“Tin ở hoa hồng”

ANTĐ - Theo bác, dân tộc nào trung thực nhất thế giới?

- Cái này khó nói lắm, tôi có ra nước ngoài bao giờ đâu mà biết.

- Người Việt Nam mình chứ ai vào đây nữa. 

- Tôi không tin, ngày nào báo chí chẳng phản ánh chuyện ông lừa cháu, vợ dối chồng, thầy phản trò… chẳng lẽ những đức tính này là sự thật thà hay sao?

- Đấy chỉ là những trường hợp cá biệt thôi. Phải “tin ở hoa hồng” chứ. Hôm vừa rồi ngành Thanh tra đưa ra một con số “đáng mừng”, trong số 1 triệu người thuộc diện phải kê khai tài sản, có 5 người bị nghi ngờ phải thẩm tra, nhưng chỉ phát hiện 1 người thiếu trung thực, bị cảnh cáo.

- Cứ thế nhân lên, dân số nước mình khoảng 90 triệu, tức là có chưa đến 10 người gian dối. Chà, một con số tuyệt vời, đến trên thiên đình cũng chẳng có được. Sao tự nhiên người Việt mình lại đạt đến đỉnh cao của sự trung thực thế nhỉ?

- Ai mà biết được. Cũng có thể, thời buổi kinh tế eo hẹp, con người ta thay đổi tâm tính, tử tế hơn lên, không tham, sân, si nữa

- Nếu thế thì thật “mừng” cho hồng phúc nước nhà. Từ nay, nghe đứa nào nói đến chuyện Việt Nam còn nhiều đối tượng tham nhũng, bác chớ có tin ngay cái miệng đặt điều, nghe chưa.