Trùm ma túy “nghiền” xem bói chân gà

ANTĐ - Trước mỗi chuyến mua bán, vận chuyển heroin, “ông trùm” ma túy người Lào luôn cẩn thận xem bói chân gà. Thầy bói phán thuận, “hàng” mới rời hang ổ.

Bun Thong, Khăm Chăn cùng 38 kg thuốc phiện

Nghề “tay trái”

Đại tá Nguyễn Kim Đồng - Trưởng Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy miền Bắc, Cục PCTP ma túy, Bộ đội biên phòng (BĐBP), nhớ lại những ngày đầu tháng 7-2011, khi thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, do các “ông trùm hàng trắng” người Lào cầm đầu được trinh sát Đội 1 cấp báo. Tin ban đầu từ biên giới truyền về chỉ gói gọn: có đối tượng tên Bun Thong (46 tuổi), trú tại bản Kui Co Chàm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào), đang rao bán lượng lớn heroin cho một số “đầu nậu” người Việt Nam.

Phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP Điện Biên, Công an tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) nắm tình hình, trinh sát sớm xác định lai lịch của đối tượng. Tiếng là “trùm”, nhưng dân buôn ma túy đánh giá Thong không phải đối tượng “cáo già”. Nói vậy bởi, buôn ma túy chỉ là nghề tay trái của Thong. Ở quê nhà, mọi người biết hắn ta nhiều hơn với cương vị “Chủ tịch khu”. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều năm qua Thong liên kết với một số đối tượng buôn ma túy, thiết lập đường dây cung cấp heroin, thuốc phiện số lượng lớn, hoạt động chuyên nghiệp trên tuyến biên giới Lào - Việt Nam.

Một trinh sát kể: trong nhà Thong không những nhiều ma túy, mà còn cất giấu hàng chục kilogam kim loại quý như: vàng, bạc trắng… Số kim loại này một phần được Thong quy đổi từ tiền buôn ma túy, nhưng đa số hắn ta có được do buôn lậu vàng bạc. Đường dây ma túy Thong cầm đầu lớn là vậy, để tránh bị lực lượng chức năng chú ý, hắn ta thu nạp rất ít “chân rết”. Và Khăm Chăn (43 tuổi), người cùng bản Kui Co Chàm - đồng bọn thân tín luôn sát cánh cùng Thong trong các vụ làm ăn, cũng bị lực lượng BĐBP phát hiện, cho vào “tầm ngắm”.

Cuộc vây bắt trong rừng cao su

Sau hơn 3 tháng kiên trì theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của Bun Thong và đồng bọn, Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy miền Bắc, phối hợp với BĐBP Điện Biên, Công an tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào), đã lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ. “Đánh án” ở nước bạn nên anh em gặp không ít khó khăn, nhất là khi “chân rết” của Thong luôn thoắt ẩn, thoắt hiện với súng đạn giắt quanh người. “CBCS được lệnh hành quân đến điểm tập kết trong đêm tối. Việc này diễn ra nhiều lần do đối tượng ma túy liên tục thay đổi địa điểm, thời gian giao dịch để thử thách khách hàng” - Đại tá Đồng kể.

10 bánh heroin, 4 khẩu súng cùng nhiều kim loại quý

Có lần, gần 30 CBCS bí mật hành quân trong đêm đến điểm giao “hàng”, triển khai các lực lượng: vây bắt, khóa đầu, khóa đuôi, đâu ra đấy. Phục kích nửa ngày, trinh sát bất ngờ báo tin, Thong nói vừa thịt 3 con gà để bói chân, thầy bói phán ngày xấu nên hoãn. CBCS lại rút về Việt Nam. Một ngày trung tuần tháng 10-2011, Thong chủ động liên lạc hẹn ngày giao hàng, nhưng không báo địa điểm. Đội hình, phương án vây bắt “ông trùm” ma túy một lần nữa được rà soát kỹ lưỡng. Nhận định khả năng Bun Thong sẽ hẹn ở gần nhà, trinh sát đã bí mật tiếp cận nơi đây từ nhiều ngày để thuộc địa bàn. Đêm 19-10, các lực lượng phục kích ổn định vị trí.

Đúng giờ hẹn, 12h15 ngày 20-10, Bun Thong và  Khăm Chăn đi xe máy tới một cánh rừng cao su thuộc bản Kui Co Chàm, cách nhà Thong khoảng 6km đường rừng. Chờ các đối tượng lọt sâu vào ổ phục kích, đội hình vây bắt ập vào khống chế, thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin đối tượng mang theo. Khám xét khẩn cấp nhà 2 đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 38kg thuốc phiện, 4 khẩu súng quân dụng (1AK, 1CKC, 1K59, 1Cạc bin), 31 viên đạn các loại, 1 lựu đạn. BĐBP Việt Nam và Công an Lào còn phát hiện, thu giữ 25 “cây” vàng, 4kg bạc trắng, 120 triệu kíp Lào cùng nhiều ngoại tệ khác.

Hiện vụ án đã được lực lượng BĐBP Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật liên quan cho Công an tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào), điều tra mở rộng.