Ronaldo đưa Real lên ngôi nhì bảng

ANTĐ - Mặc dù chơi đầy cố gắng nhưng Celta Vigo vẫn bị Real khuất phục bởi sự tỏa sáng đúng lúc của C.Ronaldo ở vòng 27 La Liga.

Ronaldo lại tỏa sáng

Trái với dự đoán của giới chuyên môn trước khi trận đấu này diễn ra, đội chủ nhà Celta Vigo đã nhập cuộc đầy tự tin trước một Real đang có phong độ cực cao gần đây.

Celta Vigo đã dồn lên tấn công ngay  sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, và ngay ở phút thứ 10, tiền đạo Iago Aspas của đội chủ nhà có cơ hội đối mặt với Lopez sau được đường chọc khe tinh tế của đồng đội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha đã cứu cho Real một bàn thua trông thấy.

Với lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm, nên đội chủ nhà Celta Vigo đã hạn chế đáng kể những phương án tấn công của đội khách. Phải mãi đến phút thứ 22 của trận đấu thì Real mới có được cú sút đầu tiên của Ronaldo về khung thành của đối phương.

Sau khoảng thời gian đầu của trận đấu bị các cầu thủ chủ nhà dồn ép, các cầu thủ Real đã dần lấy lại thế trận. Phút thứ 24, Benzema có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà, những tiếc rằng cú sút của tiền đạo người Pháp lại đi trúng người thủ môn Javier Varas.

Sức ép được các cầu thủ Real gia tăng ngày một nhiều, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội chủ nhà, cơ mà đội khách có được cũng một nhiều hơn. Tuy nhiên, trong một này thiếu may mắn, Callejon, Benzema và cả C. Ronaldo đều không thể ghi bàn để khai thông thế bế tắc của trận đấu, mặc dù có những cơ hội rất ngon ăn, hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Real dâng cao đội hình chủ động tấn công, buộc Celta Vigo phải lùi sâu về phần sân nhà. Phút 54, Benzema lại có cơ hội để mở tỉ số, nhưng với cú đặt lòng khá hiền của mình anh đã không đánh bại được Varas.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, rút cuộc Real Madrid cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng cực kỳ tinh tế của CR7. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, bóng đi luẩn quẩn trong vòng cấm và đến chân của C.Ronaldo, sau một nhịp khống chế và xoay người thì bóng đã nằm gọn trong lưới của Celta Vigo, phút thứ 60 tỉ số là 1-0 cho Real.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Real cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi chỉ 3 phút sau đội chủ nhà cũng có bàn thắng san bằng cách biệt do công của Iago Aspas. Từ một đường phản công nhanh bóng đến chân của Augusto Fernandez, anh này có đường căng ngang khá khó chịu cho Iago Aspas, sau một nhịp khống chế bóng Iago Aspas đã có cú sút căng, bóng đập chân Pepe đổi hướng khiến cho Lopez phải bó tay, phút 63 tỉ số là 1-1.

Bị gỡ hòa nhanh chóng, HLV Mourinho đã có hai sự thay đổi người liên tiếp khi tung Kaka và Higuain vào sân thay cho Callejon và Benzema.

Sự thay đổi người của Mou đã ngay lập tức phát huy tác dụng, không lâu sau khi có mặt trên sân Kaka đã buộc thủ thành Varas phạm lỗi với mình trong vòng cấm địa và “kiếm” về cho Real một quả penalty. Trên chấm 11m, C.Ronaldo đã không mắc một sai lầm nào để nâng tỉ số lên 2-1 ở phút thứ 72 của trận đấu. 

Sau bàn thua, đội chủ nhà Celta Vigo dồn lên tấn công mạnh mẽ và tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng trong một ngày mà thủ môn Lopez thi đấu quá xuất sắc thì niềm vui đã không thể đến với đội chủ nhà, và họ đành chịu thua với tỉ số là 1-2.

Về phần mình, với chiến thắng này Real Madrid vẫn duy trì được khoảng cách 13 điểm với đội đầu bảng Barca. Nhưng điều quan trọng là Real vẫn nối dài được thành tích toàn thắng của mình kể từ “tuần lễ vàng” vừa qua.

Kết quả các trận đấu:

Bilbao 1 - 0 Valencia

Levante 0 - 0 Getafe

Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid

Atletico Madrid 0 - 1 Sociedad