Tàng trữ ma túy trong người vẫn "hồn nhiên" lái xe máy không đội mũ bảo hiểm

ANTĐ -Nhìn thấy Công an đứng chặn phía trước, nam thanh niên điều khiển xe máy lập tức quay đầu xe bỏ chạy thục mạng, mặc dù lúc này tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long dòng xe đang rất đông đúc, nguy hiểm do người dân về quê ăn Tết...
Ngày 29-1, tổ công tác Y15/141, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tàng trữ ma túy trong người vẫn "hồn nhiên" lái xe máy không đội mũ bảo hiểm ảnh 1
Hà Văn Huyên và gói ma túy được bọc cẩn thận bằng băng dính đen
Nhìn thấy Công an đứng chặn phía trước, nam thanh niên điều khiển xe máy lập tức quay đầu xe bỏ chạy thục mạng, mặc dù lúc này tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long dòng xe đang rất đông đúc, nguy hiểm do người dân về quê ăn Tết.  Nhưng chỉ ít phút sau đó, hai nam thanh niên bị tổ công tác bao vây, bắt giữ đưa về chốt 141.
Tàng trữ ma túy trong người vẫn "hồn nhiên" lái xe máy không đội mũ bảo hiểm ảnh 2
Lê Đức Thanh nam thanh niên điều khiển xe máy
Tại đây, hai nam thanh niên được làm rõ là Lê Đức Thanh (điều khiển xe), 22 tuổi, và Hà Văn Huyên, 24 tuổi, cùng trú tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. Kiểm tra trong người Huyên, Công an phát hiện 1 gói bột màu trắng được bọc cẩn thận bằng băng dính đen nghi là ma túy đá. Theo như Huyên khai nhận, số ma túy này Huyên và Thanh được một người bạn tặng tại một đám cưới trước đó.
Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật được tổ công tác Y15 bàn giao lại cho Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.