Nghệ sĩ Hồng Tơ từng chui vào tủ quần áo, trèo lên nóc nhà để trốn khi bị đòi nợ

ANTD.VN - Sau những lần trượt dài trong bài bạc, thấm thía nỗi đau tán gia bại sản, gia đình tan vỡ chỉ vì máu đỏ đen, nghệ sĩ Hồng Tơ từng quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng rồi anh vẫn lầm đường lạc lối khiến người hâm mộ thất vọng. Nam nghệ sĩ mới đây bị bắt để điều tra về hành vi đánh bạc tại một tụ điểm cờ bạc ở TP.HCM.

Nghệ sĩ Hồng Tơ (tên thật là Cao Văn Tơ) được biết đến là một trong những cây hài tên tuổi và đắt sô bậc nhất trong làng hài phía Nam những năm đầu thập niên 90. Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, tiền cát-sê từ việc đi diễn từng giúp anh tậu xe hơi, mua biệt thự đắt tiền. 

Từ thợ học nghề cơ khí đến chân chạy micro trong rạp hát

Hồng Tơ sinh ra ở miền quê sông nước ở Đồng Tháp, sau lúc lên 6 tuổi thì gia đình tản cư về sống tại Mỹ Tho. Khi trưởng thành, Hồng Tơ được cha mẹ cho lên Sài Gòn theo học nghề cơ khí, mỗi tháng về thăm nhà một lần. Sau một lần về thăm nhà và trở lại thành phố để tiếp tục học nghề, khi đang ngồi trên xe khách thì anh nhìn thấy tấm bảng hiệu đề tên một đoàn cải lương, trong đó có tấm hình của người bạn cùng xóm. Chững lại một lúc, Hồng Tơ kêu lái xe dừng lại cho mình xuống, mục đích là chạy vào đoàn cải lương để tìm gặp người bạn hàng xóm nhưng không ngờ sau khi vào tới nơi, ánh đèn sân khấu làm anh chợt đam mê, cộng thêm tính ham vui nên quyết định ở lại luôn, không lên Sài thành học nghề nữa.

Sau này nhớ lại, Hồng Tơ kể, anh cứ thế lặng lẽ trốn theo đoàn cải lương kia, làm chân kéo màn kiêm chạy míc cho diễn viên. Thù lao mà anh nhận được khi ấy là 5 hào/ngày, đủ để ăn 1 bát cháo vịt, còn cơm nước thì đã có mọi người trong đoàn lo cho. Lúc bấy giờ, ở tuổi 16-17, Hồng Tơ ít tuổi nhất đoàn nên cũng được mọi người quan tâm. Nhưng mấy lần vì mệt quá, lại mải nói chuyện khi chạy míc khiến diễn viên bị sự cố míc đập vào đầu, anh suýt bị đuổi. Cứ thế anh đi theo đoàn hát, theo dõi các nghệ sĩ diễn trên sân khấu rồi thuộc thoại, thuộc lời lúc nào không hay. Cho tới một lần, một nam diễn viên trẻ bị bệnh, trong đoàn không có ai trạc tuổi để diễn thay và Hồng Tơ được chọn để lấp chỗ trống. Vai diễn đầu tiên dù chưa thật tròn trịa nhưng cũng giúp anh được mọi người chú ý và để mắt tới. Dần dần, anh được giao diễn trên sân khấu.

Chia tay đoàn nghệ thuật đầu tiên sau nhiều năm gắn bó, Hồng Tơ tìm đến một đoàn hát lớn hơn xin đầu quân với mong muốn có cơ hội tiến xa hơn trong nghề. Hồng Tơ vẫn nhớ như in lần đầu tiên khi được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ lớn mà anh thần tượng như: Bảo Quốc., Kiều Mai Lý, Minh Vương, Lệ Thủy… anh đã run đến mức tay chân lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Nhận ra Hồng Tơ có khiếu diễn hài, nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị đã động viên và tạo cơ hội để anh thể hiện mình trên sân khấu. Nỗ lực của anh rốt cuộc cũng được đền đáp khi tới năm 1996 thì cái tên Hồng Tơ nổi tiếng và đi vào lòng khán giả.

Vết trượt dài chỉ vì cờ bạc

Đắt “sô”, kiếm được bội tiền, Hồng Tơ còn kinh doanh thêm bất động sản và trở nên giàu có. Nhưng cũng chính lúc đang ở thời kỳ hoàng kim nhất của sự nghiệp, có hạnh phúc gia đình viên mãn bên vợ con thì Hồng Tơ bất ngờ lún sâu vào cờ bạc và cá độ bóng đá. Tiền kiếm ra, anh đổ hết vào bài bạc và cá cược.

“Người ta lập ra các sòng bạc, đánh vào lòng tham của con người và tôi đã thua cháy túi.” – Hồng Tơ từng ngậm ngùi chia sẻ trong một talkshow trên sóng truyền hình.

Suốt 4 năm, anh bỏ hát, ngày nào cũng ngủ đến gần trưa mới dậy, sau đó ra ngồi la cà ở quán cafe, chiều thì nhậu nhẹt, tối lên vũ trường chơi tới khuya mới về. Cuộc sống bê tha bệ rạc khiến anh dần rơi vào cảnh tán gia bại sản.

“Tôi chơi một chiếu bạc tới cả 30 triệu đồng, bằng 5 cây vàng khi ấy. Háo thắng, máu cờ bạc đỏ đen cứ thế từ ít tới nhiều, từ nhỏ tới lớn”.  – Hồng Tơ chia sẻ.

Cũng theo Hồng Tơ, lần thua bạc nặng nhất, anh mất tới cả 100.000 USD. Anh không bao giờ quên có đêm anh cá độ tới 11 trận bóng đá, mỗi trận cá cược 50 triệu đồng nhưng sáng hôm sau mua báo về xem thì 9 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng và chỉ thắng có nửa kèo. Vậy là anh tức tốc tìm đến các ngân hàng gõ cửa xin cầm cố căn biệt thự đang ở để chung tiền cá độ tiếp hòng gỡ gạc.

Rồi anh tìm đến các mối quan hệ bạn bè thân quen để vay tiền nhưng không phải để đầu tư hay làm gì mà là để chơi cờ bạc và cá độ. Không còn vay mượn được ai nữa, anh buộc phải vay nóng xã hội đen. Mà vay tiền kiểu này, trễ 2 ngày là họ có thái độ khác và lần nào anh cũng phải gục mặt ôm đầu để nghe những lời mắng nhiếc. Thời điểm đó, Hồng Tơ vẫn nhớ như in, bà xã từng bất lực nhìn anh chua xót nói, bên vay tiền họ điện thoại đòi nợ, đòi bắt cóc cả đứa con nhỏ mới 4-5 tuổi của vợ chồng anh.

Nhưng ở giữa vũng lầy đỏ đen, Hồng Tơ như kẻ mê muội không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, kể cả bố mẹ mình. Như lời anh chia sẻ thì khi ấy, bố mẹ anh có nói nếu anh tiếp tục bài bạc thì sẽ từ mặt, nhưng anh sẵn sàng bị bố mẹ từ để tiếp tục chơi.  Chơi thắng, chơi thua, anh cũng không đi làm nữa với suy nghĩ “thắng mấy chục triệu, tự dưng đi làm kiếm mấy triệu bạc làm gì, mà thua mấy chục triệu thì đi làm kiếm mấy triệu cũng để làm gì, cứ ở lại chơi bạc tiếp”. Thế nên đang đắt sô, có ngày được mời diễn tới 14-15 sô, anh đều từ chối. Người bạn đời của anh sau nhiều lần khuyên nhủ chồng không được đành dứt áo ra đi.

Hồng Tơ và người vợ thứ 2 

Hồng Tơ bảo, anh không thể nào quên một buổi trưa ngày 30 Tết, chủ nợ nhấn chuông liên tục đến mức chuông bị cháy, khói mù mịt khiến nhà hàng xóm tưởng cháy thật nên la lớn “cháy nhà”. Sau thì anh cũng phải ra mở cửa, cúi đầu nghe những lời mắng chửi, thóa mạ rằng mình là “thằng nghệ sĩ không ra gì, trốn nợ, không trả nợ”. Nhiều cho anh vay tiền thậm chí còn trải chiếu, mắc màn trước cửa nhà, nhất quyết khi nào anh có tiền trả thì họ mới cuốn chiếu đi về.

“Lúc bấy giờ nghe có chủ nợ tới là tôi chui vào trong tủ quần áo, trốn trong đó mà không biết họ có lên lục tủ không. Rồi tôi leo hẳn lên nóc nhà ngồi giữa trời nắng chang chang, vẫn phải im lặng để trốn. Khủng khiếp. Cuối cùng đành phải bán nhà trả nợ cho xong”. – Hồng Tơ nhớ lại.

Bán nhà, vợ con bỏ đi, tiền của hết sạch, Hồng Tơ không chốn nươn thân, phải thuê một căn nhà ở tạm. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, anh tuyệt vọng, đi diễn thì không dám vì sợ chủ nợ kéo đến đòi rồi uy hiếp. Có lúc túng quẫn quá, anh nghĩ đến cái chết để rời bỏ mọi nỗi sợ và sự đau buồn. Nhưng rồi nghĩ tới việc cha mẹ đã sinh ra mình, cực khổ nuôi nấng mình để có được hình hài như ngày hôm nay, anh nhận ra mình khổng thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Cộng thêm được bạn bè động viên và vực dậy tinh thần, anh quyết tâm làm lại cuộc đời.

Mấy năm trở lại đây, Hồng Tơ đi diễn trở lại, xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh nhỏ. Anh cũng tái hôn với một người vợ trẻ kém mình gần 20 tuổi, có thêm một cô con gái. Cách đây không lâu, anh từng thổ lộ, hạnh phúc viên mãn nhất là cuối cùng anh cũng có được người vợ cảm thông, hiểu lòng mình và chia sẻ với mình.

Thế nhưng đáng tiếc thay, những tưởng đã thoát khỏi vũng lầy bài bạc, nhưng mới đây Hồng Tơ lại bị bắt tại một sòng bạc. Hiện anh đang bị giam để phục vụ công tác điều tra. Đây thực sự sẽ là cú sốc lớn với gia đình và cả những người yêu mến Hồng Tơ.