Thảm thương vụ giết vợ, con rồi tự tử

(ANTĐ) - Vừa đi lễ về đến cổng nhà, bà Phạm Thị Luân thấy cháu nội là Lương Thị Hà (6 tuổi) hớt hải chạy ra, vừa khóc vừa nói: “Bà ơi! Bố cháu giết mẹ và em cháu rồi!”.

Thảm thương vụ giết vợ, con rồi tự tử

(ANTĐ) - Vừa đi lễ về đến cổng nhà, bà Phạm Thị Luân thấy cháu nội là Lương Thị Hà (6 tuổi) hớt hải chạy ra, vừa khóc vừa nói: “Bà ơi! Bố cháu giết mẹ và em cháu rồi!”.

Tối 30/5, gia đình và người dân địa phương phát hiện vụ án mạng tại nhà anh Lương Văn Hùng (29 tuổi) ở khu 8, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ở nhà trên, người vợ trẻ cùng con trai 3 tuổi bị sát hại. Dưới bếp, anh chồng nằm bất động cùng chai thuốc độc đã uống cạn quá nửa. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chiếc dùi đục bê tông bằng sắt nghi là hung khí gây án.

Tang thương phủ kín một gia đình

Khoảng 20h30, mẹ của anh Hùng là bà Phạm Thị Luân (53 tuổi, ở khu 8, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vừa đi lễ về đến cổng nhà thì thấy cháu nội là Lương Thị Hà (6 tuổi) hớt hải chạy ra, vừa khóc vừa nói: “Bà ơi! Bố cháu giết mẹ và em cháu rồi!”.

Nghe cháu nội nói vậy, bà Luân vội vàng chạy lên nhà thì thấy cửa ngoài bị khóa trái. Không biết phải làm gì, bà Luân hốt hoảng gào thét, kêu cứu với các nhà hàng xóm ở xung quanh. Trong phút chốc, bà con nhân dân kéo đến giúp bà Luân phá cảnh cửa.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong căn phòng: Con dâu bà Luân là chị Lê Thị Hương (26 tuổi) cùng con chị Hương là bé trai Lương Quang Huy (3 tuổi) đang nằm bất động trên vũng máu! Tiếp tục tìm kiếm, mọi người phát hiện Lương Văn Hùng cũng đang nằm bất động dưới nhà bếp, tay vẫn cầm một lọ thuốc nghi là thuốc trừ sâu đã uống cạn quá nửa.

Căn nhà - nơi xảy ra vụ án.

Căn nhà - nơi xảy ra vụ án.

Ngay khi được người dân phát hiện, cả Lương Văn Hùng, chị Lê Thị Hương và cháu Lương Quang Huy đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy vậy, Hùng và chị Hương đã tử vong. Cháu Lương Quang Huy dù được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và được các y bác sỹ hết lòng cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi và đã ra đi vào 9h ngày 31/5.

Nhận được tin báo về vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lập tức cử cán bộ chiến sỹ, trong đó có Thượng tá Đinh Văn Phúc - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - đến hiện trường phối hợp điều tra với công an địa phương. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một chiếc dùi đục bê tông bằng sắt, nghi là hung khí sát hại chị Hương và con trai.

Một số tang vật thu tại hiện trường

Một số tang vật thu tại hiện trường

Khám nghiệm tử thi cho thấy chị Hương và cháu Huy đã tử vong do bị đánh nhiều nhát vào đầu dẫn tới vỡ hộp sọ, còn Hùng mất mạng do uống thuốc độc có hàm lượng độc tố cao. Theo một số thông tin ban đầu, chính Hùng đã cướp đi sinh mạng của vợ và con trai, sau đó quyên sinh bằng thuốc độc.

Cặp vợ chồng từng có ý định tự tử?

Khi xảy ra vụ án nêu trên, chỉ có 4 người có mặt tại hiện trường là 3 nạn nhân và cháu Lương Thị Hà (5 tuổi) là con gái đầu của vợ chồng Hùng. Do cháu Hà còn quá nhỏ tuổi nên trong chốc lát, thật khó để làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới thảm kịch đau lòng. Trong lúc chờ CQĐT kết luận, phóng viên PLVN đã gặp gỡ một số bên liên quan để có những hình dung ban đầu về nguồn cơn của bi kịch này.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Duyệt (54 tuổi, bố đẻ của Hùng) cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ án, ông không có mặt ở nhà nên không rõ điều gì đã kích động khiến Hùng gây tội. Vợ chồng ông Duyệt, bà Luân có 3 người con, trong đó Hùng là cả, dưới Hùng có chị Lương Thị Hằng (SN 1984, đã lấy chồng) và anh Lương Hữu Hải (SN 1987). Hùng kết hôn cùng chị Lê Thị Hương từ năm 2005. Sau đó, cặp vợ chồng này có với nhau hai mặt con là cháu Lương Thị Hà và cháu Lương Quang Huy.

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ án, ông Duyệt cho biết, vợ chồng Hùng đều làm nghề thợ xây, giữa hai người không có vướng bận, mâu thuẫn gì về kinh tế. Tuy vậy, thời gian gần đây Hùng và vợ đã vài lần xích mích với nhau vì anh ta không hài lòng với cung cách giao tiếp ứng xử của chị Hương.

Cụ thể, anh Hùng không hài lòng với việc trong cuộc sống, chị Hương nhiều khi ăn nói hỗn xược, thậm chí chửi mắng chồng con. Vì việc này, anh Hùng từng tuyên bố với vợ và mọi người: “Nếu chị Hương không điều chỉnh lại cách ăn nói với chồng, cách dạy dỗ con cái thì anh ta sẽ giết tất cả rồi tự sát!”

Đông đảo người dân địa phương theo xe tang đi đưa đám.

Đông đảo người dân địa phương theo xe tang đi đưa đám.

Cung cấp thêm thông tin cho phóng viên, ông Lương Văn Công (52 tuổi, một người họ hàng của gia đình các nạn nhân) cho hay: Chiều hôm xảy ra vụ án (30/5), hai vợ chồng Hùng vẫn còn đi xây cho một nhà ở xã. Do bị bệnh đường ruột nên khi anh em cùng đội thợ ở lại uống bia, anh Hùng đã chở vợ về.

Thời điểm xảy ra vụ án, ngoài vợ chồng con cái nhà Hùng thì chỉ còn mỗi cụ già 95 tuổi sống một mình ở nhà bên cạnh. Tuy vậy, cụ già này lại bị điếc nên cũng không nghe được chuyện gì. “Cả cuộc đời tôi sống đến tuổi này, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ngộ nào tang thương đến như thế” - ông Công thở dài.

Còn theo hai công an viên xã Hà Thạch, Lương Văn Hùng vốn là người hiền lành, chất phác, chịu khó làm ăn, không nghiện ngập, không cờ bạc trai gái. Về phía nạn nhân Lê Thị Hương, trước khi kết hôn với anh Hùng, chị Hương từng yêu một người đàn ông ở gần nhà mình nhưng gặp rào cản gia đình nên không đến được với nhau.

Sau khi anh Hùng và chị Hương nên duyên, trong làng xuất hiện lời đồn thổi ác ý về việc cháu Huy không phải là con của Hùng. Vì chuyện này, hai vợ chồng Hùng đã xảy ra mâu thuẫn.

Ngoài những thông tin nêu trên, phóng viên còn nghe được một câu chuyện mà người dân địa phương truyền tai nhau: Khoảng 20 ngày trước khi xảy ra vụ án tang thương này, Hùng và chị Hương có xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Thậm chí, họ còn tính chuyện đem gửi con rồi ôm nhau nhảy xuống giếng tự vẫn. Tuy vậy, họ hàng hai bên nội ngoại đã can ngăn nên sự việc đáng tiếc không xảy ra.

Chiều 31/5, thi thể của 3 người xấu số đã được bà con nhân dân trong làng đưa ra án táng tại nghĩa trang quê nhà. Nhiều người dân địa phương không ngăn được dòng nước mắt thương tiếc cho gia đình nạn nhân.

Theo Văn Minh - Hồng Quân

Pháp luật việt nam