"Quái kiệt" Mai Quốc Việt có thể nhái giọng trên 20 ca sĩ!

Theo Việt, clip nhái giọng chỉ là cuộc dạo chơi, những “mảng, miếng” để giải trí cho khán giả. Nhạc của nhóm It's Time mới là chính. Trong buổi biểu diễn nào, nhóm cũng đặt nặng trọng tâm vào những list nhạc chính, đó mới là sự bền vững.

"Quái kiệt" Mai Quốc Việt có thể nhái giọng trên 20 ca sĩ!

Theo Việt, clip nhái giọng chỉ là cuộc dạo chơi, những “mảng, miếng” để giải trí cho khán giả. Nhạc của nhóm It's Time mới là chính. Trong buổi biểu diễn nào, nhóm cũng đặt nặng trọng tâm vào những list nhạc chính, đó mới là sự bền vững.

"Quái kiệt" Mai Quốc Việt, người gây đình đám trên mạng và các phương tiện truyền thông thời gian gần đây khi giả giọng 13 ca sĩ nổi tiếng qua clip "Cát bụi", cho biết tiết mục ngẫu hứng này anh không hề cố tình tập luyện.

Vừa mừng, vừa lo

Trong clip dài 7 phút 45 giây, Mai Quốc Việt thể hiện ca khúc “Cát bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng nhóm nhạc It’s Time bằng cách nhái giọng 13 ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Lam Trường, Khánh Phương, Duy Mạnh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Phương Thanh, Phan Đình Tùng, NSND Thu Hiền, Jimmy Nguyễn... và cả tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn. Từ khi clip này xuất hiện trên mạng, Việt và nhóm It's Time được nhiều người bàn luận rôm rả.

Nhóm nhạc It's Time, từ trái qua: Đức Thảo, Quốc Việt, Khắc Tuận

Nhóm nhạc It's Time, từ trái qua: Đức Thảo, Quốc Việt, Khắc Tuận

Chỉ sau một đêm, từ một chàng trai ôm hoài bão lập nghiệp ở đất Sài Gòn, bỗng chốc Việt trở nên nổi tiếng. Sự chú ý, tán thưởng của cư dân mạng đã nâng bước Mai Quốc Việt trở thành cái tên “hot” trong làng nhạc trẻ hiện nay.

Nổi tiếng chỉ sau một đêm, Việt phải đối mặt với đủ rắc rối, từ trả lời báo chí đến giải thích cho bạn bè khắp nơi trên mạng. Trước đây, ban ngày Việt cùng các thành viên trong nhóm It’s Time tập luyện, đi học ở Trường Đại học Hồng Bàng; tối thì đi hát ở các quán cà phê, phòng trà, quán bar nhỏ trong TP… Đột nhiên, điện thoại réo liên tục, rồi nhiều cuộc hẹn, nhiều lời mời kết bạn… Tất cả đến từ một clip được khán giả tung lên mạng.

“Hôm đó, Việt và các anh trong nhóm luyện tập mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi. Việt hứng lên hát một đoạn bằng giọng của nhiều ca sĩ. Các anh thấy lạ nên nói hay tối nay nhóm đưa tiết mục này vào buổi biểu diễn để thay đổi cho vui. Vậy là nhóm biểu diễn cho khán giả xem và không ngờ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt” – Việt kể lại. Bản thân chàng ca sĩ trẻ và nhóm nhạc cũng không ngờ tiết mục ngẫu hứng này lại được khán giả thích và quay lại để đưa lên mạng.

Mai Quốc Việt

Mai Quốc Việt

Nói về tâm trạng của một người nổi tiếng chớp nhoáng, Việt chia sẻ: “Việt và nhóm nhạc được mọi người biết đến là điều đáng mừng. Tuy nhiên, Việt vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nhóm có cơ hội giới thiệu khả năng đến mọi người; còn lo là vì nếu nhóm không cố gắng, không phát huy khả năng của mình thì sẽ bị quên lãng”. Những trăn trở này không phải không có lý vì hiện tượng ồn ã trên mạng không phải ít và chỉ sôi động một thời gian. Hiểu điều này, Việt cùng It's Time đang cố gắng tổ chức một đêm nhạc tại Hà Nội và một số TP khác để giới thiệu nhóm cũng như phát huy tối đa lợi thế đang có.

“Việt có thể nhái giọng của trên 20 ca sĩ. Những tên tuổi có chất giọng đặc biệt, giọng họ có thể ví như một cái bánh ngon. Nếu bánh đã ra lò cho mọi người thưởng thức thì chỉ cần nắm bắt công thức và phát hiện gia vị đặc biệt của bánh, mình cũng có thể làm một cái tương tự” – Việt khẳng định.

Nuôi ước mơ từ ký ức

"Vì sao Việt có thể nhái giọng nhiều người như thế? Việt đã cố gắng tập luyện hay như thế nào?". Chàng trai có nụ cười hiền lành cho biết anh không hề cố tình tập luyện. “Việt mê nhạc từ nhỏ, nhất là nhạc Trịnh. Việt say mê hát và nghe các anh chị ca sĩ hát. Việt rất thích để ý nên khi nghe luôn chú ý đến cách nhấn, nhá, cách ngắt giọng của họ. Vì vậy, chỉ cần tập trung để ý cách họ hát là Việt có thể hát theo như vậy” – Việt tiết lộ.

Một yếu tố nữa giúp Việt cảm thụ âm nhạc, nhất là dân ca và những giai điệu trữ tình một cách sâu sắc là nhờ được sinh ra và lớn lên ở làng quê Đồng Tháp. Quê hương với những cây cầu tre lắc lẻo, những buổi trưa chạy từ khu vườn này đến khu vườn khác trèo cây, hái trái hay câu cá đã nuôi dưỡng tâm hồn Việt. Chính ký ức tuổi thơ trong trẻo cùng niềm đam mê âm nhạc đã giúp Việt có được sự nhanh nhạy, nắm bắt chính xác nét đặc biệt của từng giọng hát.

Một mình từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, không thân quen ai, vốn “lận lưng” chỉ là những bài hát, những kiến thức thanh nhạc học được khi tham gia các trung tâm văn hóa ở quê nhà, đối với Việt thật khó khăn. Tuy nhiên, niềm đam mê vẫn không ngừng cháy bỏng. Việt tham gia các cuộc thi và đạt Huy chương vàng giọng ca ngành du lịch năm 2009, Huy chương bạc giọng ca sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2010. Việt thân thiết với “Hội quán Hội ngộ” và từng đoạt giải nhì trong cuộc thi hát nhạc Trịnh Công Sơn ở đây.

Rồi Việt cố kiếm sống bằng cách xin đi hát ở các quán cà phê, phòng trà… sau khi bỏ học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Du lịch Sài Gòn và không theo học Nhạc viện TPHCM. Trong quá trình đi hát, Việt gặp ban nhạc It's Time với 2 thành viên Đức Thảo, Khắc Tuận và tiếp tục rong ruổi khắp nơi trong TP để theo đuổi ước mơ. Nhóm mang phong cách chủ đạo là dòng nhạc Acoustic. Cả ba có thể vừa chơi nhạc cụ, vừa hát cùng nhau.

“Việt có thể nhái giọng của trên 20 ca sĩ. Những tên tuổi có chất giọng đặc biệt, giọng họ có thể ví như một cái bánh ngon. Nếu bánh đã ra lò cho mọi người thưởng thức thì chỉ cần nắm bắt công thức và phát hiện gia vị đặc biệt của bánh, mình cũng có thể làm một cái tương tự” – Việt khẳng định.

Tuy nhiên, theo Việt, clip nhái giọng này vẫn chỉ là cuộc dạo chơi, những “mảng, miếng” để giải trí cho khán giả. Nhạc của nhóm It's Time mới là chính. Trong buổi biểu diễn nào, nhóm cũng đặt nặng trọng tâm vào những list nhạc chính, đó mới là sự bền vững.

Theo Minh Khuê

Người Lao Động online