Số 13 và bóng ma cho kẻ ngáng đường “Xe tăng” Đức

ANTĐ - Một hattick và một tình huống tinh ranh “tiễn” Pepe, một trong những trung vệ chơi rắn nhất thế giới ra khỏi sân, không ngoa khi nói Thomas Muller chính là tiêu điểm của trận đọ sức giữa hai “ông lớn”, Đức - Bồ Đào Nha. 

Thomas Muller là số 13 “tử thần” tiếp theo của ĐT Đức 

Xem Muller thi đấu và ghi bàn, làm cho các đồng đội của Ronaldo điêu đứng, nhiều người nói Bồ Đào Nha đã thua chính Muller, chứ chưa hẳn là trước một rừng sao của ĐT Đức. Còn nhớ, 4 năm trước, tuy ĐT Đức phải chịu dừng bước ở bán kết World Cup 2010, nhưng Thomas Muller khi đó mới 21 tuổi đã ghi tới 5 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở trận đầu tiên của World Cup năm nay, “hậu duệ” của số áo 13 huyền thoại của ĐT Đức lại tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn đáng gờm, và dần trở thành nỗi khiếp sợ với các đối thủ.

Trước Muller, người ta đã nhắc nhiều đến những số 13 của ĐT Đức. Trong đó không thể không kể đến một Muller khác - danh thủ Gerd Muller, “kẻ dội bom” vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, người đã nắm giữ kỷ lục ghi 14 bàn tại các VCK World Cup trong suốt 40 năm. Trong ấn tượng của những đối thủ về Gerd Muller là “một gã thấp lùn, không chạy nhiều nhưng có khả năng xoay người cực nhanh và chớp thời cơ dứt điểm ở trong bất kỳ tình huống nào”. Trong thập niên 70 huy hoàng, ông đã giành những danh hiệu cao quý nhất cùng đội tuyển Tây Đức đoạt chức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974, chưa kể đến những thành tích lẫy lừng trong màu áo CLB Bayern Munich. 

Không phải tay săn bàn ngoại hạng nhưng Michael Ballack lại ghi dấu lên số áo 13 với hình ảnh của thủ lĩnh lớn và luôn đóng vai trò cầm trịch trận đấu. Không chỉ được coi là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của ĐT Đức thời hậu Beckenbauer với khả năng làm chủ không gian, những đường chuyền chuẩn xác, cực kỳ tinh tế, Ballack còn là một điểm tựa về tinh thần không thể thiếu của Mannschaft. Michael Ballack là hiện thân của cỗ xe tăng giàu chất Đức nhất, mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán.  

Với một con số kiêng kỵ và được coi là “hiện thân của quỷ dữ” như số 13 thì chuyện các cầu thủ ra sức tránh né con số này khi khoác áo đội tuyển quốc gia là điều dễ hiểu. Nhưng ở ĐT Đức thì chứng minh điều ngược lại khi các thiên tài đều đang khoác lên mình chiếc áo số 13.