Tử hình đối tượng dùng xăng và ô tô đoạt mạng cả nhà bố mẹ vợ

ANTD.VN - Không phóng hỏa đốt nhà được, Khuyên lên ô tô ngồi, rồi bất ngờ cài số và đạp ga để tông chết cả gia đình bố mẹ vợ...

Ngày 26-11, đưa Hoàng Văn Khuyên (SN 1973, trú ở xã Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này mức án cao nhất là tử hình.

Quyết định loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Tội phạm mà bị cáo thực hiện thuộc các trường hợp giết nhiều người, có tính chất cô đồ, giết cha, mẹ và sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Hoàng Văn Khuyên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tòa án Hà Nội cho rằng trong vụ án này, bị hại gồm 4 người và việc 3 người may mắn thoát chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Hành vi của bị cáo không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn thể hiện sự mất hết nhân tính nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Trước đó, quá trình xét xử cho thấy, Hoàng Văn Khuyên và chị Trịnh Thị Đạo (SN 1987, trú cùng xã Quảng Lộc, Quảng Xương) kết hôn với nhau vào năm 2007. Sau khi có 2 con chung, vợ chồng Khuyên chuyển đến ở cùng gia đình ông Trịnh Công Hoan (SN 1963), tại phố Bùi Xương Trạch, Hoàng Mai, Hà Nội.

Quá trình chung sống với đại gia đình bên ngoại, vợ chồng Khuyên thường cãi vã, mâu thuẫn dẫn đến việc chuẩn bị ly hôn. Tối 17-6-2019, trên đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội, Khuyên gọi điện cho vợ bày tỏ không muốn không ly hôn nữa nhưng chị Đạo không đồng ý.

Bực tức vì sự quyết liệt của vợ, qua điện thoại, đối tượng nói sẽ giết cả nhà bên vợ. Thực hiện mưu đồ tàn ác, Khuyên rẽ vào một cây xăng ven đường đổ dầu cho ô tô và mua thêm can nhựa cùng 400.000 đồng tiền xăng.

Về đến nhà bố mẹ vợ khoảng 1h30 ngày 18-6-2019, Khuyên mở cổng, xách can xăng (mở sẵn nắp) vào sân và dùng tay đập cửa cuốn. Chuẩn bị tâm lý đánh, giết mọi người trong gia đình bên vợ, đối tượng còn cầm thêm đoạn tay công bằng sắt (dụng cụ chuyên tháo ốc vít).

Thấy anh rể vừa la lối ôm sòm, vừa đập cửa giữa đêm, anh Trịnh Trọng Nghĩa (SN 1989, em trai chị Đạo) vội nhào ra mở cửa. Em vợ xuất hiện, Khuyên lập tức táng ngay tay công vào đầu.

Bị đánh bất ngờ, anh Nghĩa xông vào giằng co với anh rể, rồi va phải can xăng đổ lênh láng. Hòng phóng hỏa đốt cả nhà chị Đạo, Khuyên tìm đủ mọi cách móc bật lửa trong túi ra châm đốt nhưng bất thành.

Ở thế khỏe hơn, anh Nghĩa sau đó dần đẩy được Khuyên ra bên ngoài, đồng thời cũng giằng lấy tay công đánh lại anh rể. Lúc này, vợ, bố vợ và mẹ vợ là bà Cao Thị Chiên (SN 1963) cũng xông ra can ngăn.

Sau đó, Khuyên lên ô tô ngồi, còn 4 người trong gia đình chị Đạo đứng tụ lại với nhau ở trước cửa nhà. Và rồi khi thấy cơ hội sát hại cả nhà bên vợ xuất hiện, Khuyên liền cài số và đạp ga để ô tô đâm thẳng về phía trước.

Khi chiếc ô tô đâm sầm tới, anh Nghĩa, bà Chiên kịp nhanh chân nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, còn lại ông Hoan và chị Đạo đều gặp nạn. Gây án xong, Khuyên phóng ô tô bỏ đi, rồi tới cơ quan công an đầu thú. Các nạn nhân cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vậy nhưng do thương tích quá nặng nên ông Hoan đã bị tử vong vào mờ sáng ngày 18-6-2019. Còn chị Đạo cũng bị dập nát vùng cẳng tay bên trái và lộ cả gân cơ với chiều dài 20 cm.

Bị đưa ra tòa xét xử, Khuyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra như tài liệu truy tố xác định. Giải thích về động cơ gây án, bị cáo cho rằng vì mâu thuẫn vợ chồng lâu ngày tích tụ và không kiềm chết được bản thân.

Tại tòa, bà Cao Thị Chiên cũng xác nhận lời khai của gã con rể, đồng thời không yêu cầu bồi thường gì và còn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên Tòa án Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Khuyên mức án kịch khung.