Ngắm giò lan kỉ vật mà liệt sĩ phi công Khuất Mạnh Trí tặng vợ

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đưa tin, ngày 14-10-2018, 32 giò lan của phi công Khuất Mạnh Trí đã được đấu giá công khai tại Sóc Sơn (Hà Nội), thu về hơn 400 triệu đồng làm quỹ dành cho hai con của liệt sĩ. Trong 32 giò lan đấu giá, có 1 giò phong lan trầm 23 thân là kỉ vật mà anh Trí tặng vợ mình vào sinh nhật.

Sáng ngày 14-10-2018 tại nhà văn hóa thôn Ấp Cút, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội) đã diễn ra sự kiện đấu giá 32 giò lan của đồng chí Khuất Mạnh Trí (Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921) người hi sinh cùng đồng đội khi máy bay gặp nạn ngày 26-7-2018.

Gần 50 giò lan trong buổi đấu giá ngày 14-10, thu về 414 triệu đồng để gây quỹ dành cho hai con của đồng chí Trí

Có mặt sớm tại phiên đấu giá, mẹ, vợ, cùng hai con của phi công Trí không thể cầm lòng trước những tình cảm mà đơn vị, đồng đội, bạn bè của đồng chí Trí dành cho gia đình mình.

Người thân của phi công Khuất Mạnh Trí không thể cầm nổi nước mắt trong buổi đấu giá

Trong khi phiên đấu giá diễn ra, chúng tôi nhận được thông tin, trong 32 giò lan được đấu giá, có 1 giò phong lan trầm 23 thân là kỉ vật mà phi công Khuất Mạnh Trí tặng vợ vào dịp sinh nhật cách đây 3 năm về trước.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thìn (chị vợ của phi công Khuất Mạnh Trí) cho biết: “Chị rất xúc động khi đến đây, lúc nãy chị có ra thăm 32 giò lan treo phía sau sân khấu, chị thấy giò lan mà chú Trí tặng em Thục nhân dịp sinh nhật được đem ra đấu giá mà bao hình ảnh lại ùa về”.

Giò lan trầm 23 thân là kỉ vật phi công Khuất Mạnh Trí tặng vợ nhận dịp sinh nhật

Vừa nói, vừa chỉ tay lên sâu khấu, chị nói thêm: “Chính là hình giò lan màu tím nằm phía dưới hình ảnh chú Trí là giò lan kỉ vật sinh nhật của hai vợ chồng chú ấy”.

Bà Lan (mẹ anh Trí) đến từ sớm, đôi mặt sâu, dòng nước mắt cứ chực trào trên khuôn mặt bác. Trong suốt buổi đấu giá, không biết bao lần những giọt nước cứ lăn dài trên đôi gò của bà Lan.

“Trí chơi lan đã hơn chục năm nay, nó tâm huyết với từng giò lan. Có hôm nghỉ làm, nó lặn lội xe máy đi cả ngày để tìm những giò lan ưng ý. Có giò làn trầm nó chăm chút lắm, tặng vợ nó dịp sinh nhật. Trên facebook nó nhắn cho vợ nó là “Anh tặng vợ giò lan này được không”?, bà Lan nức nở.

Anh Trí lặn lội mang giò lan trầm về từ Yên Bái, năm nào cũng nở hoa và có mùi rất thơm

Chị Thục (vợ anh Trí) bày tỏ lòng cảm ơn với đơn vị và đồng nghiệp cũng như anh chị em ở Sóc Sơn đã dành tình cảm với gia đình chị. Khi nhắc về giò lan trầm anh tặng chị, chị nghẹn ngào chia sẻ: “Giò lan trầm anh Trí tặng chị sinh nhật 3 năm về trước. Đây là giò lan anh mua về từ Yên Bái và chăm chút cận thận lắm. Lan hầu như chỉ anh chăm sóc thôi. Từ khi anh tặng chị giò lan này, năm nào nó cũng có hoa, mà nó cũng thơm lắm”.

“Hôm nay đấu giá giò lan này mình cũng buồn lắm, nhưng vì lan này khó chăm sóc, mình sợ không chăm được nên hôm nay nếu ai đấu giá được, mình rất mong người đó sẽ chăm sóc giò lan này như lúc anh Trí còn chăm sóc. Giò lan này có ý nghĩa rất lớn đối với mình và cả các con. Nếu người nào chăm nó, mình sẽ cố gắng qua thăm giò lan này.

Nhiều người đã đấu giá nhưng cô Dương Kim Liên đã may mắn sở hữu giò lan kỉ vật này với giá 22 triệu đồng

Cô Dương Thị Kim Liên đã đấu giá thành công giò lan trầm với giá 22 triệu đồng. Khi biết tin đây là giò lan kỉ vật của vợ chồng phi công Trí, nhưng vì điều kiện chị Thục không cho phép để chăm sóc nên “gửi gắm” cho đồng nghiệp, bạn bè, cô Liên rất bất ngờ và tự hứa rằng “sẽ giữ gìn, bảo về và chăm sóc giò lan trầm này thật tốt. Và mỗi năm hoa nở sẽ mời chị Thục sang thăm”.

Ngắm giò lan kỉ vật mà liệt sĩ phi công Khuất Mạnh Trí tặng vợ ảnh 6

Cô Liên hứa sẽ chăm sóc cận thận và mỗi mùa hoa nở sẽ mời chị Thục sang thăm

Được biết, giò lan mà anh Trí tặng vợ là loại lan trầm rừng, với 23 thân. Theo anh Nguyễn Đức Bình (thành viên Hội phong lan Sóc Sơn) cho biết: “Loài lan trầm này có hoa rất đẹp, đặc biết là rất thơm. So với nhiều loại lan khác thì loại này là thơm hơn cả. Mùi thơm của nó nhẹ, thoảng và dễ chịu”.