Trộm “hỏi thăm” đại lý xe máy

(ANTĐ) - 19h ngày 28-6, anh Lương Xuân Hải - quản lý một cửa hàng bán xe máy trên đường Lạc Long Quân, đến CAP Xuân La, quận Tây Hồ trình báo: Đêm 24-6, cửa hàng xe máy của anh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter, trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Bị mất trộm tài sản, bị hại không đến cơ quan công an trình báo ngay, mà yêu cầu bảo vệ cửa hàng là ông Lương Thanh Tùng, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình phải bồi thường. Chưa biết kẻ gian trộm xe lúc nào, ông Tùng tá hỏa khi hay tin con trai ông là Lương Đức Thịnh (SN 1993), đã trộm cắp chiếc xe máy trên. Theo ông Tùng, nhiều khả năng lợi dụng đêm tối, cửa hàng không có người, Thịnh đã lẻn vào trộm cắp chiếc xe rồi bỏ trốn. Đi xe đến TP Nam Định, do điều khiển phương tiện không có BKS, không đội mũ bảo hiểm, Thịnh bị CSCĐ kiểm tra, lập biên giữ xe. Biết bị lộ, Thịnh điện thoại cho bố đến giải quyết rồi bỏ trốn.