Tình yêu hay sự thù hận?

ANTĐ - Yêu không được thì giết. Hai tội ác “nhân danh tình yêu” vừa xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Đó có thực là tình yêu hay là sự thù hận khi cái tôi của mình không được chấp nhận. 

Tình yêu hay sự thù hận? ảnh 1
Hiện nạn nhân vụ nổ mìn ở Hải Dương đã qua cơn nguy kịch


Bị giết vì từ chối yêu

Nạn nhân Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng) đã tử vong trong nỗi đau đớn của người thân. Trước đó, chị đã bị Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu - Đà Nẵng) đổ xăng lên người thiêu sống. Lý do là vì Thành có tình cảm với chị Yến nhưng không được chị đáp lại. Không những thế, chị đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với người khác. Để trả hận, Thành đã lên kế hoạch giết chị Yến. Biết chị đến phòng trà, Thành tìm đến tạt xăng rồi bật lửa đốt. Bạn bè chị Yến cho biết, Thành từng theo đuổi Yến rất quyết liệt. Cho dù chị Yến từ chối ngay từ đầu nhưng anh ta vẫn lẵng nhẵng tặng quà, tặng hoa. 

Khi ngọn lửa ghen tuông tại Đà Nẵng đang đốt nóng dư luận thì tại Hải Dương, tiếng nổ oan nghiệt cũng khiến người dân nơi đây chấn động. Vụ nổ phát ra ngay tại đám cưới của anh Trần Văn Chung (sinh năm 1984, trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương), khiến anh Chung bị thương nặng còn kẻ mang chất gây nổ đến đã tử vong.

Người nhà anh Chung kể lại, buổi sáng, anh Chung vừa tổ chức đám cưới, đến chiều, Vũ Thu Thuý (SN 1987 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là người yêu cũ của anh Chung) đến nhà nói chuyện. Mọi người chỉ nghĩ Thúy đến chúc mừng đám cưới nên để hai người nói chuyện với nhau. Thuý và Chung đứng nói chuyện cạnh chiếc xe máy dựng cạnh đó. Xe máy đã phát nổ khiến Thuý tử vong tại chỗ, anh Chung bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, lượng thuốc nổ lớn có nhiều khả năng được đặt trong cốp xe.  

Cũng theo thông tin cung cấp từ cơ quan công an, Thúy là con út trong một gia đình có 4 anh em. Bố và anh trai Thúy làm nghề đúc đồng, mẹ  làm ruộng. Thúy đang thuê nhà và làm kế toán cho một công ty ở nội thành Hà Nội. Khi anh Chung còn học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã quen biết Thuý, hai người yêu nhau một thời gian, nhưng gia đình không đồng ý nên đã chia tay. Và trong đám cưới anh Chung, Thuý đã đến trả hận…

Giữa tháng 4, một vụ án giết người yêu rồi lên mạng giãi bày… đau khổ đã khiến dư luận bàng hoàng. Kẻ sát nhân là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê  huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, tạm trú P.22,  quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã chém chết người yêu. Nguyên nhân là do chị Hằng – người yêu Khuyến - đã nói lời chia tay, Khuyến tìm mọi cách níu kéo nhưng không được. Người nhà chị Hằng cho biết, trước đó, cho dù hai người yêu nhau nhưng Khuyến đã nhiều lần đánh đập, đe doạ chị Hằng. Sau mỗi lần như vậy Khuyến lại khóc lóc, xin tha thứ, dọa tự tử để níu kéo người yêu. Anh ta liên tục khẳng định yêu chị Hằng tha thiết. Tình yêu đáng sợ đó đã kết thúc bằng những nhát dao lấy đi mạng sống của người yêu. 

Chỉ yêu bản thân

Ông Nguyễn An Chất - Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn cho biết, không ít người - nhất là thanh niên- khi bị từ chối tình yêu thì cảm thấy bị xúc phạm, bị chà đạp dẫn đến các hành động trả thù độc ác bất chấp hậu quả. Các em còn quan niệm rằng, muốn có được tình yêu thì phải giành giật, phải “tranh cướp”. Và những hành vi dọa dẫm, đánh đập, quấy rối là một cách “khẳng định tình yêu không lay chuyển”, là bảo vệ “lãnh địa tình yêu” của mình.

“Những kẻ gây tội ác nhưng lải nhải vì tình yêu thực ra chẳng yêu ai cả. Họ chỉ yêu cái tôi của chính mình. Họ thổi phồng cái tôi của mình lên đến mức cảm thấy cô gái “không biết điều” khi được mình “hạ cố” yêu. Giết hại người dám từ chối yêu mình là cách họ thoả mãn sự tự đắc của bản thân. Cũng có một số chàng trai (cô gái) sau khi bị chia tay cảm thấy bị tổn thương nặng nề nên có những suy nghĩ méo mó, mất kiểm soát” - ông Chất cho biết. 

Còn ông Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) nhận định, giới trẻ ngày nay thiếu những kiến thức xã hội, kỹ năng đối phó với những xung đột trong cuộc sống. Vì thế, khi gặp rắc rối tình cảm, các em thường có suy nghĩ tiêu cực và độc đoán. Các em sẽ tìm cách giành giật bằng được người mình thích hoặc có những hành động xấu, bi quan, tự hủy hoại cuộc sống của mình. “Các em được học về những điều cần thiết cho cuộc đời nhưng bản thân lại rất "mơ hồ" như giá trị bản thân, tôn trọng, lòng khoan dung, trung thực, hợp tác, khiêm tốn, trách nhiệm, tình yêu, hạnh phúc… Các em được dạy về thành công nhưng không được dạy về thất bại và cách đối phó với thất bại” - ông Lâm cho biết. Chính vì thế, nhiều người sẽ muốn thành công bằng mọi giá, kể cả đổi mạng sống của mình và của người khác để đạt được một giá trị ảo.

“Cách “trả thù” hay nhất trong tình yêu là vươn lên sống tốt và thành công hơn nữa. Ngoài ra, cuộc sống cũng có nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa khác tươi đẹp hơn. Bạn trẻ không nên “ngại mở” cánh cửa mới mà đánh mất đi cơ hội tìm được một tình yêu mạnh mẽ và xứng đáng với mình”. Ông Nguyễn An Chất