Trả lại tài sản đánh rơi cho người mất

(ANTĐ) - Trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm tại đầu phía Bắc cầu Chương Dương ngày 4-4, 2 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội là Trung tá Trần Anh Dũng và Trung sỹ Dương Thành Đạt đã phát hiện tại họng cầu phía đường dành cho xe mô tô, có một ví da màu nâu nằm rơi trên đường. Trung tá Dũng đã thu giữ chiếc ví trên đồng thời kiểm tra thấy trong ví có hơn 10 triệu đồng và rất nhiều giấy tờ quan trọng.

Hưởng ứng cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

Trả lại tài sản đánh rơi cho người mất

(ANTĐ) - Trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm tại đầu phía Bắc cầu Chương Dương ngày 4-4, 2 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội là Trung tá Trần Anh Dũng và Trung sỹ Dương Thành Đạt đã phát hiện tại họng cầu phía đường dành cho xe mô tô, có một ví da màu nâu nằm rơi trên đường. Trung tá Dũng đã thu giữ chiếc ví trên đồng thời kiểm tra thấy trong ví có hơn 10 triệu đồng và rất nhiều giấy tờ quan trọng.

Tổ công tác đã lập biên bản đồng thời bàn giao toàn bộ số tiền, giấy tờ trong chiếc ví tới CAP Ngọc Lâm phối hợp thông báo để tìm người đánh rơi.

Đến 9h cùng ngày, qua thông tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam, anh Nguyễn Công Nghĩa, ở phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là chủ nhân của chiếc ví trên đã tới CAP Ngọc Lâm. Anh Nghĩa cho biết buổi sáng anh đi từ Long Biên về nhà đã đánh rơi chiếc ví. Sau khi xác minh, Đội CSGT số 5 và CAP Ngọc Lâm đã bàn giao chiếc ví trong đó có toàn bộ giấy tờ cùng hơn 10 triệu đồng cho anh Nghĩa. Nhận lại chiếc ví bị mất, anh Nghĩa vô cùng xúc động, cảm ơn hành động vì nhân dân phục vụ của những chiến sỹ CSGT và CAP Ngọc Lâm. Đây là lần thứ 3 các chiến sỹ CSGT của Đội CSGT số 5 nhặt được tiền trả lại cho người bị mất.

Minh Anh