“Ông bầu” Đoàn Nguyên Đức: Tất cả mới chỉ bắt đầu

ANTĐ - ĐT U19 Việt Nam đã có một khởi đầu ngỡ ngàng trong chuyến tập huấn châu Âu, khi thắng các cầu thủ cùng lứa của Arsenal đến 3-0 ngay tại London. Một chiến thắng gây sốc cho người hâm mộ quê nhà, nhưng với “bầu” Đức thì không.

“Bầu” Đức tin lứa U19 trong tay ông sẽ còn tiến xa hơn nữa

Ở Cúp tứ hùng diễn ra cuối năm ngoái tại TP.HCM, U19 Arsenal là một trong 2 đội khách mời “trượt” của chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, những đội bóng trẻ tới từ châu Âu như U19 Tottenham, U19 AS Roma vẫn thể hiện được sự nhỉnh hơn so với U19 Việt Nam khi thắng lần lượt 2-1 và 3-2  trước đội quân của HLV Graechen. Đó là những trận đấu hay, đầy cống hiến của các cầu thủ chủ nhà, nhưng họ vẫn thua vì đối thủ ở một đẳng cấp khác. Thế nên, những gì diễn ra tối 5-3 ở London thực sự khiến những ai yêu mến ĐT U19 Việt Nam cảm thấy phấn khích. Với lối chơi đẹp mắt, biến hóa và đầy hiệu quả, các học trò HLV Graechen đã xuất sắc đánh bại U19 Arsenal tới 3 bàn không gỡ. Số 10 Công Phượng lập một cú đúp và bàn còn lại được ghi do công của Xuân Trường.

Ngay cả khi U19 Arsenal không có đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều trụ cột, thì việc đánh bại đội bóng tới từ một trong những cái nôi đào tạo trẻ xuất sắc nhất nước Anh ngay tại đại bản doanh của họ, cũng là thành tích rất thuyết phục của ĐT U19 Việt Nam. HLV của U19 Arsenal, Steve Gatting, trên kênh thông tin của CLB, cũng phải dành những lời khen ngợi  cho các cầu thủ trẻ của chúng ta: “Các cầu thủ U19 Việt Nam nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt và chơi nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đã có sự bài bản trong khâu đào tạo trẻ. Nếu cứ phát triển thế này tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ tiến lên tầm cao mới. Tôi rất ấn tượng với số 10 Công Phượng và đội trưởng Xuân Trường. Họ là những cầu thủ có thể chơi bóng ở trình độ rất cao”.

Trong khi đó, ở quê nhà, khi nhận được tin vui từ London, ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức, người đã chi hơn 8 tỷ đồng cho chuyến đi này của ĐT U19 cảm thấy vui nhưng vẫn kìm nén cảm xúc: “Tôi chưa thấy có gì phải ầm ĩ lên cả vì thắng U19 Arsenal trong một trận giao hữu thì có gì lạ đâu. Đá giao hữu thì thắng hay thua đều bình thường cả. Tôi cảm thấy vui vì các em đã chơi tốt, nhưng đường còn dài. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết cho sự phát triển của các em và tôi tin các em sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa”.

Ở trận đấu tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U19 AFC Wimbledon vào ngày 10-3, và sau đó 9 ngày sẽ tái ngộ U19 Tottenham. Sau đó, các học trò HLV Graechen còn đá với một số đội bóng ở London khác trước khi lên đường sang Bỉ, Pháp và Hà Lan để đọ sức với những đội bóng của các học viện Arsenal JMG tại đây, cũng như những cái tên như U19 Ajax Amterdam, U19 Feyenoord…