Ngày đẫm máu ở Mỹ: 3 vụ nổ súng, 23 người chết
(ANTĐ) - Ngày 5-4, Cảnh sát trưởng thành phố Pittsburg, Pennsylvania, Mỹ cho biết, 3 sỹ quan cảnh sát đã bị bắn chết khi đến giải quyết 1 vụ tranh chấp trong một gia đình ở thành phố này theo tin báo qua điện thoại ngày 4-4.
Thủ phạm là Poplauski, 23 tuổi, sống cùng mẹ trong căn nhà kể trên, đã trúng đạn trong quá trình đấu súng với cảnh sát và được đưa vào bệnh viện ngay sau đó cùng 2 nhân viên cảnh sát bị thương khác. Tại hiện trường, người ta thu được trên 100 vỏ đạn.
Trước vụ xả súng này không lâu, cảnh sát Washington cũng đã phát hiện ra thi thể 6 nạn nhân bị bắn chết bằng súng trong 1 vụ án khác. Theo nhận định của cảnh sát, có khả năng người cha đã bắn chết 5 con sau đó tự tử bằng 1 phát đạn vào đầu. Ngoài người đàn ông trung niên, 5 nạn nhân còn lại ở độ tuổi 5-17.
Đẫm máu nhất trong loạt án này là vụ nổ súng xảy ra rạng sáng 4-4 ở Binghamton, New York. Tay súng là Jiverly Wong, người Mỹ gốc Việt, tên tiếng Việt là Huỳnh Linh Phát. Do bực tức vì thất nghiệp và bị mọi người chế giễu nói tiếng Anh kém, Wong đã xông vào trụ sở Tổ chức Dân sự Mỹ, dùng súng bắn chết 13 người và làm 4 người bị thương nặng, sau đó tự sát. Đây là vụ nổ súng nghiêm trọng thứ 5 ở Mỹ trong gần 1 tháng nay.
Gia Vinh
(Theo Tân Hoa xã)