Trói người cướp rồi nhắn tin cho chồng nạn nhân

(ANTĐ) - “Anh về nhà ngay, vợ con anh đang gặp nguy hiểm…”, nhận được dòng tin nhắn này, anh Nguyễn Văn P, chủ cửa hàng bán điện thoại di động ở phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, hốt hoảng đóng cửa hàng, lao như tên bắn về ngôi nhà trọ ở ngõ 207, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân…

Trói người cướp rồi nhắn tin cho chồng nạn nhân

(ANTĐ) - “Anh về nhà ngay, vợ con anh đang gặp nguy hiểm…”, nhận được dòng tin nhắn này, anh Nguyễn Văn P, chủ cửa hàng bán điện thoại di động ở phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, hốt hoảng đóng cửa hàng, lao như tên bắn về ngôi nhà trọ ở ngõ 207, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân…

CAQ Thanh Xuân đấu tranh với Phạm Anh Tuấn
CAQ Thanh Xuân đấu tranh với Phạm Anh Tuấn

Tai họa bất ngờ

Về đến nhà, anh P phát hiện vợ mình là chị Phạm Thị H tay phải và 2 chân bị trói nghiến lại bằng sợi dây nhựa, miệng bị nhét giẻ. Mặc dù ở trong tình trạng như vậy, nhưng tay trái chị H vẫn ôm chặt đứa con mới 5 tháng tuổi, đang khóc ngặt nghẽo đòi sữa mẹ.

Sau khi giải cứu cho vợ mình, anh P kiểm tra đồ đạc và phát hiện bị mất 4 chiếc Iphone 3GS trị giá gần 40 triệu đồng. Nhận được thông tin vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà trọ của vợ chồng anh P, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân xuống hiện trường thu thập thông tin.

Tang vật và súng điện tên Tuấn sử dụng làm hung khí đe dọa để cướp
Tang vật và súng điện tên Tuấn sử dụng làm hung khí đe dọa để cướp

Chị H cho biết, do gia đình đăng thông tin rao bán Iphone 3GS trên mạng  internet, 9h sáng 26-5, chị nhận được điện thoại của một nam thanh niên đặt vấn đề mua một số lượng lớn Iphone 3GS. Một lúc sau, một nam thanh niên dáng thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, đến nhà trọ của vợ chồng chị H hỏi mua Iphone 3GS và đề nghị cho xem hàng. Anh ta đưa cho chị H xem chứng minh nhân dân mang tên Trần Anh Sơn, trú tại TP Hải Phòng.

Do đã từng bán điện thoại qua mạng internet và giao hàng tại nhà nhiều lần, chị H không chút nghi ngờ đã lấy hàng cho khách xem. Lấy lý do chờ bạn đến trả tiền, người nam thanh niên nấn ná ngồi lại nhà chị H. Khoảng 12h30 cùng ngày, trong khi chị H lúi húi chăm sóc đứa con mới sinh được 5 tháng tuổi, bất ngờ người khách rút ra khẩu súng bắn điện đe dọa, khống chế, trói tay chân và nhét giẻ vào miệng chị H, rồi lục lọi tủ đồ lấy đi 4 chiếc Iphone 3GS.

Xác định đây là thủ đoạn gây án mới của tội phạm cướp tài sản, hung thủ đã nhằm vào gia đình neo người, đang nuôi con nhỏ để hoạt động tội phạm rất manh động, liều lĩnh, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã tập trung lực lượng, tỏa đi nhiều nơi để xác minh, truy tìm tang vật và tung tích tên cướp.

Chỉ vì ham mê cờ bạc

Toàn bộ những hiệu cầm đồ, cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và vùng giáp ranh với các quận Cầu Giấy, Đống Đa đã được các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân rà soát kỹ lưỡng, để truy tìm tang vật và đối tượng gây án.

Ngày 2-6, lực lượng công an phát hiện trước ngày xảy ra vụ cướp, một nam thanh niên đã tới hiệu cầm đồ nằm trên đường Láng, quận Đống Đa để mua tấm chứng minh nhân dân mang tên Trần Anh Sơn, thường trú tại TP Hải Phòng. Từ thông tin này, các trinh sát đã tập trung truy xét, làm rõ nghi phạm là Phạm Anh Tuấn, SN 1988, trú tại tiểu khu Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa, hiện sống lang thang trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ngày 3-6, CAQ Thanh Xuân phát hiện Tuấn xuất hiện ở khu vực giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy, đã đưa về trụ sở để khai thác, làm rõ. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận là thủ phạm cướp tài sản tại nhà trọ của vợ chồng anh P, ở đường Lương Thế Vinh vào trưa 26-5.

4 năm trước, Tuấn từng có quãng thời gian đẹp đẽ tại Hà Nội, khi theo học tại một trường đại học dân lập. Tuy nhiên, do ham chơi bời, đua đòi cùng một số bạn xấu, từ một sinh viên có tố chất phát triển tốt, Tuấn trở thành kẻ thường xuyên lang thang quán xá và cờ bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất.

Mặc dù ở quê bố mẹ Tuấn có cửa hàng buôn bán đủ sức nuôi con ăn học, nhưng vì chán nản đứa con trai hư hỏng, nên không chu cấp tiền nữa. Chính vì lý do đó, Tuấn đã bỏ học, dấn sâu vào con đường cờ bạc để gỡ gạc và ôm mộng làm giàu từ lô - đề, nhằm “khẳng định” bản lĩnh của mình với gia đình. Càng chơi càng thua, Tuấn đã nghĩ cách cướp tài sản kiếm tiền trả nợ.

Khi bị bắt giữ, trong người Tuấn có 20 địa chỉ các cửa hàng, dịch vụ bán Iphone, điện thoại di động, laptop, Ipaq trên địa bàn Hà Nội. Hắn khai đã lên mạng internet để thu thập những địa chỉ trên, nhằm mục đích phạm tội. Theo lời thú tội của tên cướp, trước khi gây án Tuấn đấu tranh tư tưởng trong gần 4 giờ đồng hồ, vì lo sợ hậu quả sẽ đến với mình. Do vậy, ngay sau khi gây án, Tuấn nhắn tin vào điện thoại của anh P, chồng nạn nhân về nhà ngay để giải cứu cho vợ đang bị trói. 

Ngày 5-6-2011, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Anh Tuấn.

Hà Trang