Rùng mình vì “tâm linh”

ANTĐ - Cái xấu, cái ác quả là không có giới hạn, vượt xa trí tưởng tượng. Dư luận vẫn đang chấn động về vụ nhiều “nhà ngoại cảm” dùng xương động vật làm giả hài cốt liệt sĩ để kiếm tiền. 

- Đạo đức suy đồi, táng tận lương tâm đến mức báng bổ cả điều linh thiêng nhất của dân tộc, xúc phạm đến hương hồn liệt sĩ, thì thật là không còn lời lẽ nào để nói. 

- Đúng là quá kinh khủng, ghê tởm, nhưng không thể không nói. Mấy năm gần đây rộ lên hiện tượng tìm mộ liệt sĩ theo phương pháp tâm linh, ngoại cảm không hiểu độ tin cậy đến mức nào? 

- Theo bà Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và trợ giúp gia đình liệt sĩ, không nên gọi là tâm linh hay ngoại cảm mà nên coi là khả năng đặc biệt thôi. Bản thân bà đã chứng kiến không ít hơn một người có khả năng này và cũng không ít hơn một lần chứng kiến họ cung cấp thông tin chính xác mộ liệt sĩ. 

- Đã gọi là khả năng thì không phải là vô hạn, vô biên và không thể dùng khả năng ấy để kiếm bội tiền, lừa đảo. 

- Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải khẩn trương làm rõ hành vi lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ và xử lý nghiêm khắc. 

- Nghe nói Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt hai “nhà tâm linh” làm giả hài cốt, di vật liệt sĩ.

- Động đến tình cảm thiêng liêng, làm tiền bằng “tâm linh” kiểu đó thật là rùng mình, kinh sợ, tột cùng của sự thất đức. 

- Giả dụ có ma quỷ thật thì cũng không đáng sợ bằng những loại người thất đức, vô lương này.