“Tôi rất cảm kích”

ANTĐ - Kính gửi: Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội / Lãnh đạo phòng CSGT

Tên tôi là: Trần Văn Thuận, SN 1995

Quê tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, lớp BK1.04

Khoảng 20h ngày 19-7, trên đoạn đường từ đường Thanh Niên về trường học, tôi có đánh rơi 1 chiếc ví. Trong ví có gần 6 triệu đồng tiền mặt, 1 chứng minh nhân dân mang tên Trần Văn Thuận và 2 thẻ Ngân hàng VPbank và Vietinbank.

Ngày 21-7-2014, tôi được tổng đài Ngân hàng VPbank và Vietinbank thông báo có anh Đinh Ngọc Hải công tác tại Phòng CSGT CATP Hà Nội nhặt được và đang tìm chủ nhân chiếc ví. Sau đó tôi đã chủ động tìm tới anh Hải qua số điện thoại ngân hàng cung cấp và tới trụ sở phòng CSGT nhận lại tài sản. Tại đây, tôi đã đươc anh Hải tiếp đón với thái độ ân cần chu đáo và niềm nở. Trước hành động của anh, tôi rất cảm kích tới!

Qua đây tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Hải, chúc anh và gia đình cùng toàn thể cán bộ phòng CSGT sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc phòng CSGT Hà Nội có thêm nhiều gương người người tốt như anh Hải!

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2014