- Ngôi đền nổi tiếng biết “giữ xác” trôi sông
- Liên tục gọi điện báo cảnh sát chỉ vì nhà thuê không có…tủ lạnh
- Vào nhầm sở cảnh sát để... ngủ nhờ
Bà Rampeung Onlamai (57 tuổi) ở Samkok, Thái Lan vừa tắm xong thì bị một con trăn to ngoi lên từ bồn cầu, tấn công. Con trăn hung dữ cắn vào tay phải của bà Rampeung và cố gắng lôi bà xuống bồn cầu.
Rampeung tóm được một cái chổi ở gần đó để chống trả và kêu to để cầu cứu con gái. Cô con gái vội vàng chạy tới giúp mẹ. Con trăn cuối cùng phải trườn trở lại bồn cầu.
Rampeung được đưa vào bệnh viện và phải khâu 20 mũi ở tay. Lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm bắt con trăn.