Nguyên Vũ ra MV “Sinh ly biệt” tưởng nhớ Phi Nhung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam ca sĩ cho biết, anh vừa thu âm ca khúc trong MV, vừa nghẹn ngào rơi nước mắt vì xúc động.

Sau 2 ngày tức tốc cùng êkip thực hiện, Nguyên Vũ đã chính thức cho ra mắt MV “Sinh ly biệt”. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc hiếm hoi đánh dấu sự trở lại của giọng ca sinh năm 1975 sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi làng nhạc Việt.

Nam ca sĩ chia sẻ, thời gian vừa qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát, anh đã chứng kiến rất nhiều trường hợp đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và khán giả không may nhiễm bệnh dịch này. Trong số đó, có người may mắn được chữa khỏi và quay trở về đoàn tụ với gia đình, song cũng có người ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại rất nhiều hoài bão và khát vọng. Những lúc thấy một ai đó mất người thân vì Covid-19, anh rất đau xót, chỉ biết cầu nguyện rằng đừng có thêm một ai nữa ngã xuống vì bệnh dịch quái ác này. Cũng chính vì thế anh đã ấp ủ ý định làm một điều gì đó, cụ thể là bằng giọng hát của mình để chia sẻ với mọi người về những nỗi mất mát không gì có thể bù đắp ấy.

Cùng lúc này, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chống chọi với bệnh dịch hiểm nghèo. Vì thế, anh và êkip đã ngay lập tức bắt tay vào thực hiện MV “Sinh ly biệt” với mong muốn thay cho lời tiễn biệt, nhắn gửi cuối cùng gửi đến đồng nghiệp mà mình hằng yêu mến.

Nguyên Vũ tâm sự, từ những ngày đầu Phi Nhung trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật, anh đã tìm đến gặp gỡ cô và cả hai trở nên thân thiết hơn trong cả công việc lẫn ngoài cuộc sống. Cũng từ đó mà những album chung ghi dấu sự hợp tác giữa anh và Phi Nhung lần lượt ra đời. Lúc còn sống, Phi Nhung từng thổ lộ với Nguyên Vũ rằng, nếu như ở hải ngoại cô hát rất ăn ý với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh thì khi về nước, Nguyên Vũ là người hát chung hợp nhất với mình.

Chính bởi tình cảm trân quý mà Phi Nhung dành cho mình nên Nguyên Vũ bảo, anh không muốn mang tiếng dựa vào cô để đánh bóng tên tuổi. Đó là lý do mà những lần cả hai kết hợp hát chung với nhau đều rất âm thầm, vui vẻ, hồn nhiên và vô tư. Cho tới khi chương trình truyền hình “Gala nhạc Việt” biết Nguyên Vũ và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết nên đã tạo điều kiện để cả hai xuất hiện chung với nhau nhiều hơn trong những nhạc cảnh hay và đẫm nước mắt. Chỉ tiếc là đến giờ, anh đã mãi mãi mất đi một người bạn, người em, người tri kỷ trong âm nhạc mà chưa kịp nhắn gửi đến cô lời nhắn nhủ cuối cùng.

“Tôi xin dành ca khúc này như một lời an ủi, chia sẻ đau thương mất mát cùng với những gia đình không may mắn, có người thân yêu đã ra đi mãi mãi vì Covid-19. Đây cũng là ca khúc mà tôi muốn được cất lên thay cho lời tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung, một nghệ sĩ vừa ra đi trong sự đau thương, luyến tiếc của nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.” –Nguyên Vũ xúc động chia sẻ về MV “Sinh ly biệt”.

Với Sinh ly biệt, một lần nữa ca sĩ Nguyên Vũ đã chạm vào tim và cảm xúc của khán giả. Nam ca sĩ khiến người nghe thổn thức với lời ca da diết và đầy tiếc nuối: “Cảm thấu mới thấy đau thắt tim gan, chỉ biết lặng im cúi đầu/ Dang đôi tay ôm lấy cả bầu trời xanh/ Nhưng không thể giữ nỗi một mảnh tình thân”. Được biết, ca khúc “Sinh ly biệt” với giai điệu sâu lắng, ca từ chạm vào cảm xúc do nhạc sĩ Long Họ Huỳnh sáng tác.

Nguyên Vũ tiết lộ, trước khi Phi Nhung qua đời, cả hai đã có kế hoạch hợp tác với nhau trong dự án âm nhạc về những bài hát tuồng cổ hồ quảng.

MV "Sinh ly biệt" của Nguyên Vũ: