Tôi có nên nói ra con gái tôi không phải là con anh!

ANTĐ - Chúng nó đang yêu nhau - một mối tình thật đẹp. Lê - con gái tôi yêu thằng em họ của nó. Vậy là cùng dòng máu, không được, theo quy định của pháp luật. Sở dĩ có việc trớ trêu này vì tiếng là chú cháu ruột nhưng thằng Phú vốn dĩ là một đứa ngổ ngáo, lêu lổng từ nhỏ, nên chồng tôi và ngay cả bố nó không ưa. Nhưng nó lại là thằng thông minh. Học hành lười biếng nhưng đều đặn mỗi năm một lớp và hết phổ thông lại còn đỗ đại học, vào hẳn trường đại học Kinh tế quốc dân. Lớn lên, nó thành một chàng trai không đến nỗi nào, khác hẳn trước. Nhưng chồng tôi vẫn rất thành kiến với nó, có lẽ vì trước đây nó luôn tỏ ra coi thường anh. Vì vậy mà gần như chẳng bao giờ chú cháu giáp mặt nhau, kể cả ngày Tết. 

Còn con gái tôi thì vẫn lớn lên, do chẳng bao giờ biết mặt người anh họ này mà đã tình cờ quen biết rồi yêu nhau. Đám trẻ ngày nay yêu đương hiện đại, ít để ý đến bố mẹ, họ hàng, thậm chí nhiều đứa còn không biết nhà nhau. Chúng gặp nhau, thích nhau, thế là yêu, bất chấp nhiều thứ, miễn là đối tác hấp dẫn mình. Cứ yêu đã, đến lúc cần lập gia đình sẽ tính sau. Nếu anh chàng mạnh về kinh tế, thấy ổn thỏa nhiều bề sẽ lấy. Ngược lại thì “bai bai”. Nhưng con gái tôi không như vậy. Nó yêu thằng Phú chỉ vì cu cậu vừa điển trai, lại học giỏi. Tính tình Phú vẫn ương bướng, nhưng Lệ lại rất thích tính cách này.

Hai đứa yêu nhau đã được hơn 2 năm, cả nhà mới té ngửa. Thế là tất cả đều tập trung vào việc nghĩ cách ngăn cản chúng. Nhưng chỉ có riêng tôi là vô cùng khó xử vì sự thật không như mọi người nghĩ. Chúng nó chẳng có dây mơ rễ má gì về huyết thống, vậy nên hoàn toàn có thể lấy nhau hợp pháp. Và cũng chỉ một mình tôi biết việc này. Bởi vì…

…22 năm trước, mối tình đầu của tôi lúc đầu đẹp như mơ. Khi ấy tôi cũng là một cô sinh viên mơ mộng, đem lòng yêu Ban - một chàng nghèo nhưng hát hay, đánh guitare giỏi và rất lãng tử. Ban học trên tôi 2 khóa, cùng trường. Mỗi lần trường tổ chức văn nghệ là Ban lại là trung tâm thu hút sự chú ý của đám con gái chúng tôi. Có thể nói anh chàng này là niềm mơ ước của bất kỳ cô gái nào (hồi đó, con gái yêu sự lãng mạn, chỉ tôn trọng sự rung động của trái tim mà không toan tính điều gì, càng ít để ý đến tiền bạc, vật chất).

Chẳng hiểu duyên số thế nào cuối cùng Ban đã phớt lờ nhiều cô gái xinh đẹp để đến với tôi. Lúc này, tôi đang được một người tên là Ngọ theo đuổi. Anh đã tốt nghiệp đại học, hơn tôi 5 tuổi, đang học cao học, làm việc ở một cơ quan Nhà nước. Ngọ không có điều gì có thể chê, lại rất nhiệt tình, được cả nhà tôi ưng ý. Nhưng không hiểu sao, tôi không có tình cảm luyến ái với anh mà chỉ có thể coi như một người anh, người bạn tốt. Nhưng do anh quá vất vả mà tôi đành phải nói: “Em còn đang học nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Phải vài năm sau khi ra trường, mới có thể nghĩ đến điều này. Rất mong anh thông cảm. Ta hãy cứ coi nhau như anh em”. Có lẽ vì thế mà Ngọ không bỏ cuộc, vẫn kiên trì đi lại vì hy vọng sẽ có ngày tôi chấp nhận. Tuy nhiên, anh “tấn công” vào bố mẹ tôi, các em tôi là chính và rất ngại gặp tôi.

Tình yêu của tôi và Ban vẫn phát triển. Chúng tôi đã cố gắng giữ kín, không cho ai biết. Chúng tôi dự định đến khi tôi tốt nghiệp đại học mới báo cáo gia đình hai bên và sau đó có thể cưới ngay. Nhưng chưa kịp đến ngày tôi ra trường thì một sự việc bất ngờ xảy ra khiến tôi choáng váng, tưởng không thể đứng vững. Trong một lần đi công tác nước ngoài, Ban đã gặp và nhanh chóng yêu một cô gái xinh đẹp, lại có bố làm to tại một cơ quan Bộ. Lúc đầu, anh giấu tôi, cứ nói dối quanh. Nhưng về sau đã thú nhận và rất thẳng thắn nói với tôi: “Anh nghìn lần xin lỗi em. Nhưng tình yêu là rất tự nhiên. Cô ấy hợp với anh về tất cả. Gặp cô ấy rồi, nếu chúng ta tiếp tục, em sẽ bất hạnh vì trái tim anh đã hướng về cô ấy”. Quá sốc, nhưng Ban đã nói như vậy thì không có lý do gì tôi có thể níu kéo. Và lòng tự trọng đã khiến tôi dứt khoát cắt đứt mối tình đầu tưởng không gì có thể phá vỡ. Nhưng trớ trêu thay, trước khi Ban đi công tác nước ngoài, chúng tôi đã sống với nhau mấy ngày liền tại Tam Đảo. Và tôi đã có thai, nhưng mãi 1 tháng sau mới biết. Khi biết, Ban đã đang ở nước ngoài. 

Quá đau khổ và oán hận người yêu phụ bạc, tôi đã quyết định không nói với Ban mình đã có thai với ý nghĩ có nói ra thì anh ta cũng không vì thế mà từ bỏ người mới, trở lại với mình. Tôi thoáng xuất hiện ý nghĩ sẽ đến bệnh viện xử lý nhưng rồi dập tắt ngay, quyết định sẽ vượt qua dư luận, sự mắng nhiếc của bố mẹ để vượt cạn.

Ngọ vẫn không hay biết gì mối tình của tôi với Ban, càng không biết tôi ở vào tình trạng rất bi đát, vẫn rất tha thiết được lo cho tôi. Thế là trong cơn đau khổ, tuyệt vọng, tôi đã nhận lời. Để Ngọ và mọi người không ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi quá nhanh, tôi nói với anh: “Em vốn thích mọi thứ đơn giản. Hạnh phúc gia đình cũng vậy. Bao năm nay, em đã hiểu rõ về anh nên chẳng cần phải tìm hiểu thêm. Em muốn sớm ổn định chuyện chồng con”. Lúc ấy, tôi đã ra trường, đang đợi công việc phù hợp. Tôi gợi ý Ngọ lo việc cưới sớm. Không một chút suy nghĩ, càng không có vẻ gì là nghi ngờ, anh lao ngay vào mọi công việc chuẩn bị. Và đám cưới đã diễn ra chỉ sau khi tôi biết tin mình đã có thai chưa đầy 1 tháng.

Ngọ là một người chồng rất tốt. Anh sống hết mình với tôi. Giỏi chuyên môn nhưng mọi chuyện khác thì không sắc sảo. Anh đã hoàn toàn tin cháu Lê là con của anh. Vậy nên mới ra sức ngăn cản tình yêu của nó với đứa cháu. Tôi vô cùng khó xử. Sự thực thì chúng nó chẳng có quan hệ huyết thống gì. Nhưng nếu nói rõ sự thật thì chắc chắn chồng tôi sẽ không thể chịu đựng, vì sau đó, chúng tôi không có đứa con nào nữa. Mà không nói thì đôi trẻ không thể yêu để lấy nhau vì tất cả phải ngăn cấm chúng. Tôi vô cùng bối rối.

Chuyện của chị quả là quá khó xử. Theo chúng tôi, sẽ chẳng thể có sự lựa chọn nào khác là đành phải tiếp tục giữ kín điều bí mật đến cùng, đành để hai trẻ “chia tay”. Chúng sẽ đau khổ, nhưng chỉ một thời gian. Rồi chúng sẽ lại có hạnh phúc mới vì đều còn trẻ. Bởi nếu để chồng chị biết sự thật thì quá tàn nhẫn đối với anh ấy. Chị cần mãi mãi chôn vùi điều điều bí mật này. TS Nguyễn Đình San

(Một phụ nữ đang sống tại TP Việt Trì đề nghị được giấu tên)

Tin cùng chuyên mục