“Thiên tài Picasso” 4 tuổi

(ANTĐ) - Họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso đã từng nói: “Phải mất 4 năm tôi mới vẽ được như Raphael, nhưng phải mất cả cuộc đời để tôi vẽ được như một đứa trẻ”. Không ngờ 40 năm sau khi ông mất, những bức vẽ của một bé gái 4 tuổi được so sánh với các kiệt tác của ông.

“Thiên tài Picasso” 4 tuổi

(ANTĐ) - Họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso đã từng nói: “Phải mất 4 năm tôi mới vẽ được như Raphael, nhưng phải mất cả cuộc đời để tôi vẽ được như một đứa trẻ”. Không ngờ 40 năm sau khi ông mất, những bức vẽ của một bé gái 4 tuổi được so sánh với các kiệt tác của ông.

Aelita Andre, họa sĩ 4 tuổi, người Australia, đã khai mạc triển lãm tranh cá nhân đầu tiên tại phòng trưng bày Agora ở Manhattan, New York, Mỹ, hôm thứ 7 vừa qua. Đối với một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo như Andre thì một cuộc triển lãm nghệ thuật nghe có vẻ rất xa vời nhưng triển lãm “Màu sắc kì diệu” của Aelita đã thu hút nhiều người yêu tranh.

Aelita được đánh giá là họa sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất với 9 bức tranh đang được trưng bày tại phòng triển lãm Agora với giá 9.900USD/bức. Ông Michael Andre và bà Nikka Kalashnikova, bố mẹ của Aelita, đều là hoạ sĩ, đến từ Melbourne cho biết, cô bé bắt đầu vẽ từ khi mới 11 tháng tuổi và bán bức tranh đầu tiên khi mới 2 tuổi. Các họa sĩ nhận xét, tuy Aelita không hiểu lịch sử hay trường phái nghệ thuật, nhưng cô bé như bản sao nhỏ của thiên tài Picasso hay Pollock.

H.D

(Theo Dailymail)