Tình yêu là hải đăng của cuộc đời

ANTD.VN - Thông qua chuyện tình lãng mạn, “The Light Between Oceans” - Ánh đèn giữa hai đại dương khẳng định tấm lòng vị tha cao cả và tình yêu luôn là ánh sáng chỉ lối cho bất cứ ai đau khổ.

“Ánh đèn giữa hai đại dương” dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn M. L. Stedman, được Derek Cianfrance viết kịch bản và đạo diễn, hãng DreamWorks chịu trách nhiệm sản xuất với sự hợp tác của nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Anh và New Zealand. Lần đầu công chiếu tại liên hoan phim quốc tế Venice, bộ phim đã thu hút và gây xúc động sâu sắc với khán giả. Phim dự kiến được phát sóng trên HBO vào dịp lễ Valentine 14-2 tới đây.

Chuyện tình lãng mạn đầy trắc trở

Tom Sherbourne (do Michael Fassbende thủ vai) trở về khi chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc. Trải qua cuộc chiến khốc liệt, chứng kiến quá nhiều cái chết vô nghĩa, Tom trở thành con người vô cảm và mệt mỏi. Trốn tránh nỗi đau, Tom nhận công việc canh gác ngọn hải đăng Commonwealth, trên Janus Rock, một hòn đảo xa bờ, hoang vu không có người ở miền Tây nước Úc. 

Số phận đẩy anh đến hoàn cảnh mới, anh gặp Isabel Graysmark, cô gái địa phương, cũng chịu đựng nỗi đau khi chiến tranh cướp đi của cô hai người anh trai mà cô rất mực yêu thương. Từ cái nhìn đầu tiên, hai tâm hồn đang tổn thương đã thấy cần đến nhau, mong muốn được bù đắp cho nhau. Họ yêu qua những lá thư, khi Tom phải hàng tháng trời ngoài đảo. Những bức thư mang tình cảm chân thành đã gắn kết họ. Lễ cưới được tổ chức với sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ Isabel và người dân thị trấn biển. 

Tom và Isabel đưa nhau ra đảo Janus Rock chỉ có sóng và gió. Cuộc sống của hai người sẽ trở nên viên mãn nếu ngôi nhà có thêm tiếng cười của trẻ thơ. Thật trớ trêu, qua hai lần sảy thai, Isabel rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô dằn vặt bản thân đã không làm tròn vai trò làm vợ cho dù Tom nhiều lần động viên và nói việc đó không phải lỗi của cô.

Trong nỗi tuyệt vọng, một sáng Tom phát hiện chiếc thuyền nhỏ trôi dạt đến chân ngọn hải đăng. Trên thuyền là xác một người đàn ông và một bé gái sơ sinh. Với bổn phận của người canh giữ ngọn hải đăng, Tom phải báo cáo sự việc cho đất liền. Nhưng Isabel năn nỉ anh nuôi đứa bé, cô thấy đứa trẻ như con đẻ mình, có nó nỗi mất mát trong cô nguôi dần.      

Họ đặt tên đứa trẻ là Lucy. Trên hòn đảo xinh đẹp, hoang sơ, không còn ai khác ngoài một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Tom, Isabel và Lucy cũng chẳng cần đến người khác, họ còn bận rộn với cuộc sống của mình. Họ trồng rau, nuôi gà, đùa vui trên cánh đồng cỏ, đón những ngọn gió mát lành từ biển cả. Họ hạnh phúc nhưng không biết đến nỗi đau tột cùng của Hannah, người phụ nữ giàu có, quyền lực bị lạc mất chồng con.

Vài năm sau, khi Lucy đã lớn, tại lễ kỷ niệm ngày khánh thành ngọn hải đăng, chiếc lắc bằng bạc đã giúp Hannah nhận ra Lucy là con đẻ của mình. Bị kịch đến với Tom và Isabel. Tom nhận hết trách nhiệm của mình và anh phải đối diện với phiên toà xét xử với tội danh giết người và bắt cóc. Isabel gào khóc khi Lucy bị đưa về với mẹ đẻ. Lucy cũng không quen được người mẹ mới, cô bé Lucy khóc suốt ngày và lang thang bên bờ biển, hướng về hòn đảo Janus Rock, nơi có ngọn hải đăng. 

Hannah hiểu rằng cô có thể chịu đựng được khi mất Lucy, nhưng không thể chịu được khi thấy cô bé đau khổ. Với tình yêu của người mẹ cô gặp và đề nghị Isabel tiếp tục nuôi lớn Lucy còn Tom thì phải trả giá cho cái chết của chồng cô. Nhưng Isabel yêu chồng, cô không muốn Tom phải chịu trách nhiệm một mình do chính sự lựa chọn của cô. Cô thông báo với nhà chức trách rằng mình mới chính là người gây ra mọi chuyện và sẵn sàng chịu tội thay chồng. Được bảo lãnh của Hannah, Isabel và Tom rời xa thị trấn… 

Tôn vinh giá trị nhân văn

“Ánh đèn giữa hai đại dương” tôn vinh những giá trị xưa cũ từ một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà ở đó luôn tồn tại sự hy sinh bản thân vì người mình yêu, vượt lên sự vị kỷ mà sống tha thứ, tôn trọng những kỷ niệm làm nguồn sống nuôi dưỡng tương lai, hay tình mẫu tử không phai nhạt theo thời gian...

Hình ảnh ngọn hải đăng trên đảo Janus Rock không chỉ đơn thuần là nguồn ánh sáng dẫn lối cho tàu thuyền giữa đại dương mà nó còn là biểu tượng của tình yêu giúp chúng ta có những lựa chọn đúng đắn giữa lý trí và con tim, tình yêu và bổn phận, hận thù và tha thứ.

Ở Tom Sherbourne là sự lựa chọn giữa tình yêu thương dành cho người vợ đã vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi với lương tâm, trách nhiệm phải làm điều đúng đắn. Ở Isabel, đó là lựa chọn giữa khao khát làm mẹ, tình mẫu tử dành cho đứa con gái nuôi, với mạng sống của người chồng đang bị đe dọa. Còn ở Hannah, đó là sự lựa chọn giữa nỗi đau, mong muốn trả đũa những kẻ đã giành mất con mình, với sự thanh thản và vị tha trong tâm hồn. Nhưng tất thảy họ đều đưa ra lựa chọn đúng, lựa chọn xuất phát từ tình yêu và rồi cuộc đời dành cho họ những đoạn kết hạnh phúc. 

Phim đem lại cho chúng ta những cảm xúc tự nhiên không gượng ép, đánh thức và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp của cuộc sống, tình yêu trong mỗi người.