Tham lãi suất

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi:

Tham lãi suất

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi:

- Cô Hến có ở công ty không chú Trùm?

- Có ạ.

- Chú vẫn kiểm soát quỹ của công ty chứ?

Trùm Sò trấn an:

- Anh Hai yên tâm, em là… Trùm Sò mà. Nhưng sao anh lại hỏi thế?

- Tôi hỏi là có lý do. Lúc này có rất nhiều vụ vỡ nợ, con nợ hoặc bỏ trốn, hoặc “cù nhầy” không chịu trả, pháp luật cũng khó xử lý. Cuối cùng người bị thiệt, vừa mất tiền, vừa mất sức kêu gào, khiếu kiện, là các chủ nợ.

Hến hắng giọng:

- Anh Hai tìm em, cho biết việc này là nhằm ý gì đấy?

- Vì anh lo cho công ty chú Trùm, lo cho cô.

- Em có sao đâu ạ.

Hai Lúa hạ giọng:

- Lo trước thì không sao, nhưng lo muộn có khi cô lại vướng vào những vụ vỡ nợ cho vay với lãi suất cao thì toi đời.

- Em đời nào dính vào những vụ này, anh Hai nghi ngờ “bản lãnh” của em à?

- Cô nói nghe hay lắm, trong này nhiều cô, nhiều bà cũng thừa bản lãnh đấy, nhưng chỉ vì lòng tham lãi suất cho vay cao hơn ngân hàng nên dốc hầu bao cho một số kẻ lừa đảo vay giờ ôm hận đấy.

Hến cong cớn:

- Ối dào, em thừa biết. Nhưng đâu phải ai vay nợ cũng manh tâm lừa đảo đâu anh Hai. Có khi người ta làm ăn đàng hoàng, nhưng do mất khả năng chi trả đấy thôi.

- Tôi nghĩ, người làm ăn đàng hoàng chả ai dám vay nợ với lãi suất cao ngất ngưởng đâu. Vì khi vay với lãi suất cao thì khả năng rủi ro cũng cao.

Trùm Sò gật gù:

- Anh Hai nói đúng, chúng em cũng biết như thế nên tiền của cá nhân chúng em cũng không dám lấy cho vay, huống chi tiền của công ty.

- Nhưng anh Hai ơi, sao anh có kinh nghiệm với những vụ vỡ nợ lãi suất cao thế?

Hai Lúa cười đau khổ:

- Nói cô, chú đừng cười, bài học xương máu cả thôi. Tôi có kinh nghiệm thực tiễn đấy, mất cũng khá tiền, giờ mất công khiếu kiện, chạy đôn chạy đáo tìm con nợ, vừa phải ôm một “cục tức” to đùng đây. Cũng do ham lãi suất cao chúng nó nhử thôi.

Đào Cốc Lục Tiên