“Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một tai nạn, không phải hành vi phạm tội”, phát ngôn viên này nói.
Gia đình Gracey cho biết, sinh viên năm ba 20 tuổi này đến từ Elmhurst, bang Illinois (Mỹ), được thông báo cáo mất tích sau khi anh ta đến một câu lạc bộ đêm ở Barcelona, Tây Ban Nha, và không trở về nhà trọ.
Thi thể Gracey được tìm thấy hôm 19-3 tại vùng nước nông ở bãi biển Somorrostro, phía trước câu lạc bộ Shoko, theo cảnh sát Barcelona.
Khu vực này đã được lực lượng thực thi pháp luật phong tỏa, và các đội pháp y vẫn ở hiện trường sau khi thi thể sinh viên Mỹ được tìm thấy.
Trước đó, Gracey, sinh viên Đại học Alabama, đã đến thành phố Barcelona hôm 16-3 để thăm bạn bè trong kỳ nghỉ xuân và dự định trở về Mỹ vào cuối tuần này thì bị mất tích.
Theo lời người thân, lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh là vào khoảng 3h sáng 17-3 (theo giờ địa phương) tại câu lạc bộ Shoko ở Barcelona. Gracey đã đi chơi với bạn bè tối hôm đó nhưng bị lạc khỏi nhóm, và “đó là lần cuối cùng chúng tôi nghe tin từ cậu ấy”, người bạn cùng hội sinh viên, Cavin McLay, nói với đài WBMA, chi nhánh của CNN.
Gia đình Gracey cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và Lãnh sự quán Mỹ “để hiểu rõ hơn về bi kịch này”.