Tầm nã giang hồ đất Cảng

ANTĐ - Hơn 20 năm công tác trong ngành, Trung tá Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Hải Phòng đã cùng đồng đội truy bắt được trên 100 đối tượng, trong đó có không ít những đối tượng nguy hiểm, cộm cán. Nhiều tay anh chị, giang hồ đất Cảng tưởng chừng đã chui sâu, trốn kỹ, thay hình đổi dạng nhưng vẫn bị người đội trưởng này khuất phục và đưa về quy án.

Trung tá Nguyễn Hồng Nam 

Bắt Hải “dao găm” ở biên giới Campuchia

Nguyễn Văn Hải SN 1973 tại Thủy Nguyên - Hải Phòng. Khôn ngoan và lỳ lợm, Hải được đám đàn em hết sức vị nể. Biệt danh “dao găm” được người trong giới gán cho Hải bởi hắn rất giỏi sử dụng loại vũ khí này. Đi đâu Hải cũng mang theo mình một con dao găm nhọn hoắt và sáng loáng. Quãng đầu năm 2000, khi ấy Hải vừa tròn 18 tuổi. Trong một bữa tiệc cưới được tổ chức ở gần nhà. Thấy có hai thanh niên đang tán tỉnh mấy cô gái làng, Hải hết sức khó chịu. Rượu vào lại thêm lời khích bác của đám đàn em, Hải đã ra tay đâm chết một người và làm bị thương một người khác. Sau khi gây án, Hải lập tức bỏ trốn. Kể từ đó Hải “dao găm” gần như biệt tích trên giang hồ.

Thời điểm Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA TP Hải Phòng được thành lập (2010), Trung tá Nguyễn Hồng Nam tiếp nhận hồ sơ truy nã về tội giết người của Nguyễn Văn Hải. Hơn 10 năm chạy trốn, mọi dấu vết về Hải gần như đã bị xóa sạch. Kiên trì đeo bám thông tin, dựng lại những mối quan hệ của Hải, Trung tá Nam suy đoán rất có thể đối tượng đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam. Nguồn tin từ trinh sát cũng cho biết Hải “dao găm” hiện đang trốn tại Bình Phước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của Công an tỉnh Bình Phước, tổ công tác của CA Hải Phòng đã xác định Hải đang cầm đầu một đường dây chuyên buôn thuốc lá lậu và tiêu thụ xe máy không giấy tờ từ Campuchia về Việt Nam.

Vốn là một kẻ khôn ngoan, lọc lõi, Hải “dao găm” không sống ở khu vực dân cư mà hắn chui sâu vào giữa cánh rừng cao su bạt ngàn. Hắn mua một căn nhà trên đồi, sống chung với đồng bào dân tộc S’tiêng. Sở dĩ Hải lựa chọn nơi đây là điểm trú ngụ vì theo tính toán của Hải một mặt hắn tránh xa được chốn đông người, nhưng mặt khác nếu “ngửi” thấy mùi nguy hiểm thì chỉ cần vài bước chân là hắn đã có thể có mặt trên đất Campuchia. Hơn nữa, cánh rừng cao su nơi hắn trú ngụ chỉ có con đường độc đạo dài gần 30km, rất hiếm khi có người địa phương khác tìm đến. 

Sau khi nắm được những thông tin cần thiết về Hải, phương án cất vó đã được Trung tá Nguyễn Hồng Nam vạch ra. Để tiếp cận được với địa điểm mà Hải “dao găm” lẩn trốn, các trinh sát sẽ phải xé lẻ đội hình cải trang thành những người đi mua mủ cao su, thành thợ săn chim rừng. Gần một ngày trời đi bộ xuyên cánh rừng cao su bạt ngàn, các trinh sát dần tiếp cận được căn nhà của Hải. Khi vòng vây đang khép lại thì bất ngờ các trinh sát nhận được thông tin đối tượng vẫn đang ở Campuchia. Ngay lập tức, kế hoạch có sự thay đổi. Tổ công tác được chia 2 mũi, một mũi trong đó có Trung tá Nguyễn Hồng Nam sẽ đón lõng đối tượng ở gần nhà hắn, mũi thứ 2 có nhiệm vụ khóa đuôi, chốt chặn không cho Hải chạy thoát qua biên giới. Suốt một đêm mật phục ở cánh rừng cao su, tảng sáng hôm đó có bóng người từ xa tiến lại. Chờ cho đối tượng tới gần, các trinh sát gọi “Hải đi đâu sớm vậy”. Bất ngờ bị nhắc đến tên cúng cơm, Hải “dao găm” sững lại trong giây phút. Linh tính của một tên tội phạm cho hắn biết đang gặp nguy hiểm, Hải quyết định bỏ chạy. Tuy nhiên, Trung tá Nam đã bay người quật ngã Hải khiến hắn không kịp phản ứng. Tại cơ quan công an, sau khi làm các thủ tục đối chiếu xác minh, Hải đã buộc phải thừa nhận mình chính là đối tượng mà cơ quan công an đang truy tìm.

Kẻ truy nã tử thủ cùng 2 quả bom bi

Trong những chuyên án bắt đối tượng truy nã mà Trung tá Nguyễn Hồng Nam cùng đồng đội đã tham gia, thì đối tượng Đặng Văn Phương tức Phương “giải” thuộc vào diện manh động và nguy hiểm bậc nhất. Phải cho tới lúc tóm được Phương “giải” và khám xét chỗ ở của hắn, phát hiện có 2 quả bom bi đường kính 60cm, sức công phá gấp 10 lần lựu đạn, có độ sát thương trong bán kính 100m thì lúc đó các trinh sát mới… giật mình. Phương án vây bắt Phương “giải” hôm đó nếu không chặt chẽ và hành động quyết liệt, không ai có thể lường trước được những tình huống xấu có thể xảy ra.

Sinh năm 1958 tại Kim Thành (Hải Dương), cuối nhưng năm 80 của thế kỷ trước, Đặng Văn Phương từng là một “bưởng” trên Quốc lộ 5. Tất cả những chuyến xe chở hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội hay theo chiều ngược lại khi đi qua khu vực này nếu muốn yên thân đều phải “làm lễ” cho Phương. Trong một lần tranh giành địa bàn làm ăn, Phương dùng dao đâm chết người và sau đó chịu mức án 17 năm tù. Trong quá trình thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh - Hải Dương), lợi dụng một đêm mưa gió Phương “giải” trốn trại. Ít lâu sau đó, Phương “giải” tìm đường về An Lão (Hải Phòng). Dựa vào những mối quan hệ lúc còn ở trong tù hắn tìm cách mua một khẩu súng K54. Trong lúc cò kè ngã giá, nhận thấy địa điểm giao dịch hoang vắng, không một bóng người, Phương “giải” giả bộ muốn thử súng. Khi vừa cầm khẩu súng trên tay, gã giang hồ lạnh lùng chĩa thẳng khẩu súng vào đối tác và bóp cò. Gã bán súng trọng thương và gục xuống, Phương “giải” thản nhiên bỏ đi.

Sau phi vụ cướp súng thành công, trong suốt một thời gian dài sau đó Phương “giải” đã gây ra những vụ cướp táo tợn trên địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh. Các nạn nhân đều trình báo với cơ quan công an, hung thủ là một kẻ bịt mặt, hành động một mình và sử dụng khẩu súng K54. Có những vụ Phương “giải” manh động đến mức vào thẳng nhà người quen trước đây, đặt khẩu súng lên bàn và đặt vấn đề “vay” tạm tiền của chủ nhà. Thông tin về hàng loạt những vụ cướp do Phương “giải” thực hiện đã được cơ quan công an thu thập đầy đủ. Một kế hoạch giăng lưới bắt tên cướp độc hành này đã được xác lập. Tuy nhiên, đánh hơi thấy nguy hiểm đang cận kề, Phương đã lặng lẽ trốn vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn 2 lệnh truy nã của Công an TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Trong thời gian lẩn trốn ở đây, với bản chất của một kẻ côn đồ Phương “giải” tiếp tục gây ra những vụ cướp manh động.

Bị truy tìm gắt gao, không còn đường lẩn trốn, Phương lại trở ra Bắc. Về quê, Phương tìm đến nhà chị gái để hỏi vay tiền. Khi yêu cầu bị từ chối hắn tưới xăng đốt nhà chị gái rồi cướp xe máy chạy về Hải Phòng. Tuy nhiên hành tung lần này của Phương đã bị các trinh sát của Công an Hải Phòng, Hải Dương theo sát và lên kế hoạch bắt giữ. Tại Hải Phòng, Phương lẩn trốn ở nhà một người bạn tù là Nguyễn Văn Vinh ở An Dương. Do vợ chồng Vinh mở cửa hàng ăn uống nên khách khứa tấp nập ra vào. Với bản chất hung hãn luôn mang vũ khí theo người, nếu các trinh sát ập vào bắt Phương thì rất có thể sẽ gây ra thương vong cho người dân. Để đảm bảo an toàn, Ban chuyên án quyết định chờ cho đến khi Phương ra ngoài sẽ tiếp cận để bắt hắn. Chiều hôm đó, trong lúc Phương đang đứng hút thuốc lá trước cửa nhà thì từ xa có một chiếc xe máy phóng tới. Khi ngang qua Phương, bất ngờ người ngồi phía sau là Trung tá Nguyễn Hồng Nam bay người từ trên xe vật Phương “giải” xuống đất. Phương bị bắt gọn mà không kịp có cơ hội để chống cự. Khám nơi ở của Phương trên tầng 2 ngôi nhà, ngoài khẩu súng K54 và đạn còn có 2 quả bom bi với sức công phá lớn. Phương khai nhận, nếu bị dồn vào đường cùng, hắn có thể sẵn sàng kích nổ quả bom để liều chết với lực lượng công an.

Bắt kẻ giết người 22 năm chạy trốn

Một ngày đầu tháng 7-2012, Trung tá Nguyễn Hồng Nam nhận nhiệm vụ cùng tổ công tác cấp tốc vào Bình Phước khẩn trương truy bắt một đối tượng truy nã đặc biệt. Theo hồ sơ, đối tượng này có tên là Đàm Xuân Hà (SN 1972 ở Thủy Nguyên, Hải Phòng). Năm 1990, Hà vô cớ dùng dao đâm chết người và bị Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với cơ quan điều tra là thời điểm gây án, Đàm Xuân Hà chưa làm CMND nên trong hồ sơ truy nã của công an, các đặc điểm nhận dạng đối tượng này hết sức mờ nhạt, chủ yếu là dựa vào sự mô tả về ngoại hình hung thủ, giọng nói, thói quen… Bẵng đi một thời gian hơn 20 năm, với nhiều người tội ác của Hà tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Tuy nhiên với những cán bộ của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hải Phòng, dù chỉ là một thông tin rất nhỏ cũng đủ để các anh có thể tìm ra manh mối. Có mặt tại thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước, dù đã rà soát hầu hết các xã phường nhưng vẫn không thể tìm được người có tên là Đàm Mạnh Hà.

Tiếp tục sàng lọc hàng chục người có độ tuổi như Hà là người Bắc đang cư trú trên địa bàn nhưng vẫn không cho kết quả khả quan. Do thông tin về đối tượng quá ít ỏi, đặc điểm nhận dạng không nhiều lại qua sự biến đổi của thời gian, nên có lúc tưởng chừng như đã để vuột mất đối tượng. Đúng lúc đó thì bất ngờ Trung tá Nguyễn Hồng Nam nhận được thông tin có một người trạc tuổi Hà nhưng lại tên Đoàn Thế Vinh quê ở Thái Bình. Khi triệu tập Đoàn Thế Vinh, bằng trực giác nghề nghiệp của mình Trung tá Nam nhận thấy Vinh có nhiều đặc điểm giống với Đàm Xuân Hà. Sau một đêm liên tục đấu tranh bằng các lý lẽ và chứng cứ đanh thép cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của Trung tá Nam, Vinh đã phải cúi đầu thừa nhận mình chính là kẻ thủ ác năm xưa. Theo lời khai nhận của Hà, sau khi gây án hắn đã bỏ trốn ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Hồng Kông. Tuy nhiên do không được duyệt vào danh sách đi nước thứ 3 nên Hà bị trả về nước. Sau khi thay tên đổi họ, Hà đã trốn vào nhiều tỉnh phía Nam. Trong quá trình chạy trốn hắn sống chung với một người phụ nữ và có một con gái nhưng vì phải giấu tung tích nên đứa con vẫn mang họ mẹ. Mặc dù đã có vợ con nhưng Hà vẫn sa đà vào tệ nạn, gã nghiện ma túy và bị chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý giáo dục tại phường. Bị bắt sau hơn 20 năm lẩn trốn, trước khi bị giải ra Bắc, Hà đã phải thốt lên: “Em không ngờ có ngày mình lại bị bắt, em chịu thua các anh công an rồi”.