Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

Những trận đấu kịch tính và hấp dẫn nhất mùa giải

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active đã đi tới hồi kết. Hãy cùng điểm lại 8 trận đấu được khán giả đánh giá là kịch tính, hấp dẫn và khó lường nhất ở vòng loại trực tiếp, trước khi trận tranh giải Ba và Chung kết diễn ra.

Vòng 1/16, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 2-3 (penalty) THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông). Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cởi mở và kịch tính. 1-1 là tỉ số của hai hiệp chính, xen giữa đó là một quả penalty bị bỏ lỡ của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Người hùng của THPT Lê Quý Đôn ở trận này là thủ môn Trung Hiếu. Sau khi cản phá quả penalty ấy, trên chấm luân lưu, thủ môn này tiếp tục tỏa sáng để giúp đội nhà thắng chung cuộc 3-2, giành vé vào vòng 1/8. 

Vòng 1/16, THPT Lê Lợi 2-3 THPT Nhân Chính. Đây là một trận đấu không dành cho những khán giả yếu tim. Hai đội đều ưa thích lối chơi tấn công, nên một “bữa tiệc” bàn thắng đã được soạn ra. Nhân Chính (áo sẫm) dẫn trước 2 bàn, nhưng sự kiên cường của trường Lê Lợi đã giúp họ liên tiếp có bàn gỡ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà. Chỉ có điều, thời gian quá ít để họ có thể làm nên phép màu trước khi mãn cuộc.

Vòng 1/8, THPT Trần Quốc Tuấn 2-1 THPT Hồng Thái (Đan Phượng). Nhà ĐKVĐ Trần Quốc Tuấn bị chọc thủng lưới trước, nhưng một chút may mắn và bản lĩnh đã giúp họ lội dòng nước ngược thành công. Dù vậy, đây là một trận đấu mà người ta đã phải nhìn Hồng Thái với ánh mắt khác. Đội bóng này có những thời điểm đá trên chân, dồn ép nhà ĐKVĐ nhưng đã thiếu một chút kinh nghiệm để tiến sâu hơn. 

Vòng 1/8, THPT Dương Xá 3-2 (penalty) THPT Nguyễn Tất Thành. Đội bóng tới từ Gia Lâm đã chơi tuyệt hay và dẫn 2-0 ngay từ hiệp 1, nhưng THPT Nguyễn Tất Thành không gục ngã, mà còn đứng dậy nhanh chóng với 2 bàn thắng liên tiếp để san bằng cách biệt. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với họ trên chấm luân lưu, và đội bóng này đành phải ngậm ngùi nhìn Dương Xá vào tứ kết.

Tứ kết, THPT Lê Văn Thiêm 5-4 (penalty) THPT Nguyễn Gia Thiều. Thêm một trận đấu nữa mà kết quả đến sau hơn 50 phút thực sự  “đau tim” với  khán giả. Lê Văn Thiêm là đội liên tục dẫn trước, trong khi Nguyễn Gia Thiều cũng không vừa khi có bàn gỡ hòa ngay sau đó. Tỉ số hòa 2-2 buộc hai đội phải đá penalty để phân định thắng bại. Và ở đây, kịch tính tiếp tục được kéo dài khi Lê Văn Thiêm thắng sít sao 3-2 (chung cuộc 5-4) để giành quyền vào bán kết.

Tứ kết, THPT Dương Xá 1-3 (penalty) THPT Ngô Thì Nhậm. Dương Xá được mệnh danh là “những chú ngựa ô” của giải, nhưng họ đã vấp phải một đội bóng còn khó chịu hơn là Ngô Thì Nhậm. Trận đấu diễn ra sòng phẳng và đầy cuốn hút với tỉ số 1-1. Ai bị loại ở cặp đấu này đều là điều đáng tiếc, và trên chấm luân lưu, các cầu thủ Ngô Thì Nhậm là những người may mắn hơn.

Bán kết, THPT Lê Văn Thiêm 0-1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà Á quân của giải đã vấp phải chướng ngại quá lớn ở trận đấu này. THPT Lê Văn Thiêm đã chơi một trong những trận hay nhất của mình, với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, họ lại không thể dứt điểm thành công. Bên kia chiến tuyến, THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ có 1 cơ hội rõ ràng và họ đã tận dụng tối đa để cụ thể hóa thành bàn thắng duy nhất, đưa đội bóng lần thứ hai liên tiếp vào chung kết. 

Bán kết, THPT Trần Quốc Tuấn 2-1 (penalty) THPT Ngô Thì Nhậm. Đây là trận đấu duy nhất kể từ đầu mùa, nhà ĐKVĐ Trần Quốc Tuấn không thể ghi bàn vào lưới đối thủ trong 2 hiệp chính. Và tập thể xuất sắc làm được điều này không ai khác là Ngô Thì Nhậm. Không được đánh giá cao từ đầu mùa, cũng không có cá nhân nào nổi bật, nhưng THPT Ngô Thì Nhậm đã chơi cực hay, buộc THPT Trần Quốc Tuấn nhiều phen lao đao. Chỉ có điều, khi bước vào loạt penalty, may mắn đã không mỉm cười với trường Ngô Thì Nhậm dù họ đã dẫn trước       1-0 ở lượt sút đầu tiên.