Mỹ mở rộng 2015: "Viên ngọc đen" tiến gần tới Serena Slam

ANTĐ - Đúng như kịch bản được dự báo từ trước đó, hạt giống số 1 của giải đơn nữ, Serena Williams đã đánh bại cô chị Venus để ghi tên vào bán kết của Mỹ mở rộng 2015. Chỉ có điều, “Viên ngọc đen” mất 3 séc, thắng với tỷ số 6-2, 1-6, 6-3, chứ không phải là trận đấu gói gọn trong 2 séc. 

Cuộc chiến của nhà Williams tại tứ kết của Mỹ mở rộng là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng đó vẫn là một cuộc đua theo đúng tinh thần thể thao, song không ít trong số đó nói về một “màn kịch”, câu chuyện được dàn xếp nội bộ giữa chị em tay vợt này. Dù vậy, cả Serena và Venus đều cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm trước lúc phân thắng bại ở Grand Slam cuối cùng của năm.

Năm nay 35 tuổi, Venus đang hướng tới danh hiệu Grand Slam lần đầu tiên kể từ Wimbledon 2008. Tuy nhiên, nếu tay vợt này gặt hái thành công, đó sẽ là câu chuyện buồn với Serena, người hy vọng hoàn tất Serena Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp (chiến thắng ở cả 4 giải Grand Slam trong năm). Chính vì lý do này, kể cả trường hợp có cơ hội, Venus nhiều khả năng sẽ chấp nhận làm “quân xanh” cho cô em.

Tuy nhiên, trên thực tế, Venus rất hiếm khi đánh bại Serena trong 26 lần nội chiến của nhà Williams. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao “Viên ngọc đen” có tới 21 danh hiệu Grand Slam, tiến rất gần tới thành tích của các huyền thoại như Maureen Connolly, Margaret Court hay Steffi Graf.

Trước lúc Serena đụng độ với Venus, tay vợt người Italia, Roberta Vinci trở thành đại diện đầu tiên ghi tên vào bán kết của Mỹ mở rộng 2015 sau chiến thắng 6-3, 5-7, 6-4 vượt qua Kristina Mladenovic của Pháp. Đối thủ cạnh tranh tấm vé vào chung kết của Vinci chính là Serena.

Tại giải đơn nam, cả ĐKVĐ Marin Cilic và hạt giống hàng đầu, Novak Djokovic đều phải trải qua những trận đấu khá chật vật để ghi tên vào vòng bán kết. Cilic là người chơi trận tứ kết đầu tiên, nơi tay vợt này trải qua cuộc marathon nghẹt thở, trước lúc đánh bại Jo-Wilfried Tsonga của Pháp với tỷ số 6-4, 6-4, 3-6, 6-7(3), 6-4.

Trong khi đó, Djokovic cũng cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp so với hạt giống số 18, Feliciano Lopez của Tây Ban Nha. Nole khép lại trận đấu bằng tỷ số 7-2 trong loạt tie-break của séc thứ tư, qua đó giành quyền vào bán kết với chiến thắng 6-1, 3-6, 6-3, 7-6(2). 

Djokovic vẫn đang thể hiện sức mạnh vượt trội...