NSND Như Quỳnh: “Tuổi này vẫn được đóng phim là một điều hạnh phúc”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 66, NSND Như Quỳnh vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn và nhanh nhẹn. Nữ nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt tự nhận mình không phải người hoạt ngôn và cũng không phù hợp với những chỗ nhốn nháo đông người. Sắp tới đây, chị sẽ tái xuất khán giả màn ảnh nhỏ trong vai bà mẹ chồng ghê gớm, thậm chí còn “động chân, động tay” với con dâu.

Từng đóng những vai bà rồi mẹ chồng khó tính

- PV: Tới đây, chị tái ngộ khán giả vai diễn mẹ chồng khó tính, thậm chí có vấn đề về thần kinh trong phim “Hương vị tình thân”, lý do gì mà chị lại nhận lời vai diễn này?

- NSND Như Quỳnh: Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào vai mẹ chồng. Trước đó, tôi từng đóng những vai bà rồi mẹ chồng rất khó tính trong việc dạy con rồi. Còn vai bà mẹ chồng khó tính trong phim “Hương vị tình thân” có khác hơn một chút về hoàn cảnh, đó là nhân vật này vì một biến cố gia đình khiến con bị chết và người chồng bỏ đi với người phụ nữ khác. Đây là cú sốc lớn khiến bà ám ảnh cả đời. Vì thế, dù hiện tại bà ấy đang sống với con trai, con dâu trong một gia đình viên mãn nhưng vẫn bị biến cố gia đình ám ảnh dẫn đến tâm lý có những suy nghĩ, cảm xúc phức tạp. Để hiểu rõ hơn về nhân vật, tôi nghĩ khán giả hãy xem và theo dõi.

- Phải chăng vì đây là một vai diễn thú vị nên mới khiến chị nhận lời, bởi chị nổi tiếng là người kén chọn kịch bản?

- Sau khi đạo diễn Danh Dũng ngỏ lời mời, tôi đọc kịch bản và đã bị nhân vật này cuốn hút. Tôi cho rằng, đây là vai diễn khó. Bởi nó không chỉ đòi hỏi diễn viên ngoài ngoại hình hợp vai thì phải có tích lũy về cuộc sống, nắm rõ tâm lý của người lớn tuổi. Để hóa thân cho nhân vật này, tôi đã mượn thêm những ký ức về bà ngoại của mình. Vì bà tôi về già cũng “nhớ nhớ quên quên” và có những hành động giống nhân vật tôi thể hiện trên phim.

- Xem qua trailer, nhân vật của chị có “bạo lực” với con dâu Quách Thu Phương, chị có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này?

- Đúng vậy. Bởi trong phim nhân vật của tôi bị ám ảnh với cô con dâu, nghĩ con dâu đem lại sự tan vỡ trong gia đình. Có rất nhiều cảnh bạo lực như đẩy xuống hồ, túm tóc…Vì muốn tạo sự chân thật nhất trong hành động, Phương đã nói với tôi: “Chị cứ tát thẳng mặt đi”, nhưng tôi không làm thế được (cười). Vì thế, những cảnh ấy cũng phải thực hiện mấy lần, thậm chí có cảnh tôi nhảy xuống hồ vì tưởng con mình bơi bị ngã xuống.

- Tuổi chị không còn trẻ, lại phải diễn một vai tâm lý nặng, thậm chí có những phân đoạn diễn phải dùng nhiều sức, điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị?

- Đoàn phim cũng tạo điều kiện cho tôi bữa trưa nằm nghỉ vì tôi lớn tuổi nhất đoàn. Thực ra, tôi cũng có sức khỏe nên chịu được những cảnh nặng về tâm lý, tuy nhiên diễn xong một cảnh khó thì tôi cũng phải ngồi nghỉ và ăn chút gì để lại sức.

Với NSND Như Quỳnh, làm nghệ sĩ thì nhân vật vô biên nên cứ thoải mái diễn sao cho hài lòng với nhân vật

Với NSND Như Quỳnh, làm nghệ sĩ thì nhân vật vô biên nên cứ thoải mái diễn sao cho hài lòng với nhân vật

Mỗi người phải tự làm giàu cảm xúc của mình

- Ông xã nói gì khi chị vẫn lao động nghệ thuật miệt mài như vậy?

- Tôi rất may mắn khi chồng là người tâm lý, hiểu và biết thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Về muộn, về sớm anh ấy cũng hỏi han như đã ăn cơm chưa, đi làm có mệt không rồi ăn uống ở đoàn có hợp khẩu vị không. Tôi cũng hay kể những câu chuyện với anh ấy về phim, nhưng không quá nhiều bởi anh ấy cũng lớn tuổi rồi, kể một trường đoạn trong phim truyền hình thì cũng khó để anh ấy nhớ (cười).

- Khi không đóng phim, thời gian ở nhà của chị được sắp xếp như thế nào?

- Tôi có cô con gái út chưa lập gia đình và một ông chồng đang cần chăm sóc. Tôi đi như thế này thì ví dụ nước cam sẽ không có ai pha cho chồng. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn thích tự làm hơn. May mắn là hiện tại anh vẫn rất khỏe.

- Nghe nói, chị và ông xã vẫn thường xuyên rủ nhau đi đến rạp xem phim những lúc rảnh rỗi?

- (Cười). Tôi thích xem phim, và ông xã cũng có chung sở thích nên chúng tôi hay ra rạp xem phim khi có thời gian rảnh. Đặc biệt, tôi vẫn luôn theo dõi phim Việt, gần đây có một số bộ phim tôi thấy rất hay đó là “Tiệc trăng máu”, “Ròm”. Tôi mong có thể tiếp cận với cách làm phim của các đạo diễn trẻ ngày nay.

- Chị khen phim điện ảnh nhưng gần đây chị lại xuất hiện chủ yếu ở mảng phim truyền hình, đặc biệt chị lại nổi tiếng từ phim nhựa. Hỏi thật, vậy điện ảnh, truyền hình và phim nhựa, đâu mà mảng chị thích làm nhất?

- Mỗi dòng phim sẽ có cách làm khác nhau và những câu chuyện khác nhau, đó đều là những cơ hội để tôi được làm nghề. Tuy nhiên trong sâu thẳm thì điện ảnh sẽ chiếm ưu thế hơn bởi tôi là người làm điện ảnh mà. Tôi là người của hãng phim truyện Việt Nam.

- Nhắc đến phim nhựa, cũng lâu chị chưa làm phim nhựa, chắc chị cũng rất nhớ về quá khứ đầy tự hào đó?

- Tôi rất nhớ cảm giác được đóng phim điện ảnh. Tôi vẫn công nhận là dòng phim truyền hình đang bắt đầu tốt lên bởi kịch bản và đội ngũ diễn viên tốt hơn ngày xưa. Nhưng tôi vẫn ao ước có được không khí làm phim điện ảnh trong dòng phim truyền hình thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

Tôi thấy bên Hàn Quốc họ làm phim rất bài bản, ví dụ hôm sau quay thì hôm trước họ sẽ ngồi cùng nhau để đọc và diễn tập kịch bản. Còn cách làm phim Việt thì vẫn bị chạy theo kế hoạch, chưa tạo được không gian riêng để diễn viên tập trung vào vai diễn. Là người lớn tuổi nên khi đoàn phim cứ hối hả như vậy, tôi bị thiếu sự tập trung.

- Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, chị có hài lòng với hiện tại?

- Tôi thấy mình chưa đóng góp được nhiều cho điện ảnh nước nhà. Vì làm nghệ sĩ thì nhân vật là vô biên, mỗi một nhân vật thì lại một khung trời mới mở ra. Tôi cứ thoải mái diễn thôi và diễn sao cho hài lòng với nhân vật đó là được rồi. Với tôi, tuổi này vẫn được đóng phim là một điều hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy không bao giờ vơi.

- Chị tìm kiếm nguồn cảm xúc từ đâu để luôn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật - chặng đường chị đã theo đuổi mấy chục năm qua?

- Tự mỗi người phải tự làm giàu cảm xúc của mình như: xem phim, tìm hiểu văn học. Cuộc sống có nhiều màu sắc, mình đi đây đi đó và đưa vào con người của mình để hiểu thôi.

- Ở tuổi này, chị vẫn trẻ đẹp, vậy bí quyết để chị giữ được nhan sắc đó là gì?

- Trời phú cho tôi da dẻ mịn màng và một dáng người nhỏ nhắn nên trẻ lâu hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng tập tành cho cơ thể khỏe mạnh hơn như tập xoa bóp để khí huyết lưu thông. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần, khi mình nghĩ mọi chuyện tích cực, lạc quan thì con người mình cũng trở nên năng động, khỏe khoắn hơn.

- Cảm ơn NSND Như Quỳnh!