Thất vọng với cách hành xử của HLV Mourinho

ANTĐ - Giải Ngoại hạng mới qua được vòng đầu tiên, nhưng không khí ở Chelsea lúc này rất nặng nề, khi HLV Mourinho được cho là buông lời chỉ trích rất quá đáng với nữ bác sĩ Eva Carneiro, người vốn rất được lòng các cầu thủ.
Thất vọng với cách hành xử của HLV Mourinho ảnh 1

HLV Mourinho rất nặng lời với Carneiro, vị nữ bác sĩ vốn rất được lòng cầu thủ Chelsea

Hôm qua, trang Sky Sports đã gây sốc khi tung lên bằng chứng về việc HLV Mourinho dùng những lời lẽ cay độc nhằm vào nữ bác sĩ Eva Carneiro, khi cô đưa Hazard ra khỏi sân để điều trị trong bối cảnh Chelsea đang chơi thiếu người, cuối trận gặp Swansea cuối tuần trước (hòa 2-2). Thủ thành Courtois phải nhận thẻ đỏ trước đó, và việc Hazard ở ngoài sân khiến Chelsea chỉ còn 9 cầu thủ chống đỡ lại Swansea.

 Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng hành động đó là rất thiếu chuyên nghiệp và Chelsea hoàn toàn có thể bị nhận bàn thua vì đá thiếu vị trí như vậy. Trong đoạn phân tích video của những chuyên gia khẩu ngữ hàng đầu, Sky Sports hé lộ Mourinho đã dùng cụm từ bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Filho da puta”, tạm dịch là “Biến đi, đồ quỷ cái” dành cho nữ bác sĩ xinh đẹp và nổi tiếng này.

Dĩ nhiên là câu chuyện không kết thúc ở đấy. Hôm qua, các trang mạng xã hội liên quan đến Chelsea và bác sĩ Carneiro đồng loạt lên tiếng ủng hộ người  phụ nữ 41 tuổi này, đồng thời chỉ trích HLV Mourinho. Trên trang facebook cá nhân, bản thân bác sĩ Carneiro còn gửi lời cảm ơn những người đã khích lệ, động viên tinh thần mình. Trong 6 năm làm việc ở Chelsea (từ 2009), Carneiro luôn là một “ngôi sao” bên ngoài đường piste của Chelsea.

Không chỉ có chuyên môn tốt, vị bác sĩ này còn nổi tiếng bởi vẻ  ngoài ưa nhìn. Kinh nghiệm chữa trị các ca chấn thương “nóng” của cô luôn được các cầu thủ đánh giá rất cao. Việc có những lời lẽ quá đà cộng với việc sẽ “trảm” vị bác sĩ này (trục xuất khỏi các buổi tập, trận đấu và cấm đến SVĐ) của HLV Mourinho khiến ông đang phản nhận những phản ứng gay gắt.

Ngay cả ông chủ Roman Abramovich cũng rất thất vọng với các hành xử của HLV người Bồ Đào Nha. Với một con người kín đáo như Abramovich, chuyện nội bộ bị phơi ra ngoài là điều cấm kỵ. Và HLV Mourinho sẽ phải giải trình về điều này. Đến hôm qua, mọi chuyện có vẻ càng xấu đi, khi một số thông tin cho rằng bác sĩ Carneiro đã liên hệ với một công ty luật để thảo luận về các diễn biến, trước khi khởi kiện Mourinho. Công ty luật này là Mishcon de Reya, vốn rất nổi tiếng và có uy tín, từng làm việc cùng Công nương xứ Wales Diana trong vụ ly hôn với Thái tử Charles. Nếu điều này xảy ra, HLV Mourinho hẳn sẽ gặp không ít rắc rối.

Rạn nứt nảy sinh giữa HLV và bác sĩ theo kiểu này có lẽ chưa từng xảy ra ở Premier League. Nó có thể dự báo một tương lai không phải màu hồng cho The Blues. Dù sao, thời điểm sóng gió này mới là lúc thầy trò Mourinho cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Bắt đầu từ chuyến hành quân nhiều bất trắc tới sân Etihad của Man City trong trận đấu tối chủ nhật này.