Những giọt mồ hôi lặng lẽ

ANTĐ - Càng gần đến kỳ thi ĐH, CĐ 2013, giá phòng trọ tại các điểm thi trong nội thành Hà Nội càng tăng đến chóng mặt. Trong khi đâu đó có những chủ nhà trọ thản nhiên hét giá cho thuê phòng tới 5 triệu đồng để kiếm lời thì vẫn có những con người lặng lẽ đổ mồ hôi, giúp học sinh lỡ đường có được một kỳ thi tốt đẹp.

Áo xanh ướt đẫm

Giữa trưa hè nắng gắt, bến xe Giáp Bát vẫn đông nghẹt người. Ngày 3-7 là buổi tập trung cuối cùng của các thí sinh để bắt đầu cho kỳ thi chính thức đợt 1 sẽ bắt đầu vào sáng mai 4-7. Xe về bến liên tục, phần lớn hành khách xuống xe là những học sinh tay xách nách mang và bỡ ngỡ bởi chuyến đi xa đầu tiên trong đời. Lẫn trong số đó là những bóng áo xanh của thanh niên tình nguyện - những người đã có mặt từ cách đây 2-3 ngày. Có thể nhận thấy dọc lối ra bến Giáp Bát là hàng chục chiếc bàn hướng dẫn thông tin từ nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại… đến giải đáp tất cả những nhu cầu khó khăn khác của thí sinh như tìm mua tài liệu, thuốc chữa bệnh hay phòng khám đa khoa. Có lẽ chưa bao giờ các thí sinh đi thi lại nhận được nhiều sự trợ giúp chân thành và đầy đủ đến như vậy. 

Bạn Nguyễn Phúc An, sinh viên năm thứ 1 khoa Tin học kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Đội của em được phân công túc trực tại cổng bến để hướng dẫn thông tin cho các thí sinh khi họ có nhu cầu. Cụ thể sẽ chỉ dẫn cho các em tìm tuyến đường ngắn nhất để tới được địa điểm thi. Sau đó nếu các em chưa có nơi ở trọ thì tình nguyện viên sẽ tìm giúp một phòng trọ với giá rẻ nhất gần khu vực đó cho tiện đi lại. Ngoài ra, nếu thí sinh không thể tự di chuyển thì sẽ được một đội tình nguyện khác sẵn sàng chuyên chở miễn phí tới tận nơi ở”. An bảo, năm nay để làm tốt việc này thì ngay từ đầu tháng 6, đội tình nguyện của trường Kinh tế Quốc dân đã phải phân công nhau đi tìm hiểu thông tin về những phòng trọ ở khắp Hà Nội. Sau đó các em tập hợp lại theo danh mục từng quận, huyện và liên tục giữ liên lạc với chủ nhà trọ. Khi tư vấn, nếu các thí sinh chấp nhận thì tình nguyện viên sẽ gọi điện tới chủ nhà để xác nhận lần cuối xem còn phòng hay không. Nếu còn thì tình nguyện viên sẽ đưa thí sinh đến tận nơi rồi mới quay về. Và tất cả mọi sự trợ giúp đó đều… miễn phí.

Lưu Quốc Khánh, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Bách khoa tâm sự: “Thay vì về quê nghỉ hè thì 4 năm nay em đều ở lại trường để tham gia công tác tình nguyện. Được giúp đỡ các em học sinh lên thi ĐH em thấy hạnh phúc và tự hào. 4 năm trước khi đi thi ĐH em cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị sinh viên đi trước nên bây giờ em thấy mình có nghĩa vụ phải tham gia công tác. Hơn nữa, đi làm tình nguyện cũng mang lại cho mình nhiều trải nghiệm, có nhiều bạn mới và cơ bản được nhìn thấy chính bóng dáng mình của ngày xưa qua hình ảnh các thí sinh của ngày hôm nay” - Khánh nói. 

Cách suy nghĩ của Khánh có lẽ cũng là suy nghĩ chung của hàng chục nghìn thanh niên tình nguyện đang đội nắng khắp các bến xe, ga tàu những ngày qua. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng cô gái Trần Thị Minh Trang, sinh viên năm thứ 2 khoa Quản trị nhân lực - ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẵn sàng bỏ tiền túi, gặm bánh mỳ và uống nước lọc để hỗ trợ các em học sinh đi thi. Khi được hỏi, em chỉ nhỏ nhẹ: “Nhiều người chọn từ thiện như một cách đóng góp cho xã hội. Em không thể làm từ thiện thì em tham gia công tác tình nguyện. Em chỉ muốn làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa”.

Thanh niên tình nguyện tận tình hướng dẫn thí sinh tại bến xe phía Nam Hà Nội

“Nếu không chê, xin mời các em”

Đó là lời mời của bác Trần Duyên Hải ở số nhà 25/48 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Đã 7-8 năm nay địa chỉ của nhà bác Hải trở thành đầu mối quen thuộc của tỉnh đoàn nhiều địa phương bởi cứ đến mùa thi là bác nhiệt tình mời thí sinh về nhà mình ở mà không thu tiền. Vốn là một Giám đốc Trung tâm dạy nghề nhân đạo, bác Hải kể: “Cách đây vài năm, trên đường đi làm về, tôi tình cờ gặp 2 cháu sinh viên lên Hà Nội thi vừa đi vừa khóc. Hỏi ra mới biết, do ở trọ tại chỗ lạ, các cháu bị lấy trộm hết sạch tiền. Học sinh xa nhà thì nghèo, mất tiền thì chỉ có nước nhịn đói, sức đâu mà thi với cử. Thế là tôi đưa các cháu về nhà, cho ăn, rồi giúp chúng nó đi thi. Thế là thành thói quen, năm nào tôi cũng thông báo cho ở miễn phí, các tỉnh đoàn cứ thế mà liên hệ mỗi khi họ có học sinh nghèo cần giúp đỡ. Bây giờ cứ mùa thi hàng năm là tôi dọn dẹp, dành riêng 2 tầng nhà khoảng 40 suất cho các cháu thí sinh có nhu cầu. Điện nước tôi miễn phí tất”. 

Cũng theo bác Hải thì: “Học sinh bây giờ cũng có nhiều cảnh. Đứa nhà giàu thì xe đưa người đón. Nhưng sinh viên vùng xa thường nghèo, tiền ăn tiền xe, bố mẹ còn lo bạc mặt thì tiền ở phòng trọ những ngày này thi nhau chặt chém họ đào đâu ra. Tôi giúp cũng vì lẽ ấy”. Ở nhà bác Hải, chúng tôi gặp anh Hứa Văn Bình, người dân tộc Nùng đưa con gái từ tận xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn về đây thi ĐH. Nhà anh Bình nghèo, quanh năm chỉ bám vào mảnh ruộng cằn nên trước khi đưa con xuống Hà Nội, anh lo lắm. Đất Thủ đô đến anh còn lạ thì cô con gái mới 17 tuổi không thể phó mặc cho ai được. Dò hỏi người quen giá cả thuê phòng trọ cho 7 ngày thi đại học ở Hà Nội, anh về quyết bán sạch lứa lợn, giắt túi cả 7 triệu bạc rồi bố con dắt díu nhau “lai kinh ứng thí”. May mà xuống bến Giáp Bát anh được đội sinh viên tình nguyện ở đây hỏi han gia cảnh rồi  đưa thẳng về nhà bác Hải mà chẳng mất đồng nào tiền xe và môi giới. Anh Bình cứ tấm tắc mãi: “Thế này thì bố con tôi chỉ mất tiền ăn hàng ngày, khoản tiền bán lợn chắc tiêu chỉ hết một nửa”. Rồi nhìn cô con gái, anh đùa: “Đi thi ngày đầu đã may mắn thế này mà không đỗ… hơi phí. Con nhỉ!”. 

Nhà chùa chung tay

Những giọt mồ hôi lặng lẽ ảnh 3

Trong kỳ thi ĐH, CĐ 2013, Chùa Bằng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dành 300 suất ăn, ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Với cơ sở khang trang, rộng rãi, không gian thoáng mát, yên tĩnh, đây là địa điểm lý tưởng để các thí sinh tập trung ôn “giờ chót”. Đặc biệt, những thành viên CLB tình nguyện Mùa hè xanh còn sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi. Đại diện nhà chùa cho biết, luôn sẵn sàng đón tiếp các thí sinh và người nhà trong mọi hoàn cảnh. Số điện thoại liên hệ: 04.3688.4354, hoặc CLB Mùa hè xanh: 01679.633.569.

Phú Khánh