Mỹ: Khẩn trương điều tra động cơ vụ đánh bom ngày Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà chức trách liên bang Mỹ đang khẩn trương điều tra động cơ vụ đánh bom đúng vào ngày Giáng sinh ở Nashville, bang Tennessee làm hư hại nặng hàng chục tòa nhà ở trung tâm thành phố và làm 3 người bị thương.
Vụ nổ vào sáng ngày Giáng sinh đã gây hư hại cho hàng loạt cửa kính của tòa nhà gần đó

Vụ nổ vào sáng ngày Giáng sinh đã gây hư hại cho hàng loạt cửa kính của tòa nhà gần đó

Nghi phạm bị cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ bí ẩn

Vụ nổ xảy ra sáng 25-12 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát nhận được thông tin khu vực có xảy ra nổ súng. Tuy nhiên, họ phát hiện một xe ô tô chuyên dùng đi dã ngoại đang đỗ, phát ra tiếng loa thông báo có bom trên xe. Ngay lập tức, đội rà phá bom sơ tán người dân khỏi khu vực. Nhưng khi bom phát nổ, có 3 người bị thương và không gặp nguy hiểm về tính mạng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số nghi là mảnh thi thể người sót lại tại hiện trường.

Theo thông tin được cảnh sát thông báo hôm 27-12, nghi phạm là Anthony Quinn Warner, 63 tuổi, bị cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ bí ẩn. Chỉ trong vài ngày, hàng trăm tin báo được gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật nhưng cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa nắm rõ điều gì có thể khiến Warner gây ra vụ nổ. Theo hồ sơ, Warner có một lần duy nhất dính dáng đến pháp luật là cáo buộc liên quan đến cần sa năm 1978. “Có vẻ như mục đích của ông ta là hủy hoại nhiều hơn là gây thảm sát nhưng tất cả vẫn là suy đoán”, ông David Rausch, Giám đốc Cục Điều tra Tennessee cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình NBC hôm 28-12.

Một số chi tiết về cuộc sống của Warner đã dần hé lộ. Ông ta được nhận định là người khá kín đáo và thích vật nuôi. Warner lớn lên trong khu phố Antioch ở Nashville. Ở trường trung học, Warner từng tham gia đội chơi golf. “Những gì tôi có thể nhớ về ông ấy cơ bản là 3 điều: trầm lặng, lịch thiệp và có thể gọi là một kẻ mọt sách”, Charlie Bozman, người từng là huấn luyện viên golf của trường trung học Antioch thời Warner theo học nói.

Tuy nhiên, trong tháng qua, Warner dường như đã sắp xếp sẵn mọi việc cho mình. Tờ The Tennessean (Người Tennessee) đưa tin, vào cuối tháng 11, Warner đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà lâu năm của mình cho một phụ nữ ở Los Angeles. Còn Steve Fridrich, chủ sở hữu của Fridrich & Clark Realty cho biết, ông Warner đã từ chức sau khi làm việc cho công ty trong khoảng 4-5 năm. “Vào tháng 12, ông ấy đã gửi một email nói rằng ông ấy không còn làm việc cho chúng tôi nữa”, ông Fridrich cho biết.

Cuộc tấn công nhằm tạo ra sự hỗn loạn và sợ hãi

Trong khi đó, hãng tin AP trích lời Rick Laude, một người hàng xóm của nghi phạm Warner cho biết, hai người có trò chuyện khi thấy ông ta đứng trước hộp thư nhà mình vào tuần trước lễ Giáng sinh. Sau khi hỏi thăm về sức khỏe bà mẹ của Warner, ông Laude cũng hỏi: “Ông già Noel có mang cho ông điều gì tốt lành nhân dịp Giáng sinh không?”. Người hàng xóm Warner lúc đó cười nói: “Ồ, đúng rồi, Nashville và thế giới sẽ không bao giờ quên tôi”, ông Laude nhớ lại. Rick Laude khi ấy không để ý về nhận xét đó và chỉ nghĩ có lẽ “điều gì đó tốt đẹp” sẽ xảy ra.

Hiện chưa rõ lý do Warner chọn địa điểm cụ thể cho vụ đánh bom. Chỉ biết, vụ nổ đã khiến một phần tòa nhà văn phòng có tên AT&T bị hư hại đồng thời ảnh hưởng đến dịch vụ viễn thông của cảnh sát và bệnh viện ở một số bang miền Nam. Một vài giả thuyết đã được đưa ra, trong đó không loại trừ tòa nhà AT&T là mục tiêu đánh bom.

“Cuộc tấn công nhằm tạo ra sự hỗn loạn và sợ hãi trong mùa Giáng sinh của hòa bình và hy vọng. Nhưng người dân Nashvill đã một lần nữa chứng minh rằng không gì lay chuyển được tinh thần của thành phố chúng ta”, Thị trưởng John Cooper nói sau khi ban hành lệnh giới nghiêm đối với khu vực. “Điều này sẽ gắn kết chúng ta với nhau mãi mãi, trong suốt phần đời còn lại của tôi. Ngày Giáng sinh sẽ không còn như trước kia nữa”, cảnh sát James Wells, người bị mất thính lực do vụ nổ, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.