TP.HCM

“Rể quý” đâm chết cha vợ vì bị mắng đi nhậu về khuya

ANTĐ - Đi nhậu về khuya, bị cha vợ  trách mắng và tát vào mặt, "rể quý" hung hăng móc dao đâm chết cha vợ ngay trước sân nhà.

 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thạch Tài (SN 1985, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “giết người”. 

Bị cáo Thạch Tài tại tòa phúc thẩm

Trước đó, vào tháng 4/2011, sau khi kết hôn, Thạch Tài ở rể tại nhà cha vợ là ông Thạch Sưa (ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Ngày 24/8/2014, Tài đi làm ở gần khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tới tối vẫn không về nhà mà tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tài mới về đến nhà. Lúc ngày mọi người ở nhà đã đóng cửa đi ngủ, Tài đi ra phía bếp (nơi vợ con Thạch Tài ngủ) kêu cửa nhưng vợ Tài không mở. Lúc này, ông Sưa đang ngủ ở nhà trên nghe tiếng Tài kêu cửa nên thức dậy, mở cửa bước ra sân thì thấy Tài đã xỉn rượu nên ông này trách móc và mắng Tài. Tài tức lên chửi lại cha vợ  thì bị ông này tát vào mặt vài cái để “dạy dỗ” con rể.

Bị cha vợ đánh, Tài lập tức chạy lại chiếc xe gắn máy, mở cốp xe lấy một con dao nhọn ra đâm cha vợ liên tiếp 2 nhát vào  người khiến ông này gục tại chỗ. Sau khi đâm ông Sưa, Tài lên xe máy chạy khỏi hiện trường. Lúc này, mọi người trong nhà bàng hoàng tỉnh giấc hô hoán chở ông Sưa đi cấp cứu nhưng ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Ngày 25/8/2014, Thạch Tài bị bắt tạm giam về hành vi “giết người”.

Tại tòa phúc thẩm, Tài đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng vì quá uất ức khi bị cha vợ đánh trong cơn say rượu nên bị cáo đã  không kiềm chế hành vi, tước đi mạng sống của chính cha vợ mình. Tài ăn năn hối cãi và xin HĐXX  cho bị cáo được giảm án để sớm về lo cho vợ con.

Tuy nhiên, nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên bị cáo Thạch Tài y án 18 năm tù về tội danh trên.