Sống lại những hoài niệm tuyệt vời

ANTĐ - Những cựu cầu thủ từng là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Thủ đô sẽ cùng nhau hội ngộ tại giải bóng đá kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” do Báo ANTĐ tổ chức từ 24 đến 30-12.

Sân Hàng Đẫy sẽ được sống lại những thời khắc vàng son (Ảnh tư liệu)

Giải có sự góp mặt của 4 đội bóng trong quá khứ của bóng đá Thủ đô là Công an Hà Nội, Quân khu Thủ đô, Xây dựng Hà Nội và Phòng không Không quân, với nhiều cựu cầu thủ sinh từ năm 1963 trở về trước. 

Với người hâm mộ bóng đá Thủ đô và cả nước, hẳn sẽ chẳng thể nào quên những cái tên từng “làm mưa làm gió” khắp các sân cỏ cả nước như Đinh Xuân Hảo, Đoàn Văn Thọ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Nhã, Từ Như Hiển, Lê Văn Đặng, Ngô Vi Tiến, Lưu Tuấn Sơn, Trần Viết Cường, Vương Tiến Dũng, Vũ Mạnh Hải, Hoa Mạnh Hưng… Và nay, tất cả sẽ cùng nhau tái ngộ, so tài tại giải bóng đá giao hữu do Báo ANTĐ tổ chức. Các cựu danh thủ không khỏi xúc động và háo hức chờ đợi thời điểm được ra sân thi đấu cùng các đồng đội một thời kề vai sát cánh, để sống lại những giây phút đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ. 

Đội bóng Công an Hà Nội vô địch hạng A1 toàn quốc năm 1984 (Ảnh tư liệu)

Những cái ôm, bắt tay thân mật giữa đại diện 4 đội bóng trong buổi họp báo đã cho thấy điều đó. Cựu danh thủ Hoa Mạnh Hưng (Quân khu Thủ đô) tâm sự: “Không chỉ riêng tôi mà với các cựu danh thủ dự giải, chỉ riêng việc trở lại sân Hàng Đẫy - nơi ghi dấu chiến tích oanh liệt một thời thi đấu, cũng đã gợi lại biết bao kỷ niệm”.

Háo hức có lẽ là tâm trạng chung của các cựu danh thủ trước giờ khai mạc. Cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã – người có biệt danh “trung vệ thép” của Công an Hà Nội, chia sẻ: “Mấy ngày nay khi nghe tin anh em thông báo mời dự giải tôi rất háo hức. Giờ sức khỏe không còn như trước, nhưng tôi chắc chắn sẽ vào sân thi đấu, dù chỉ vài phút”. Còn ông Hoa Văn Lan, Phó chủ tịch Hội cựu cầu thủ Công an Hà Nội không giấu được sự xúc động: “Dù ở gần hay xa, nhưng khi biết tin có giải do Báo ANTĐ tổ chức, tất cả đều hứa sẽ có mặt. Cảm động hơn, nhiều cựu danh thủ sức khỏe đã yếu, thậm chí bị tàn phế phải ngồi xe lăn cũng rất háo hức được đến sân, dù chỉ để chứng kiến đồng đội mình thi đấu”. 

Háo hức cũng là tâm trạng chung của các đội tham dự giải. Cựu tiền vệ Trần Viết Cường (Phòng không Không quân) thổ lộ: “Anh em không chỉ mong được gặp gỡ, thăm hỏi đời sống của nhau mà còn háo hức được cùng nhau vào sân so tài, để được sống lại những giây phút đáng nhớ nhất của nghiệp cầu thủ, đồng thời chứng kiến các đồng nghiệp - những người từng là đối thủ một thời trên sân, thi đấu. Với những người đã ở tuổi xế chiều như chúng tôi, có lẽ không có gì hạnh phúc hơn điều đó”.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trưởng BTC giải: Không gì có thể so sánh được”

Sống lại những hoài niệm tuyệt vời ảnh 3

“Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được cùng Liên đoàn Bóng đá Hà Nội và một số doanh nghiệp tổ chức giải đấu này, đặc biệt trong không khí cả nước kỷ niệm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, lẫy lừng của dân tộc ta 40 năm về trước. Những cái tên như Công an Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Quân khu Thủ đô, Phòng không Không quân… từng đi vào lòng công chúng, từng chiếm được biết bao tình cảm của người hâm mộ bóng đá không chỉ ở Hà Nội. Việc các cầu thủ lão tướng ấy tái xuất trên sân cỏ sẽ mang lại những hoài niệm tuyệt vời mà tôi nghĩ, không gì có thể so sánh được. Đó chính là bóng đá của bản sắc, của thương hiệu, của màu cờ sắc áo… điều mà chúng ta thật khó có thể thấy trong bóng đá hiện đại ngày nay”.

Ông Nguyễn Huy Hinh - Chánh văn phòng Liên đoàn Bóng đá Hà Nội: Ký ức xưa ùa về trên sân Hàng Đẫy”

“Tất cả những cầu thủ lão tướng đều đang rất háo hức ra sân, cống hiến cho giải đấu này. Hầu hết trong số họ đều là chứng nhân lịch sử, đều từng sống và chiến đấu trong những ngày hào hùng của Thủ đô Hà Nội 40 năm về trước. Với họ, việc được thi đấu trong một giải đấu ý nghĩa như thế này là một cảm xúc khó tả. Ai cũng muốn cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp nhất. Và tôi tin rằng sân Hàng Đẫy sẽ có nhiều khán giả đến thưởng thức, bởi đây là một dịp hiếm có để sống lại ký ức xưa”.

Lịch thi đấu

Ngày 24-12

13h30: Quân khu Thủ đô – Xây dựng Hà Nội

15h: LỄ KHAI MẠC GIẢI

15h30: Công an Hà Nội -Phòng không Không quân

Ngày 26-12-2012, 13h30: Công an Hà Nội - Quân khu Thủ đô

15h15: Phòng không Không quân – Xây dựng Hà Nội

Ngày 28-12

13h30: Phòng không Không quân – Quân khu Thủ đô

15h15: Công an Hà Nội – Xây dựng Hà Nội

Ngày 30-12

13h30: Tranh giải Ba (đội xếp thứ 3 và thứ 4)

15h30: Chung kết (đội xếp thứ 1 và thứ 2)

17h: BẾ MẠC GIẢI - TRAO THƯỞNG