Thêm bằng chứng IS giết lẫn nhau, bán nội tạng bán ra chợ đen

ANTĐ - Thay vì được điều trị, chăm sóc đến bình phục, nhiều phiến binh IS bị thương đã bị tổ chức này giết chết và lấy nội tạng bán ra chợ đen, tăng thêm nguồn quỹ để hoạt động.

Thông tin rùng rợn trên được hãng thông tấn Farsnews của Iran đăng tải hôm 19-4, dẫn nguồn điều tra từ một số tờ báo của Ả rập như Al Sabah. Theo tờ này, một nguồn tin thân cận tại thành phố Mosul, Iraq đã nói rằng nhiều bác sĩ bị đe dọa phải lấy nội tạng của các tay súng IS bị thương, thay vì được lệnh cứu sống họ.

Thông tin này cũng xuất hiện trên tờ El Mondo với lời khai của một số nhân chứng tại một bệnh viện ở Mosul nói rằng, họ đã thấy ít nhất 183 thi thể bị lấy nội tạng ra khỏi cơ thể, trước khi bị đưa xuống nhà xác.

Chưa dừng lại ở đó, IS còn thành lập riêng một đội ngũ y tế tại Mosul do một bác sĩ người Đức lãnh đạo, chuyên “tuồn” những bộ phận cơ thể đó sang Syria hoặc khu vực Kurdistan của Iraq để cấy ghép cho những lãnh đạo cấp cao của nhóm hoặc bán ra nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên những thông tin kiểu này được tiết lộ, trước đó, trong năm 2015, Đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc Mohamed Alhakim đã nói rằng IS đang buôn nội tạng người và giết hại hàng chục bác sĩ vì không đồng ý thực hiện những yêu cầu của nhóm.

IS giết chết các chiến binh của nhóm bị thương và moi nội tạng, bán ra chợ đen

Ông Alhakim đưa ra những tuyên bố của mình dựa trên việc phát hiện hàng chục thi thể trong một ngôi mộ tập thể tại Mosul, với những đường rạch phẫu thuật trên bụng và không còn tim, thận và một số cơ quan nội tạng khác.

“Khi chúng tôi phát hiện ngôi mộ tập thể, chúng tôi vô cùng ám ảnh trước các thi thể, nhiều người bị giết bằng súng đạn, giết bằng dao. Khi đến từng thi thể để kiểm tra và chúng tôi phát hiện thận của họ đã bị biến mất”, ông Alhakim nói.

Theo Farsnews, tổ chức khủng bố IS đang bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng sau hàng loạt tổn thất tại miền nam Mosul. Để bù đắp lại một phần chi phí, nhóm đã giết chết ngay cả thành viên của mình, những người bị thương nặng trong các cuộc đụng độ, lấy nội tạng bán ra chợ đen.

Nguồn quỹ này làm tăng thêm khả năng tài chính, duy trì hoạt động của nhóm tại các khu vực lãnh thổ đang chiếm đóng.

Nhiều mộ tập thể chôn nạn nhân bị IS giết hại đã được tìm thấy tại Iraq, trong đó nhiều thi thể bị lấy mất thận và tim

Trong tháng 12-2015, Reuters cũng công bố một sắc lệnh Hồi giáo bí mật của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được lực lượng đặc biệt của Mỹ tìm thấy trong một cuộc đột kích vào miền đông Syria hồi tháng 5-2015, cùng một kho dữ liệu và thông tin quan trọng khác. Trong đó, IS đã cho phép được lấy nội tạng của một người để cứu sống người khác, thậm chí có thể khiến người đó bị tử vong.

Từ các sắc lệnh tôn giáo đó cũng như hàng loạt bằng chứng về các hố chôn tập thể chứa các thi thể không còn nguyên vẹn, Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Ali Alhakim nói rằng cần phải trình những bằng chứng đó lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chứng minh tội ác của IS khi buôn bán nội tạng, thu lợi nhuận.