Nữ giáo viên mưu trí thoát khỏi nhóm tội phạm “buôn người”

ANTĐ - Biết được ý đồ của đám đối tượng vờ xin việc làm cho mình, thực chất là bán sang Trung Quốc, chị Phương đã tìm cách thoát thân, và thông tin kịp thời cho một nạn nhân khác trốn thoát.

3 đối tượng buôn người

Ngày 11-7, CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh mua bán người đối với 3 đối tượng gồm: Hà Thị Vị, 41 tuổi; Hoàng Đình Hà, 43 tuổi, cùng trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, Hà Giang; và Cao Vạn Lan, 38 tuổi, quê gốc Mã Quan (Trung Quốc), trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai. 

Điều may mắn trong vụ án này, là 2 cô gái suýt bị bọn buôn người đưa sang Trung Quốc đã kịp thời phát hiện, tìm cách thoát khỏi đám “ma cô” ngay gần lằn ranh biên giới. Đó là chị Cúc, 34 tuổi và chị Phương, 26 tuổi, cùng trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Chị Phương là giáo viên hợp đồng ở một trường học tại huyện Na Hang, hoàn cảnh gia đình khó khăn, giống như chị Cúc.

Nắm được đặc điểm này, Hoàng Đình Hà, tự giới thiệu là chủ thầu xây dựng, cần tuyển phụ nữ làm thợ phụ ở Quang Bình, Hà Giang với mức lương cao. Ngày 21-5, Hà và Vị đi xe máy về huyện Na Hang đón chị Cúc, chị Phương và đưa về nhà Vị. Ngay tại đây, các đối tượng đã lộ bản chất, tuyên bố bắt chị Cúc và chị Phương phải làm gái mại dâm ở Lào Cai. Nếu không, các chị phải trả chi phí chúng đã bỏ ra trong quá trình đi lại; hoặc sẽ bị nhốt, đánh đập. Cuối cùng, chị Phương đành phải vờ chấp nhận 1 phương án mà Hà, Vị đưa ra, là sẽ lên Lào Cai bán dâm để trả nợ cho cả hai. 

Sáng 23-5, Lan và Vị thuê taxi đưa chị Phương lên cửa khẩu Lào Cai. Tại đây, đã có 1 đối tượng nữ người Trung Quốc chờ sẵn. Biết ý đồ của các đối tượng sẽ đưa mình sang bên kia biên giới, chị Phương càng nung nấu ý định bỏ trốn.

Khi Vị và Lan bắt ép phải sang Trung Quốc với người phụ nữ kia, chị Phương giả vờ đồng ý, nhưng đưa ra điều kiện phải cho chị nói chuyện điện thoại với chị Cúc lúc này vẫn đang bị khống chế ở nhà đối tượng Vị. Tưởng đã ép buộc được chị Phương, Vị lấy điện thoại di động đưa cho nữ giáo viên. Trong câu chuyện, thỉnh thoảng chị Phương sử dụng tiếng dân tộc Dao của hai người để báo cho chị Cúc mọi việc, và dặn bạn tìm cách trốn khỏi nhà Vị đến trình báo cơ quan Công an. 

Vừa đưa điện thoại trả lại cho Vị, chị Phương đứng bật dậy, bỏ chạy thục mạng về phía trụ sở CAP Phố Mới, Lào Cai cách đó mấy trăm mét. Nhóm Vị, Hà đuổi theo, nhưng không kịp. Trông thấy chị Phương đã chạy vào trụ sở CAP, các đối tượng không dám đuổi theo nữa. Về phía chị Cúc, sau khi nhận được tin báo của bạn cũng đã nhanh chóng tìm cách trốn ra khỏi nhà Vị và tìm đến CAH Quang Bình tố cáo. 

Nhóm Hà, Vị, Lan sau vụ “buôn người” hụt trên đã biệt tích khỏi nơi cư trú. Kiên trì đeo bám, lần lượt sau đó, CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được Hà và Vị. Cuối tháng    6-2013, Cao Vạn Lan cũng đã bị bắt khi vừa mò về Việt Nam định tiếp tục khai thác các “chuyên hàng” bất nhân.

Theo lời khai của các đối tượng, Vị được Lan “đặt hàng” mua các cô gái để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm với giá 5 triệu đồng. Mức giá có thể tăng lên 6 triệu đồng/người, nếu xinh đẹp, trẻ tuổi. Vị nhận lời, tiếp tục đặt hàng với Hoàng Đình Hà, nhưng mức tiền thù lao đã bị Vị ép xuống 1 triệu đồng/người. Nhận hợp đồng, Hà đóng vai chủ thầu xây dựng, đến các bản làng vùng sâu, vùng xa của Hà Giang, Tuyên Quang để lừa tuyển phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đi làm phụ xây với mức lương cao.

Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khai thác mở rộng.