Nam thanh niên trốn trong nhà vệ sinh nữ

ANTĐ - Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dương (SN 1990), trú tại Trực Ninh, Nam Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Dẫn giải Trần Văn Dương đến hiện trường

Khoảng 8h ngày 7-10, CAH Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Hạnh Hiền, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Hà Nội Chợ Lớn về việc Siêu thị điện máy HC có trụ sở tại 36 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm bị mất trộm số tài sản gồm 31 chiếc điện thoại di động và 3 máy tính xách tay trị giá khoảng 330 triệu đồng vào đêm 6, rạng sáng 7-10. Sau khi nhận được tin báo, CAH Từ Liêm đã triển khai lực lượng, tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tra. 

Các nhân viên bảo vệ và tạp vụ trong siêu thị có cung cấp cho các trinh sát một thông tin đó là vào chiều tối xảy ra vụ việc, có một nam thanh niên ở trong nhà vệ sinh nữ và chốt bên trong khá lâu. Khi nhân viên bảo vệ vào yêu cầu mở cửa thì nam thanh niên này đi ra ngoài, và trà trộn vào với khách mua hàng nên nhân viên bảo vệ cũng không để ý. 

Ngày 8-10, trong khi đang giao dịch với một phụ nữ trẻ tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, nam thanh niên khả nghi đã bị CAH Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội ập vào bắt giữ. Biết hành tung đã bị lộ, nam thanh niên đã phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai tên là Trần Văn Dương, lao động tự do, hiện đang thuê trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm. Dương khai, do cần tiền để chuộc 2 xe máy đang cầm cố trong hiệu cầm đồ nên nhắm đến siêu thị HC. Dương đã lang thang trong siêu thị và phát hiện phía sau những tấm biển ghi tên các nhãn hàng là những ô cửa thoáng, có thể thoát thân được. 

Khoảng 19h ngày 16-10, Dương nhờ một người bạn là Mai Văn Thuận chở ra khu vực ngã tư Cổ Nhuế, Từ Liêm, rồi đi bộ lại siêu thị điện máy HC. Dương đi vào trong siêu thị như một khách hàng bình thường. Do biết phía trong các dãy hàng là khu vực vệ sinh nên Dương đã đi thẳng vào phía trong và ngồi đợi. Do nhà vệ sinh nam đã hỏng khóa nên Dương quyết định chọn nhà vệ sinh nữ và cài chốt bên trong. Khi nhân viên bảo vệ vào nhắc nhở yêu cầu Dương ra ngoài, nhưng Dương chỉ ra vài bước chân rồi quay lại đây... ngồi tiếp. Đến khoảng 22h, siêu thị tắt đèn, đóng cửa, nhưng phía bên ngoài vẫn còn ánh đèn nên Dương tiếp tục chờ đến khoảng 23h mới ra khỏi nhà vệ sinh. Dương vào phòng kỹ thuật của siêu thị, lấy một chiếc tuốc-nơ-vít dùng để cạy tủ kính lấy 3 laptop cho vào một chiếc ba lô màu đen. Sau đó tiếp tục bò sang quầy điện thoại di động lấy 31 ĐTDĐ hiệu Samsung và HTC cùng 5 vỏ hộp rồi cho vào ba lô. Sau đó, Dương lên tầng 2, cạy vách tường, dùng thang trèo lên rồi thoát ra theo lối cửa sổ. 

Ở đây có thể thấy siêu thị HC khá chủ quan, dù có số lượng hàng hóa lớn có giá trị nhưng cửa sổ lại được khóa bằng khóa dây, kẻ trộm sau khi lấy xong tài sản có thể đẩy cửa và lách người qua để thoát được dễ dàng. Nhân viên bảo vệ khi thấy Dương ở trong nhà vệ sinh rất lâu nhưng khi Dương ra ngoài cũng không theo dõi để Dương có cơ hội quay lại nhà vệ sinh tiếp tục chờ thời cơ.

Ôm một khối lượng tài sản lớn, Dương bắt “xe ôm” và đi về phòng trọ ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, sau đó tẩu tán số tài sản trộm cắp được. Dương đã bán 14 chiếc điện thoại di động tại các khu vực quận Cầu Giấy, Long Biên. Dương còn mang một số điện thoại về quê, hào phóng cho người thân và tiếp tục bán. Tổng số tiền Dương thu được từ việc bán điện thoại là 75,9 triệu đồng. Số tiền này, Dương đã sử dụng hết. Số tài sản chưa tiêu thụ được, Dương vẫn để ở nhà trọ. Cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật là 18 chiếc ĐTDĐ HTC và Samsung, 3 laptop và một chiếc ba lô, tiếp tục khai thác điều tra mở rộng vụ án.