25-13 và 25-18, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1.
Không chấp nhận buông xuôi, các cô gái Việt Nam bước vào set 4 với tinh thần quyết tâm cao độ. Trong thế trận giằng co nghẹt thở, Bích Thủy và Thanh Thúy tỏa sáng đúng thời điểm, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-23, kéo trận đấu vào set 5 định mệnh.
Set quyết định diễn ra căng thẳng đến từng pha bóng. Tuyển Việt Nam có thời điểm tạo ra lợi thế rõ rệt, nhưng sự già dơ và bản lĩnh của Thái Lan đã lên tiếng ở những khoảnh khắc then chốt. Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng sát nút 25-23, qua đó khép lại trận chung kết kịch tính bậc nhất của bóng chuyền nữ SEA Games.
Để thua tiếc nuối, nhiều tuyển thủ Việt Nam bật khóc. Thanh Thúy không thể giấu những giọt nước mắt bởi cô và đồng đội đã chiến đấu hết mình. Trong khi đó, Kiều Trinh ngồi thất thần trên ghế khi tuột cơ hội giành HCV lịch sử.
Thi đấu quả cảm đến phút chót là cái kết đáng khen ngợi, nhưng nó chưa thực sự trọn vẹn cho bóng chuyền nữ Việt Nam.