Thủ khoa trường ĐH KHTN từng thi trượt

ANTĐ - Khó có thể hình dung Trần Minh Tâm- thủ khoa khối A Trường ĐH KHTN cũng từng có cảm giác thi “trượt” như bao thí sinh khác. Tâm chia sẻ: “Thú thật, khi đó em chỉ có mong muốn duy nhất là thi đỗ vào lớp cử nhân tài năng của trường ĐH KHTN để có thể tiếp tục chinh phục ước mơ trở thành một thầy giáo tâm huyết với nghề”.

Thủ khoa trường ĐH KHTN từng thi trượt ảnh 1
Khoảnh khắc tinh nghịch của tân Thủ khoa Trần Minh Tâm được các bạn ghi lại tại khu ký túc xá Mễ Trì
Bất ngờ khi biết mình là thủ khoa

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của gia đình Tâm (SN 1995), ở xóm Đống, thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội luôn rộn rã tiếng cười. Người thân, hàng xóm và bạn bè liên tục gọi điện đến chúc mừng khi biết tin em đạt thủ khoa khối A vào trường ĐH KHTN với 28 điểm (Toán 9,25; Lý 9; Hóa 9,75).

Mặc dù vậy, mọi sinh hoạt của Tâm vẫn diễn ra bình thường, thậm chí để gặp được em tôi phải hẹn trước do lịch học của Tâm kín cả ngày. Khi được hỏi cảm giác của Tâm lúc biết tin mình đỗ thủ khoa, em thành thật chia sẻ: “Điểm của 3 môn thi không làm em bất ngờ, thậm chí em còn có cảm giác hơi thất vọng vì theo dự tính môn Toán em phải đạt số điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, điều khiến em bất ngờ là mình lại là sinh viên đạt số điểm cao nhất khối A của trường ĐH KHTN”.

Tuy nhiên, người hạnh phúc nhất là mẹ của Tâm, bà Tô Thúy Nga, hiện đang công tác tại Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Dù trong giọng nói không giấu nổi niềm tự hào dành cho cậu con trai nhưng bà Nga bộc bạch: “Tôi luôn đặt niềm tin ở con mình và cũng nhắc nhở Tâm không nên quá tự mãn với những gì đạt được mà phải hiểu bản thân mình, không ngừng nỗ lực học tập, chịu khó lao động để có được kết quả tốt hơn nữa cho những chặng đường đang chờ mình ở phía trước…”.

Tâm chia sẻ, do yêu thích môn toán ngay từ khi còn nhỏ nên năm lớp 9 Tâm đã đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi toán lớp 9 TP Hà Nội với điểm số 19,75/20.00. Với niềm say mê công thức và những con số, Tâm quyết tâm thi vào khối chuyên Toán của trường THPT chuyên KHTN.

Trong hơn 2 năm học tại đây, Tâm đã cố gắng để được vào đội tuyển của trường đi dự thi học sinh giỏi Quốc gia. Tâm cho biết, đó là thời điểm em đầu tư toàn bộ thời gian, trí tuệ của mình cho môn Toán. Chính vì vậy, Tâm không có thời gian cho các môn học khác. Do đó, đến giữa năm lớp 12 trình độ các môn Lý, Hoá... của Tâm gần như bắt đầu bằng con số 0. Cũng bởi, cái đích mà Tâm theo đuổi là bằng mọi giá phải vào được đội tuyển toán của trường nên khi không đủ điểm Tâm rất buồn và hụt hẫng. Tâm cho rằng mình đã phụ sự tin tưởng của thầy cô. 

Song được sự động viên ân cần của thầy cô, bạn bè và gia đình, sau 1 tuần Tâm đã lấy lại được sự tự tin, tìm mọi cách vượt qua khó khăn và tự đặt cho mình kế hoạch học tập chuẩn bị cho kì thi đại học đang tới gần. Do đã bỏ bẵng những môn học khác quá lâu, nên xuất phát điểm của Tâm không được như các bạn. Chỉ có 6 tháng để chuẩn bị nhưng Tâm đã nỗ lực, không từ bỏ khao khát đó là phải giành điểm cao và được học tại lớp cử nhân khoa học tài năng của trường ĐH KHTN. 

Vượt lên chính mình 

Tâm cho biết: “Người em muốn cảm ơn và chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao này đó chính là những người thầy đáng kính. Họ là những thầy cô mà em vô cùng kính trọng và biết ơn. Chính nhờ có sự quan tâm, động viên và tình cảm của các thầy cô, đặc biệt là thầy hiệu trưởng Nguyễn Vũ Lương và thầy giáo Nguyễn Văn Sơn, cùng tất cả những thầy cô đã dạy em trong suốt thời gian qua mà em đã có kết quả như hôm nay. Thầy cô đã luôn ở bên nâng đỡ, dìu dắt và dạy những bài học về tình thầy trò, ngay cả những lúc em sao nhãng ý chí hay khó khăn khi thất bại thì thầy cô vẫn tin tưởng, giúp em không từ bỏ ước mơ của mình”.

Chia sẻ về kinh nghiệm khi đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi, Tâm cho biết, ngoài lịch học ở trường chuyên ĐH KHTN từ thứ hai đến thứ sáu, em còn dành các buổi chiều trong tuần để học thêm môn Vật lý và Hóa học. Phương châm học của Tâm là nắm chắc, hiểu rõ để có thể vận dụng các kiến thức trong sách giáo khoa. Riêng môn Toán, do những kiến thức mà Tâm được học trong đội dự tuyển của trường trước đây khác “một trời, một vực” so với những kiến thức thi ĐH. Do vậy, Tâm đã phải học lại từ đầu, kể cả cách trình bày một bài toán thông thường theo đúng đáp án của Bộ GD&ĐT đưa ra để đạt điểm tối đa. 

Vào các buổi sáng, Tâm đều đặn đến trường ĐHKH Tự nhiên và kết thúc 6 tiết học ở trường lúc 12 h. Buổi chiều Tâm  bắt đầu học từ 14h đến 17h, khoảng 50 phút Tâm nghỉ giải lao 1 lần để chuyển sang học phần khác của cùng môn đó. Đến tối, lịch học của Tâm từ 19h30 đến 23h. Sau khoảng 4 tháng ôn tập, phân chia lịch học cụ thể, bám sát thời gian biểu, mỗi buổi chiều học 1 môn nên sang tháng thứ 5 Tâm đã chuyển sang giai đoạn luyện đề.

“Mỗi ngày em chỉ làm 1 đề của 1 môn, những câu hỏi hay và khó em ghi chép ra 1 quyển sổ riêng để sau này dễ dàng đọc lại. Do thời gian này em cũng phải dành thời gian ôn lại môn Sinh học, Tiếng Anh,…để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT nên việc chia thời gian hợp lý và khoa học là điều rất quan trọng. Trước khi thi ĐH 2 tuần, em dành thời gian để ôn lại những kiến thức mình đã được học, nắm chắc toàn bộ phần lý thuyết và những kĩ năng khi làm bài”- Tâm chia sẻ kinh nghiệm.

Khi được hỏi thần tượng của mình có phải là GS Ngô Bảo Châu, Tâm cười tươi rói, có dịp được gặp và nghe giáo sư nói chuyện, thực sự Tâm càng dành tình yêu của mình cho môn Toán nhiều hơn. Giáo sư là một tấm gương sáng về sự kiên trì và nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó, những cử chỉ quan tâm, sự yêu mến, sẻ chia với học sinh của những người thầy chân chính, những người thầy đã tin tưởng và dành rất nhiều sự yêu thương cho Tâm chính là nguồn động lực để em vững tin vào con đường trở thành 1 người thầy giáo chân chính. Đó cũng chính là ước mơ của cậu tân sinh viên Trần Minh Tâm. Xin chúc cho em luôn đạt được những thành công và những ước mơ trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.

Thành tích học tập của Trần Minh Tâm

- 12 năm liền là HSG toàn diện.
- Giải nhất kì thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hà Nội với số điểm gần tuyệt đối 19,75/20,00.
- Được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc toàn khóa 2010-2013 do Đại học Quốc Gia Hà Nội trao tặng.
- Được Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai tặng danh hiệu học sinh giỏi toàn diện năm học 2009 – 2010.
- Được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt tiêu biểu” và tham dự đại hội thi đua yêu nước năm 2010.
- Học bổng dầu khí của Tập đoàn Dầu khí năm 2011, Học bổng của BCH họ Trần - Việt Nam, Học bổng khuyến khích của ĐH New South Wales - Úc.
- Tân thủ khoa khối A trường ĐH Khoa học tự nhiên HN với điểm số 28: Toán 9,25; Lý 9; Hoá 9,75.