TP. Hồ Chí Minh

Ngáo đá vác dao chém bạn trai vợ cũ, đe dọa Công an

ANTĐ - Sau khi phê ma túy, Phong nhớ chuyện ngày xưa liền xách hung khí đến phòng, chém bạn trai vợ cũ trọng thương. Sau đó, anh ta còn dọa chém cả lực lượng công an, khi họ có mặt làm nhiệm vụ.

Ngày 16/6, hiện Công an huyện Củ Chi vẫn đang tạm giữ đối tượng Dương Hoài Phong (SN 1981, tạm trú quận 8) để điều tra về hành vi “tàng giữ trái phép chất ma túy”.

Phong bị lực lượng chức năng khống chế

Trước đó, ngày 11/6, sau khi phê ma túy đá, Phong cầm hung khí đến tìm vợ cũ là chị Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1992, tạm trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), đứng trước phòng trọ la hét, đập cửa. Thấy vậy, anh Trần Trí Phi (SN 1992, bạn trai chị Hương) ra mở cửa, chưa kịp trả lời câu hỏi của Phong thì anh Phi bị đối tượng này lao vào chém tới tấp, nạn nhân đưa tay lên đỡ thì bị chém trọng thương, tháo chạy.

Lúc này, Phong lao thẳng vào nhà cầm hung khí chém vào cầu thang nhiều nhát rồi hét “Hương đâu”, mẹ Hương là bà Thủy (SN 1971) chạy ra cũng bị đối tượng xô mạnh vào tường, chảy máu đầu. Hương trốn trên gác chạy xuống van xin Phong đừng đập phá nữa. Người dân xung quanh thấy bức xúc nên nhanh chóng gọi lực lượng Công an địa phương đến can ngăn.

Hung khí mà Phong sử dụng

Cơ quan chức năng có mặt sau 15 phút, thấy thế Phong liền lao vào nhà chốt cửa trong, không cho lực lượng chức năng tiếp cận. Các chiến sĩ Công an phá cửa xông vào đối tượng Phong vung dao chém loạn xạ...

Do đối tượng quá manh động, trên tay cầm hung khí nên các chiến sĩ Công an chỉ dùng lời nói thuyết phục. Hơn nửa tiếng thuyết phục không thành các chiến sĩ Công an phải dùng biện pháp mạnh, khống chế đối tượng.

Lục soát trên người và trong cốp xe đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện một túi ni lông chứa ma túy đá, kim tiêm, dụng cụ chơi ma túy đá...

Theo hồ sơ lý lịch, đối tượng Phong từng bị kết án 8 năm tù về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, "cướp tài sản" và “trộm cắp tài sản”. Năm 2009 sau khi ra tù, Phong tiếp tục nghiện và bị bắt buộc cai nghiện tại Bình Phước 2 năm, nhưng vẫn tái nghiện.

Đến năm 2012, Phong kết hôn với chị Hương và có một đứa con 4 tuổi. Không thể sống với người nghiện ngập nên hai bên đã ly hôn ngay sau đó.