Ngôi trường đưa học sinh về cội nguồn văn hóa Việt với Lễ hội Bánh chưng truyền thống

ANTD.VN - Sáng 6/2, gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Marie Curie cơ sở Mỹ Đình cùng các bậc phụ huynh xúng xính trong tà áo dài truyền thống để “check in” Lễ hội Bánh chưng chào đón Tết Bính Ngọ tại sân trường bên những 'background' đậm chất truyền thống với cành đào, câu đối đỏ, bánh chưng xanh.

marie9.jpg
Hình ảnh thân quen “ông nội” Nguyễn Xuân Khang cùng gói bánh chưng với các bạn học sinh tiểu học trong Lễ hội Bánh chưng

Sáng 6/2, gần 1.000 học sinh Tiểu học Marie Curie - cơ sở Mỹ Đình cùng các phụ huynh xúng xính trong tà áo dài truyền thống để “check in” lễ hội Bánh chưng chào đón Tết Bính Ngọ tại sân trường bên những “background” đậm chất truyền thống với cành đào, câu đối đỏ, bánh chưng xanh…

Ngay khi những chiếc nồi chứa bánh chưng do chính các em học sinh tự tay xếp lá, đổ gạo, thêm đỗ xanh và thịt rồi buộc lạt bắt đầu đỏ lửa, thầy Nguyễn Xuân Khang (Chủ tịch Hội đồng trường) bước lên sân khấu tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống này. Không chỉ cùng gói bánh chưng với các học sinh, thi nhảy bao bố, thầy Nguyễn Xuân Khang còn gửi tới toàn thể học trò thông điệp đầu năm mới với bốn tiêu chí giản dị mà ý nghĩa: “Ăn ngoan - Ngủ ngon - Chơi thân thiện - Học giỏi”.

marie2.jpg
marie8.jpg
Thầy trò rộn ràng với các trò chơi dân gian đậm chất văn hóa Việt

Cô giáo Hoàng Minh Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5G, trường Tiểu học Marie Curie chia sẻ, giáo viên và phụ huynh, học sinh đều rất hào hứng với lễ hội Bánh chưng với nhiều trải nghiệm mới cho các em. Năm nay các con được thi gói bánh chưng, thi các trò chơi hội xuân, tự làm bao lì xì... Qua những hoạt động này có thể thấy các em ngày càng quen thuộc, hào hứng hơn với những nét đẹp văn hóa cổ truyền dân tộc.

“Giáo viên dù rất bận rộn với công tác chuyên môn nhưng khi thấy được nụ cười của các con, sự hài lòng của phụ huynh thì giáo viên như chúng tôi đều cảm nhận được niềm hạnh phúc và cũng như thêm động lực cho công việc giáo dục mỗi ngày của mình. Điều quan trọng ở đây là các con hiểu được giá trị của hoạt động ngoại khóa, ý nghĩa của ngày Tết Nguyên đán, sum họp quây quần cùng gia đình người thân bên bếp lửa với chiếc bánh chưng truyền thống…”, cô Hằng cho biết.

marie7.jpg
Được thấy nụ cười của các em và sự hài lòng của phụ huynh, các thầy cô trường Marie Curie càng có thêm động lực cho công việc của mình.

Nhóm học sinh Dương Tuệ Mỹ, Nguyễn Hoài An, Đặng Trần Gia Hân, Tạ Đỗ Ngân Hà lớp 5P2 rất phấn khởi khi nhóm lớp mình được giải cao trong lễ hội thi gói bánh chưng. Dương Tuệ Mỹ cho biết, em rất thích ăn bánh chưng, nhất là bánh chưng rán và thấy vui khi được tự tay gói chiếc bánh chưng của mình mà không quá khó khăn.

Được biết, để làm được chiếc bánh chưng vuông vắn, chắc chắn như vậy, ban phụ huynh của lớp đã bỏ không ít công sức để tập huấn cho các con cách gói những chiếc bánh chưng và đem lại sự hào hứng cho các con khi được thưởng thức chính sản phẩm của mình làm ra.

marie6.jpg
Anh Dương Quang Trung cùng con gái bên tác phẩm tranh triển lãm chào xuân Bính Ngọ của lớp 5P2

Anh Dương Quang Trung, phụ huynh của con Dương Tuệ Mỹ lớp 5P2 cho biết anh đã đồng hành cùng con suốt 5 mùa lễ hội Tết của nhà trường tổ chức để cùng thưởng thức hương vị tết truyền thống sôi động, hào hứng hơn với tập thể các lớp. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc cuối năm nhưng với ý thức muốn được gắn kết với các con thông qua hoạt động trải nghiệm ý nghĩa được nhà trường duy trì nhiều năm nay, anh Trung luôn dành thời gian bên con trong cả một ngày với nhiều hoạt động vui chơi mang đậm không khí Tết cổ truyền.

Được biết, không chỉ riêng anh Trung mà tập thể phụ huynh lớp 5P2 cũng như các lớp trong toàn trường đều rất hào hứng tham gia với tinh thần tự nguyện, vui hết mình. Điều này cũng thể hiện rõ vai trò của phụ huynh trong việc phối hợp với giáo viên, nhà trường trong công tác giáo dục con em mình không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động rèn kỹ năng, giáo dục văn hóa truyền thống.

marie4.jpg
Giáo viên nước ngoài rất ấn tượng với lễ hội đầy sắc xuân của trường Marie Curie

Thầy giáo tiếng Anh Morgan Jones-Williams chia sẻ: “Tôi rất yêu thích đón Tết ở Việt Nam cùng các bạn học sinh tiểu học trường Marie Curie, đặc biệt là được chứng kiến các bạn trẻ hào hứng, phấn khích trong mọi hoạt động với những bộ đồ truyền thống rất rực rỡ, rất đẹp.

Tôi đến từ xứ Wales, ở đây chúng tôi có ngày lễ Thánh Davis. Trong ngày lễ này phụ nữ sẽ mặc những bộ đồ truyền thống, chúng tôi sẽ làm một loại bánh truyền thống, cũng gần giống như các bạn làm bánh chưng, nhưng tất nhiên là không hoàn toàn giống nhau. Trong những ngày lễ này người dân chúng tôi sẽ cùng nhảy những điệu nhảy truyền thống, ăn đồ ăn truyền thống… rất giống với không khí Tết của Việt Nam”

Còn thầy Kyle Patrick Gonzales đến từ Canada cho biết: “Trong Lễ hội bánh chưng năm nay, tôi rất vui khi có thể tham gia những hoạt động ngoài lớp học, nơi tôi được kết nối với học sinh theo một cách rất khác. Tôi cảm thấy rất hào hứng với lễ hội văn hóa truyền thống của Việt Nam đặc biệt là Tết Nguyên đán đón năm mới qua cách tổ chức và trải nghiệm của thầy trò và phụ huynh học sinh trường Marie Curie.”

marie1.jpg
Với việc tổ chức thường niên Lễ hội Bánh chưng, học sinh trường Marie Curie ngày càng được kết nối với văn hóa Việt.

Với mục đích đưa học sinh về với cội nguồn văn hóa Việt, Lễ hội Bánh chưng trường Marie Curie đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhà trường và ngày càng tạo sức hút, sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo phụ huynh, học sinh khi đem tới một không khí Xuân rộn ràng, ấm áp, đầy tinh thần gắn kết.

Tin cùng chuyên mục