Mọi sự chuẩn bị của HLV Max Allegri và các học trò cho một cuộc "báo thù" trước Real Madrid, sau trận thua 1-4 ở chung kết mùa giải năm ngoái đã sớm tan tành, khi Juventus bị chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 3.
Isco, người được Zidane xếp đá chính đã có pha xử lý thông minh bên cánh trái rồi căng ngang để Cristiano Ronaldo chớp thời cơ, mở tỉ số cho đội khách. Khuôn mặt của Buffon vẫn não nề như mọi lần anh đối mặt với Ronaldo.
CR7 mang đến lợi thế từ rất sớm cho Real
Kế hoạch của Juve phá sản, và họ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Bất chấp những tình huống hãm thành liên tiếp sau đó, Higuain hay đặc biệt là Dybala đều không thể một lần chọc thủng lưới của Keylor Navas.
Ngược lại, Real chơi khá ung dung, nhưng mỗi lần họ lên bóng là mỗi lần khung thành Buffon được đặt trong tình trạng báo động. Phút 63, Buffon cứu thua pha dứt điểm của Vazquez nhưng không thể ngăn nổi siêu phẩm của Ronaldo. Pha tung người móc bóng tuyệt đẹp của CR7 khiến Buffon chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 2-0 cho Real Madrid.
Siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo
Sau 1 năm, Real vẫn mạnh vượt trội so với Juve