Thâm nhập thế giới đêm Đà thành (5):

Những cuộc thanh toán rợn người bằng mã tấu

ANTĐ - Không chỉ là nơi để đốt tiền để mua vui, khẳng định “số má”, các tụ điểm ăn chơi về đêm còn là địa điểm để thanh toán xích mích giữa các nhóm giang hồ.
Sau khi từ vũ trường ra, hai đối tượng này đã cùng đồng bọn chém chết một đối tượng khác. Ảnh: Đ.N

 Sau khi từ vũ trường ra, hai đối tượng này đã cùng đồng bọn chém chết một đối tượng khác. Ảnh: Đ.N

Bị kích động bởi rượu mạnh, nhạc công suất lớn và chất kích thích, không ít dân chơi không hề chùn tay khi vụt những cây mã tấu sáng loáng vào đối phương. Nơi đây cũng là môi trường cho các hoạt động mua bán, sử dụng chất ma túy.

Đầu năm 2011, dân chơi Đà Nẵng chứng kiến một vụ thanh toán giữa các băng nhóm tại quán bar F.T.V (Q. Sơn Trà). Chỉ vì “ghét thái độ” mà một nhóm 3 thanh niên đã tấp vào đánh hội đồng một dân chơi khác một trận tơi bời. Sau khi bị “dẫn độ” ra ngoài, 3 thanh niên này đã đồng loạt chạy tới một khu vực gần đó lấy 3 mã tấu giấu sẵn và lao vào tấn công tổ bảo vệ. Tưởng xong rồi chúng rủ nhau rút lui nhưng trong thời gian mà dân chơi tiếp tục ngập chìm trong những cuộc chơi thì cả bọn đi tập hợp lực lượng để tới “san bằng” quán này. Hậu quả của cuộc ẩu đả trong đêm 21-1 đó là nhóm nhân viên bảo vệ đều bị thương tích, thấp nhất là 8%. Không lâu sau, qua công tác điều tra, nắm tình hình và thu thập chứng cứ, cơ quan CAQ Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với những thanh niên liên quan đến vụ việc gồm Đỗ Lê Trọng Vũ (1989, trú tổ 60, P. An Hải Bắc), Lê Văn Cường (1987, trú tổ 6), Nguyễn Văn Sỹ (1989, trú tổ 5) và Bùi Đức Hòa (trú tổ 39, cùng P. An Hải Tây).

Không lâu sau đó, rạng sáng 23-2, một cuộc hỗn chiến khác đã xảy ra tại vũ trường P.Đ. Nhóm thanh niên gồm Nguyễn Ngọc Toàn (1988, trú đường Phan Thanh), Trần Khắc Vũ (1989, trú P. Vĩnh Trung, Thanh Khê) và Lục Thành Tiến (trú đường Nguyễn Chí Thanh) đang hưng phấn vì nhạc mạnh và rượu ngoại thì bỗng đâu có một tay “anh chị” xông tới cầm chai rượu đánh mạnh lên đầu Vũ. Một cuộc ẩu đả đã làm náo loạn cả sàn nhảy. Chưa kịp định thần nhóm này đã bị bao vây, kéo ra ngoài, và trong lúc hỗn loạn, nhân viên bảo vệ của vũ trường đã ra tay đánh Toàn rách mí mắt, đứt tay phải vào bệnh viện cấp cứu. Khuya 24-8, Lưu Thanh Hảo (Cu Chó, 1988, trú đường Chu Văn An), Lưu Thanh Hải (1981, trú đường Trưng Nữ Vương) và người bạn là Hứa Hải Long rủ nhau tới bar T.V.C ăn chơi. Tàn tiệc lúc say khướt, cả nhóm vật vờ ra về thì bất ngờ bị nhóm của Trần Tín (1986, trú đường Nguyễn Chí Thanh, là nhân viên bảo vệ) cùng một số đối tượng khác có biệt danh là Bốn, Rô, Đen xông tới dùng mã tấu “phạt” tới tấp làm cả nhóm phải nhập viện trong tình trạng đầm đìa máu, thương tích nặng.

Không chỉ là nơi mà các băng, nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau, các tụ điểm ăn chơi còn là địa điểm mà dân chơi thường sử dụng, buôn bán các chất ma túy. Để cuồng loạn trong những điệu nhạc đinh tai, để hưng phấn trong ánh đèn màu, dân chơi thường “cắn thuốc” mới phê được. Đối với người bình thường, những tiếng nhạc chát chúa là một sự tra tấn dã man thì với dân chơi, khi đã có thuốc vào người, nhạc càng mạnh càng đã. Họ được sống trong một ảo giác diệu kỳ như đang bồng bềnh vào một chốn bồng lai tiên cảnh, quên hết mọi thứ.

Có cung ắt có cầu, hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp vì thế mà cũng có đất làm ăn. Mới đây nhất, qua quá trình trinh sát, mật phục, cơ quan CA đã bắt quả tang nhóm đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp cho dân chơi. Đêm 31-10, tổ công tác phòng chống cướp giật thuộc CATP Đà Nẵng trong lúc làm nhiệm vụ tại trước cổng vũ trường P.Đ đã bắt quả tang Nguyễn Duy Bách (1984, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) và Lê Ngọc Hải (1994, trú Đại Lộc, Quảng Nam) khi đang “giao dịch” với Phạm Thị Tuyết Nhân (1987, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Qua đấu tranh, Nhân khai đã mang ma túy từ vũ trường ra trước cổng để bán cho Bách và Hải. Khám xét trong người đối tượng này, cơ quan CA đã thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp và 1,5 triệu đồng.

Hung khí các đối tượng chém nhau. Ảnh: Đ.N

 Hung khí các đối tượng chém nhau. Ảnh: Đ.N

Thăm dò từ các nhân viên phục vụ, chúng tôi được biết, chủ các quán bar, vũ trường ngày nay không dại gì mà buôn bán ma túy, nhưng rất nhiều dân chơi nhập tiệc trong tình trạng “phê cu lê”. Một số tay anh chị nhẵn mặt ở các tụ điểm ăn chơi này rất tinh ranh khi trong tay không có thuốc nhưng bất cứ ai cần, bất cứ khi nào cũng có thể cung ứng. Giá của hàng đá tùy theo “đô” của dân chơi, đa số là dao động trên dưới 1 chai (1 triệu đồng)/viên, cao hơn cũng có.

Một bộ phận thì chủ động tập hợp và “cắn” thuốc trước, thời gian di chuyển từ nơi tụ tập hoặc khách sạn đến sàn là vừa đủ để ngấm. Khi vào đây thì chỉ còn phê và lắc thôi, chẳng cần phải lén lút nữa. Tuy trong thời gian qua chưa bắt quả tang vụ nào có hành vi sử dụng ma túy trong các tụ điểm ăn chơi nhưng với kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, cơ quan CA cho biết ma túy tổng hợp luôn có một mùi đặc trưng, tiếp đó nhìn vào trạng thái tinh thần của dân chơi, đặc biệt thanh thiếu niên là có thể biết họ có sử dụng thuốc hay không. Những biểu hiện đặc trưng này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại vũ trường, quán bar.

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, trong năm 2011, tình hình ANTT tại các quán bar, vũ trường diễn biến khá phức tạp. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay đã có 8 vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại các tụ điểm ăn chơi này, trong đó nổi lên là các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, mua bán, sử dụng ma túy. Các vụ đánh nhau, gây rối TTCC thường xuất phát từ các mâu thuẫn bên ngoài nhưng lại vào chốn ăn chơi để thanh toán nhằm tạo thanh thế để tranh giành địa bàn hoạt động. Còn mua bán chất ma túy thì tinh vi hơn và không dễ để bắt quả tang.

(còn nữa)