Quyết "ăn thua đủ", một bảo vệ tiệm giày rơi vào cảnh sống kiếp đời thực vật

ANTĐ - Mâu thuẫn nhau trong lúc giữ xe, hai nhân viên bảo vệ của một tiệm giày  đã hẹn nhau “ăn thua đủ”, hậu quả khiến một người bị đâm trọng thương phải sống kiếp đời thực vật.

Hôm nay (11/9), tại khu vực chợ Bàn Cờ (đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang)  về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh tại phiên xử lưu động

Theo hồ sơ, Nguyễn Hoàng Khánh và Nguyễn Quang Hậu cùng là nhân viên giữ xe cho một cửa hàng giày dép H.D  (ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3).  Khoảng 19h30 ngày 23/1/2015, trong lúc làm việc chung giữa Khánh và Hậu xảy ra mâu thuẫn. Khánh thách thức đòi đánh nhau với Hậu.

Nghe vậy, Hậu hẹn Khánh sau khi tan ca làm sẽ gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Khánh lấy 1 con dao nhọn mang theo đi gặp Hậu. Khoảng 22h cùng ngày, cả hai gặp nhau tại bãi giữ xe, thấy Khánh đến gần, Hậu dùng chân đạp vào bụng Khánh.

Trong lúc cả hai  xảy ra ấu đả, Khánh đã dùng dao đâm Hậu trúng vào ngực trái. Sau khi gây án, Khánh đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân Hậu được các bảo vệ khác của tiệm giày phát hiện đưa đi cấp cứu. May mắn Hậu không bị ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên nạn nhân bị thương tật tới 96%, sống kiếp đời thực vật.

Ngày 25/1/2015, Khánh đã ra cơ quan Công an đầu thú.  Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh đã khai báo thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX khoan hồng tuyên cho bị cáo với mức án nhẹ.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh 20 năm tù về tội danh trên.